Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3362 người đang online, trong đó có 102 thành viên. 01:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 33917 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Vòng tay...


    Có một vòng tay nhỏ bé, đủ làm trái tim anh xao xuyến khi được ai đó của anh ôm thật chặt, Bé à !

    [​IMG]


    Có một vòng tay bé nhỏ không đủ để che hết cả gương mặt anh, nhưng đủ để anh đặt vào đó một nụ hôn để biết rằng vòng tay ấy vẫn luôn cô gắng che bụi cho anh.


    [​IMG]


    Có một vòng tay, vẫn hay choàng lấy cổ anh và lúc đó với anh, em thật nhỏ bé biết bao.


    [​IMG]


    Có một vòng tay, cứ mãi ôm chặt lấy cánh tay anh và ... : "anh cho em cánh tay của anh nhé" - Anh sẽ cho em cả một vòng tay to lớn của anh.


    [​IMG]


    Có một vòng tay ấm áp, ôm chặt lấy anh dưới những cơn mưa nhỏ, đủ sưởi ấm cả trái tim và hình dáng to lớn của anh.


    [​IMG]


    Có một vòng tay, khẽ đấm lưng cho anh. Thật êm ái biết bao và nếu ai đó ganh tị với anh thì anh sẽ nói rằng anh thật hạnh phúc với vòng tay nhỏ bé ấy.
    [​IMG]


    Có một vòng tay và kem theo đó là nụ hôn bất chợt, khiến anh cứ như người bị mê đắm, thẩn thờ chẳng biết nói gì nữa...


    [​IMG]


    Có một vòng tay ấm áp mà anh chẳng muốn rời xa, chẳng muốn thiếu và đánh mất nó trong cuộc sống của anh.


    [​IMG]


    PS: Có những giận hờn đủ để ta hiểu nhau hơn, phải không em. Vì nếu quá êm ả thì sau đó sẽ là một cơn bão lớn không báo trước.

    (ST)
  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đoá hồng thứ 9 :
    Em Đẹp Nhất Đêm Nay.....



    [​IMG]



    Mến tặng TT
    [​IMG]
  4. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Anh thích bài hát này [};-
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em chào anh, hôm chứng trường của anh thế nào? anh có lướt sóng biển đông không?[};-
  6. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Vẫn đang ôm BVS, SDH EB ah.
    Mấy phiên nay không mua bán gì. TT này làm anh mất phương hướng roài .
    Khả năng sang tuần sẽ có sóng lãi suất chứ không phải sóng xăng dầu như anh nghĩ [:D]
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Vâng anh, nhưng em vẫn hy vọng có một sóng nho nhỏ để mình ra hàng có lời chút đỉnh là tốt rồi anh ah[};-
  8. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    [​IMG]
    http://nhac.vui.vn/mua-buon-ki-niem-quach-thanh-danh-m203981c3p422a15567.html

    Ngoài trời làm mưa rơi. Nước mắt anh lặng thầm
    Cơn mưa vô tình kia khơi lên nỗi đau tình yêu quá khứ.
    Ngày nào cùng bên nhau. Dập dìu đường phố vắng
    Mưa rơi rơi thật lạnh giá. Thế nhưng đôi ta thật vui.

    Kỷ niệm cùng cơn mưa. Vẫn mãi trong lòng này
    Sao em yêu vội xa cho anh sống trong từng đêm nước mắt.
    Còn hoài gọi tên em. Trọn đời và mãi mãi
    Mong em yêu được hạnh phúc. Như vẫn ước mơ trong đời.

    Ngày em đi anh cô đơn. Buồn đứng mãi trong mưa dõi theo
    Nước mắt âm thầm. Hòa chung những tiếng mưa rơi hằng đêm.
    Em yêu đang ở đâu. Anh nhớ em vô cùng
    Dù là nằm mơ, anh luôn luôn trông thấy dáng em bên mình.

    Làm sao cho con tim anh. Đừng khóc nữa khi anh nhớ em
    Dấu vết năm nào. Tại sao chẳng thể tan theo hạt mưa?
    Mưa ơi xin đừng rơi, nước mắt anh khô rồi
    Đừng gợi niềm đau, trong con tim đang cố gắng quên đi người.
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Di-Roi-Ngoc-Anh/ZWZC9E6Z.html?_frombox=artistsong

    Em Đi Rồi
    Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh? Lá hoa còn
    xanh, hay tàn theo tháng ngày ? Giờ một mình anh,
    lẻ bước trong sương mai Người tình còn đâu, chỉ đớn
    đau con tim Em đi rồi từ đây tiếng hát cô đơn Biết chia
    cùng ai nỗi buồn trên xứ người Một lần biệt ly chẳng
    biết nói năng chi Lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly Dù
    tình thật xa tình vẫn còn đây Khóe mắt u hoài vì ngấn
    lệ chưa vơi Trời buồn tình ngâu trời đêm bão tố Mưa tuôn
    thành giòng thuận gió biển đông Tình buồn tình xa tình
    không mờ xóa Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông




  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phut-Cuoi-Bang-Kieu/ZWZ9Z7WA.html

    Phút Cuối
    Chỉ còn gần em một giây phút thôi Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
    Nguời theo cánh chim về vui với đời Để lại thương nhớ cho kiếp đơn
    côi Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai Biển xanh vẫn xanh nguời đi
    sao đành Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ Em ơi bao giờ nhớ
    thương này vơi Biết chi một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau
    nghìn trùng
    Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng uớc không
    thành Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng
    bên nhau biết em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rời bến biết em sẽ buồn
    vì mình chẳng có ngày mai Nếu ngày nào tình ta đã phai Ngày vui của
    em cùng ai trên đời Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời Em ơi bao giờ


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này