Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2863 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34019 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu không có lỗi
    Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
    Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng
    Ôm sầu mà vẫn tươi cười
    Sao em đến đi không nói gì
    Để hồn anh chìm trong nhớ mong



    [​IMG]
    Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng
    Nếu như nước mắt tình yêu không rơi từng giọt thì làm sao anh có thể hứng hết những giọt cuối mùa để đong đầy tâm sự. Có ai thấu hiểu được những gì anh đang chôn kín tự đáy lòng đó là những giọt nước mắt vô hình mặn đắng đôi môi.

    Lắng nghe từng nhịp đập để nghe con tim mình thổn thức. Từng ngày trong nỗi khắc khoải chờ mong chỉ là tiếng im lặng thở dài, và ngoài kia mùa thu đã bắt đầu thức giấc.

    Thu đến thu đi vạn nỗi sầu
    Như dòng nước mắt tiễn mưa ngâu
    Từng giọt đong đầy trong giòng máu
    Nước mắt tình yêu bạc mái đầu


    Nước mắt tình yêu bạc mái đầu

    Những cơn gió heo may thổi về làm lạnh buốt tâm hồn. Anh lại bơ vơ một mình trong căn phòng băng... Một lần khi đã gọi tên em là mùa xuân đã bắt đầu thay áo mới. Tình yêu thực sự có lỗi không em khi chúng mình chỉ là những tội nhân; mà nhân chứng là những dằn vặt .
    Hãy để cho anh lãnh nhận tất cả những chua cay và phiền muộn. Anh chỉ ước muốn được một lần yêu em mãi mãi. Vì ngàn đời anh chỉ yêu mãi mình em...


    Để hồn anh chìm trong nhớ mong
    Nước mắt tình yêu hay "Tình yêu không có lỗi", của nhạc sĩ Minh Nhiên, đã được Đàm Vĩnh Hưng mở đầu trong CD mới nhất của của ĐVH "Giải Thoát, Vol 9".

    Là một lời tâm sự, cũng như một lời nhắn nhủ trong tình yêu, thay cho lời nguyện cầu. Nói lên tâm trạng của những tâm hồn đang vướng chân trong "vũng lầy tình yêu".

    Một lời biện hộ thay cho những giọt nước mắt đã và đang âm thầm đổ xuống vì yêu...!!!

    Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
    Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng
    Ôm sầu mà vẫn tươi cười
    Sao em đến đi không nói gì
    Để hồn anh chìm trong nhớ mong

    Mãi mãi từ đây xa nhau thật rồi
    Nuối tiếc tình yêu ta trao hôm nào
    Xin một lần ôm lấy em và anh nói lên câu giã từ
    Mãi về sau còn nhớ tên nhau.

    Em đi mãi đi về nơi xa lắm
    Anh một mình âu sầu thương nhớ em
    Xin em nhớ khi nào lòng cô đơn
    Hãy quay về ngàn đời mong nhớ.


    [​IMG]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tình yêu hỡi! Xin người trả cho tôi
    Những câu thề hẹn ước bên nhau
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Đời gian dối xin chừa người tôi yêu[/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay.[/FONT]
    Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
    Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng
    Ôm sầu mà vẫn tươi cười
    Sao em đến đi không nói gì
    Để hồn anh chìm trong nhớ mong...



  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nếu một ngày


    Nếu một ngày không có em, anh sẽ nhớ em lắm....

    Nếu một ngày không có em, thế gian này của anh thật là trống vắng....

    Nếu trên đời này không có em bên cạnh anh, cuộc sống này của anh thật không có ý nghĩa gì cả...
    Nếu một ngày có em ..!

    [​IMG]

    Nếu một ngày có em, trong những đêm trăng anh sẽ không còn phải thốt lên “ước gì có em”, thay vào đó sẽ thì thầm bên em “em cũng đang là ánh trăng trong anh”.

    Nếu một ngày có em, anh sẽ luôn mang bên mình nụ cười với em và với tất cả mọi người mà anh gặp, để mọi người biết rằng anh đang rất vui và hạnh phúc.

    [​IMG]

    Nếu một ngày có em, anh sẽ nắm tay em qua những miền đất lạ, cả anh và em sẽ cùng nhau vượt qua mọi gian khó cuộc đời để hướng đến một chân trời tình yêu trọn vẹn.

    Nếu một ngày có em, anh sẽ không còn ngại ngùng khi đi một mình, trước mặt bạn bè anh sẽ nhìn em thật âu yếm mà giới thiệu rằng em chính là người yêu bao năm nay anh tìm kiếm.

    Nếu một ngày có em, trong một khung cảnh lãng mạn anh sẽ thủ thỉ với em rằng: “Hãy cùng anh đi hết cuộc đời này em nhé!”
    Nếu một ngày không có em.!

    [​IMG]

    Nếu một ngày không có em

    Thì niềm cô đơn dài như năm tháng

    Như mùa thu chết như lá thu rơi

    Nếu, nếu một ngày không có em

    Thì niềm cô đơn dài như năm tháng

    Như mùa thu chết không lá thu rơi

    Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau

    Thì ngày nay có đâu buồn đau

    Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau …


    [​IMG]

    Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm

    Ngoài trời mưa rơi trời mưa không dứt

    Con đường trơn ướt em đến thăm tôi

    Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau

    Nhìn hạt mưa ước mơ ngày mai

    sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi


    Nếu, nếu một ngày không có tôi

    Thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé

    Xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi

    Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau

    Thì ngày nay có đâu buồn đau

    Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau
    Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau .!!

    Nếu một ngày không có em, anh sẽ nhớ em lắm....

    Nếu một ngày không có em, thế gian này của anh thật là trống vắng....

    Nếu trên đời này không có em bên cạnh anh, cuộc sống này của anh thật không có ý nghĩa gì cả...

    [​IMG]

    Và liệu người có hiểu cho tôi không? có nhớ đến tôi không?

    Nếu một ngày không có em , tôi sẽ bước lang thang một mình trên con đường ngày xưa em cùng tôi đi , nhìn trời đếm sao , tìm ngôi sao của em và tôi, để tự nhủ rằng em vẫn đang bên tôi!

    Nếu một ngày không có em, tôi sẽ đi làm thật sớm, lao vào công việc quên thời gian, để quên mọi thứ !!!

    Nếu một ngày không có em ! tôi sẽ đóng của phòng, thả mình vào khung trời của riêng tôi, nơi ấy tôi có nhiều thật nhiều những kỉ niệm về em !

    Nếu một ngày không có em ! tôi sẽ lang thang xuống phố , và bất chợt gặp những đôi tình nhân, tay nắm tay, sánh bước bên nhau, để lòng tôi thắt lại, để biết rằng tôi nhớ em, để biết rằng tôi sẽ không thể sống được nếu không có em !!!

    Cám ơn em đã đến bên tôi, cám ơn em đã sưởi ấm cỏi lòng trong những lúc buồn và thất vọng nhất , hãy hứa , đừng bao giờ rời xa anh em nhé !
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=GxRghLfzPqI&feature=related

    Đêm đông
    Đêm Đông Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngan..
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-bo-Tinh-ca-Nga/IWZC0ZC6.html?_frombox=songsuggest

    Đôi Bờ
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
    Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
    Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha


  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B7-4z0BHZ3

    Dòng Sông Xanh
    Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh
    Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp
    Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến
    Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ
    Quay về miền đời lúc mơ huyền
    Ánh dương lên xôn xao, hai ven bờ sông sâu
    Cười ròn tiếng người, đẹp lòng sớm mai.
    Những cô em tươi môi ngồi giặt yếm yên vui
    Thả ý thắm theo người chở gió về xuôi.
    Hát vang lên cho vui, cô nàng ngồi bên tôi
    Đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ
    Nước sông reo như ru cuồn cuộn sóng trôi xa
    Là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta.




  9. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
  10. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Em à ,mỏi mệt rồi ,dựa vào anh một lát nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này