Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5204 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 33917 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Biển vắng anh

    Em đến biển chiều nhưng vắng anh
    Hoàng hôn tím ngắt, trăng treo mành
    Người như trẩy hội. Em trống vắng
    Sóng cứ vật vờ gọi tên anh

    Nhớ đêm mê mẫn. Đêm hôm ấy
    Ánh bạc ngẩn ngơ chiếu trăng thanh
    Anh chỉ thuyền kia đi đâu nhỉ
    Em nói thuyền tình đợi em, anh...

    Bơ vơ em bước gây bóng lẻ
    Mường tượng cát mờ dấu chân anh
    Nước mắt ứ trào, buồn quay quắt
    Biển cứ nhớ anh, biển tròng trành

    Anh về lối ấy trăng có lẻ
    Chiều chiều mưa lạnh , lạnh mông mênh
    Còn nhớ mùi ngâu lan trong gió
    Hay đứng thẩn thờ nhớ biển xanh
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    BIỂN ĐỘNG và NỖI NHỚ

    Mưa trắng, sóng biển trắng
    Cuồng phong cứ nổi lên

    Biển buồn làm trời khóc
    Người xốn xang muộn phiền

    Đêm trường lòng thổn thức
    Hai đầu nhớ chơi vơi
    Gối đơn ướt đẫm lệ
    Chống chếnh.Trời, biển ơi!
  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được....Có chuyện này tôi định báo cho mọi người biết, mà thôi để sáng mai cho đầu óc tỉnh táo nhẩy!!!






    Giữa đêm khuya, nghe da diết quá![r24)]
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Bang-Kieu/IWZFW6UI.html

    Mưa
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya,
    biết nói rằng ngày cũ đã qua.
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim,
    từng dòng suy tư qua còn bên ai.
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa,
    vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn.
    Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia,

  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Chiều Đông Matxcova
    Từng bông tuyết nhẹ rơi Một chiều đông giá trắng
    trong lòng tôi Niềm cô đơn lẻ loi Khi chiều trùm lên
    bóng em nhỏ nhoi Về đâu hỡi người ơi Để hàng bạch
    dương xót xa chờ mong Cánh chim chiều đông lặng lẽ
    âm thầm Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
    Dù vẫn biết mai là giã từ Mai đây khi trong xa xôi,
    trong niềm thương nhớ Còn đâu nữa những phút giây
    này Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa Dù vẫn
    biết mai là giã từ Mai đây khi trong xa xôi, xin người
    hãy nhớ Dẫu tình yêu là những cơn mơ
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=2yuvRIpdDK4

    Biển Và Nỗi Nhớ Em
    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Biển vẫn thấy
    mình dài rộng thế, xa cánh buồn một chút đã cô đơn.Gió
    âm thầm ko nói mà sao núi phải mòn. Anh đâu phải là
    chiều mà nhuộm em đến tím. Sóng có nghĩa gì đâu nếu
    chiều nay anh đến.Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì
    anh.Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Biển vẫn
    thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồn một chút đã cô đơn.
    Gió âm thầm ko nói mà sao núi phải mòn.Anh đâu phải là
    chiều mà nhuộm em đến tím. Sóng có nghĩa gì đâu nếu
    chiều nay anh đến.Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.

  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giac-Mo-Mua-Thu-Le-Quyen/ZWZ9Z6U8.html

    Giấc Mơ Mùa Thu
    Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa em còn mong chờ ,
    người đi ra đi mãi mãi vẫn ko phai mờ dấu chân .
    Lòng tôi chiếc lá trên cành , thu về héo khô tôi còn
    nhớ ai mỗi khi chiều giông .Người đi ra đi mãi chốn
    xưa thu vàng tôi chờ , người đi ra đi mãi mãi vẫn ko
    phai niềm nhớ thương .Lòng tôi heo mây đã về ôi còn
    vấn vương , tôi còn nhớ thương khi thu về .Bên trời
    một làn mây trắng lửng lơ trôi , nghe lao xao ngoài
    hiên vắng lá vàng rơi .
    Dù biết ngày mai , ngày mai
    nắng xuân ko về , trên cành lũ chim vẫn u mê .


  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo tin vui cho cả nhà nhẩy:

    - Thông tin Cà Na lên xe hoa là có thật 100%. Mà chú rể không ai khác là bác Lãng tử SG nhà mình, chuyện như thế này:
    Chiều hôm qua bác Lãng tử nhắn tin mời tôi đi uống cà phê ( Không ngờ nhà bác ấy và nhà tôi cùng quận ), ngạc nhiên không biết chuyện gì, tôi vội đến quán Cà phê nơi bác ấy hẹn, tôi xưng nick Lavie2, bác ấy xin lỗi rồi kéo tôi đến chiếc máy tính của quán, bảo tôi gõ mật mã để kiểm tra, sau khi biết tôi đúng là Lavie2, bác mời tôi uống cà phê, tôi và bác ấy nói chuyện từ 6 giờ tối đến 10g đêm...cuối cùng bác lấy tấm thiệp cưới trao cho tôi, tôi hỏi đám cưới của ai? Bác ấy bảo là của mình. Tôi ngạc nhiên: Tôi với bác mới gặp nhau lần đầu, sao bác lại mời tôi? Sau khi nghe bác ấy giải thích tôi vô cùng kinh ngạc, thì ra cô dâu không ai khác là Cà Na nhà mình. Bác cũng nhờ tôi thông báo cho mọi người trong nhà biết về lễ cưới đồng thời nhờ tôi nói với các bạn rằng từ nay về sau bác ấy và Cà Na sẽ không vào diễn đàn nữa.

    Đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà hàng White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM vào lúc 18g ngày 4/9/2011.

    Đây là sự thật 100%, bạn nào không tin, xin mời tối 4/9/2011 đến nhà hàng White Palace để kiểm chứng và xem mặt cô dâu chú rể.

    @ Ở White có rất nhiều sảnh tiệc, các bạn hãy ghé sảnh tiệc Paradise !!![r24)]
  10. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nha [};-[};-[};-
    bất ngờ quá tôi không kịp có quà mừng
    Mong rằng đây không phải tin..vịt
    Hóa ra hôm trước tôi bói đúng 100% đó nha
    Chuyến này tôi nổi tiếng rồi đa !:)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này