Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7742 người đang online, trong đó có 900 thành viên. 16:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33975 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mọi người chắc không về rùi cô EB ui. Thấy cô ngày ngày mòn mỏi đợi chờ, tôi thấy ái ngại quá. Nhà đã xây thì chúng
    ta phải xây cho xong cô nhẩy.

    Để tôi phụ cô một tay. Thấy cô thích âm nhạc, zậy tôi với cô chơi trò ghép tên bài hát nhẩy. Luật chơi như sau:

    Người thứ nhất sẽ nêu tên 1 bài hát, người tiếp theo sẽ nêu tên bài hát khác có mà từ đầu tiên là từ cuối của người trước, và cứ thế nối tiếp nhau. Để dễ hiểu tôi sẽ cho ví dụ:

    Đêm đông

    Đông tàn

    @ Nhớ cho cái link nhạc để chứng minh.

    Bắt đầu cô EB nhẩy:

    Xin Lỗi Tình Yêu :-bd

    @ Tui với cô mỗi người 10 bài rồi nghỉ nhẩy.\:D/
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé chào MM, cám ơn MM đã quan tâm tới em bé. Em bé bây giờ không mong chờ ai hết, em bé sẽ xây xong hết tầng 8. Em bé sẽ làm đúng như em bé hứa từ đầu. Cho nên MM đừng phải lo lắng và ái ngại gì nhé, còn MM bận không về được NNMT, thì MM cứ làm mọi việc của MM, không lo gì em bé buồn đâu MM [};-
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Zậy tui với cô đốt cho đủ 100 trang.:-bd
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mà công nhận tôi cũng vô duyên thiệt, tôi vào diễn đàn là mọi người đều lánh, y hệt như ngoài đời zậy. Bùn quá, tôi đi đây.
    @ Cũng còn cái an ủi là mỗi ngày vào tặng hoa cho TT[};-
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Vâng MM ah, MM có biết không EB vẫn còn nhớ câu của anh Lãng Tử : "HỒNG NHAN ĐA TRUÂN- cô nào càng đẹp & càng giỏi sẽ là người cuối cùng bỏ cuộc chơi & ngược lại"[};-
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Hic hic thế là MM lại thua em bé rồi, cũng dỗi dằn bỏ đi ah :))
    @ MM đừng làm thế dễ xa nhau :))
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em cần ở anh một chút

    Em cần ở anh một chút
    Những lời nói dối êm đềm
    Sao anh không làm như thế
    Để tình yêu khỏi lãng quên


    Em cần ở anh một chút
    Những lời nóng nảy khác ngày
    Để tình yêu mình vẫn cháy
    Lúc mơ, lúc tỉnh, lúc say


    Em cần ở anh một chút
    Bước chân hai bậc cầu thang
    Để cho tình yêu loạn nhịp
    Trái tim một thời xốn xang


    Em cần ở anh một chút
    Nét buồn nghe điệu hát xưa
    Hoàng hôn hạ dần đôi cánh
    Đậu trên con nước lững lờ


    Em cần một chút ở anh
    Chút thôi..chút thôi anh ạ
    Thời gian sẽ không hoá đá
    Để mình mãi mãi có nhau


    Em cần ở anh một chút……
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Là yêu chưa từng yêu

    Yêu nhau là mơ không tròn mơ
    Yêu nhau là đêm không đầy thơ

    Yêu nhau là đau hay là êm
    Yêu nhau là giấu ưu phiền

    Yêu nhau là yêu chưa từng yêu
    Cho nhau một vuông khăn lụa thêu
    Vuông khăn làm hương thay nụ hôn
    Hôn nhau đôi lúc tình run (tình run)

    Hôn nhau ta ngỡ giấc mơ hiền xưa
    Em thôi mong nhớ bao nhiêu trăng mùa
    Em xua đi hết gió đưa tình hờ
    Này yêu nhau tinh khôi có khi còn vui

    Yêu nhau là mơ không tròn mơ
    Yêu nhau là đêm không đầy thơ
    Yêu nhau là đau hay là êm
    Yêu nhau ta giấu ưu phiền

    Hôn nhau biết môi cằn khô
    Bên nhau biết không còn thơ
    Yêu nhau biết em và ta
    Trăm năm vẫn muốn vuông tròn

    Hôn nhau đi nhé gối thơm màn hương
    Nghe trong đêm gió tiếng ru bình thường
    Nghe trong tim nóng thiết tha vừa đầy
    Và ta nghe trong nhau có khi còn say

    Yêu nhau ta ngỡ giấc mơ hiền xưa
    Em thôi mong nhớ bao nhiêu trăng mùa
    Em xua đi hết gió đưa tình hờ
    Này yêu nhau tinh khôi có khi còn vui


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này