Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5375 người đang online, trong đó có 492 thành viên. 19:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 33907 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. maiyeu123

    maiyeu123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Đã được thích:
    0
    có một người vẫn yêu một người...vẫn mong chờ người ấy quay về.
    hic, nhưng thất vọng não nề =((=((=((
  2. singriver_pro

    singriver_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Ôi iem sợ quá
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chào bạn đang mong ai về đấy? bạn nói tên đi, em bé sẽ đi tìm giùm cho bạn nào, cám ơn bạn đã tới thăm EB và NNMT và chia sẻ nỗi buồn này[r32)][};-
  4. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    @a_violet_poem Ruby thức dậy mau :))

    Hồi tối khen người ta quá chừng, làm vui ơi là vui đó! Cảm ơn nhen :)
  5. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    KÝ ỨC NGÀY MƯA

    Ai có về ngang kí ức ngày xưa
    Cho tôi gửi một đôi lời rằng.....nhớ
    Những nụ cười....của ngày xưa rạng rỡ
    Tôi mượn về ...một chút...có được không?

    Ai có về ngang kí ức hay không?
    Cho tôi gởi chút ân tình vụn vỡ
    Những nghĩ suy ....của một thời bão tố
    Xin hãy cùng năm tháng .....cứ phai phôi...

    Cho tôi về kí ức....một lần thôi...
    Thăm cổ tích xưa ...Lọ Lem và Hoàng Tử
    Dẫu bây giờ mộng mơ không còn nữa
    Ta vẫn mỉm cười với cổ tích thuở xưa

    Ai có về ngang kí ức...ngày Mưa
    Cho tôi gởi những lời bình yên nhất
    Dẫu cuộc đời...có những điều được -mất
    Ta sẽ nhủ lòng...vui vẻ những ngày mai....

    Thời gian vô tình.....liệu kí ức có phai ?
    Giọt Mưa mùa ...có khi nào còn mãi ?


    (sưu tầm)
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Hat-C.../ZWZC8UI0.html

    Bài Hát Cho Em
    Anh hát cho em màu hè yêu thương
    Và anh hát cho em khe khẽ diu dàng
    Đừng hờ hững cho mây và nắng nơi sân trường
    Ngẩn ngơ mơ vu vơ áo bay
    Anh đã ngu ngơ đợi chờ cơn mưa

    Để anh hát cho em những nốt dại khờ
    Một nốt vu vơ,một nốt ngây thơ
    Như mùa hè bên em ước mơ
    Đâu rồi câu thơ ai đánh rơi
    Đâu rồi hành lang tím kỉ niệm
    Giờ đã xa xôi,mùa ấy anh thôi
    Trên phố xa đợi ai

  7. maiyeu123

    maiyeu123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Đã được thích:
    0
    thấy teen đừng có tưởng nhầm, thấy dịu dàng đừng có tưởng nàng thơ :-"
  8. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các WB nhạc đều dea

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gKU3iEP5HB

    Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Bao gian khó cuộc đời, vượt qua.
    Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền.
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Ta mong ước một ngày lại gặp nhau.

    Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.
    Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.
    Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.
    Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau
    .

    @ cả nhà:tầng 8 nhà mình sẽ rất đông vui.Chúc NHMT mãi luôn tồn tại trong lòng mọi người

    kết nối yêu thương !! ( như bác Huong_Khue nói)

    Farewell dear friend
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Thân tặng em[};-

    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Va-Em-Dinh-Nguyen/ZWZBWOFE.html








    ...Anh và em hai con người xa lạ, ta thương nhau hơn cả ruột rà
    Có những lúc trái tim ta tự hỏi, triệu con tim sao có thể anh và em???

    Anh và em có bao giờ ta hẹn hò, sao gặp nhau như đã quen thuở nào
    Có những lúc trái tim ta tự hỏi, triệu con người sao lại anh và em!!!...



  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Tim/ZWZAIAU6.html

    Chiều Tím
    Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài
    sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
    mây bay quan san có hay?
    Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vần trăng viễn hoài
    màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi
    lúc chia tay còn nhớ chăng?
    Ai nhớ mắt xanh năm nào
    Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu
    Kề hai mái đầu nhìn mây tím nhớ nhau ...
    Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài
    đàn ơi nhắn dùm người đi phương nao
    Nếp chinh bào biếc ánh sao ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này