Ngôi nhà màu tím (Tầng 9) - Có bao điều kỳ diệu của trái tim...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 13/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3066 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 03:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14712 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Bài này hay quá... Lần đầu anh nghe...:-bd
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn anh, Bằng Kiều hát nhiều bài hay lắm anh[};-
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Kỳ lạ thật... Em mà ko giải thích cặn kẽ vấn dề này qua ĐT hoặc pm là khỏi chơi với em luôn... Hôm qua vẫn còn vô tư vậy mà sáng sớm đã xin khóa hết nick là sao???????????????????????????????
  7. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Hôm qua thức bóng bánh xem muộn quá em ạ... Hôm nay dậy muộn... Nhà làm cơm cúng rằm, gọi, anh cũng ko dậy nữa...4h mới ngủ
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em cũng thấy lạ anh ah? không hiểu sao, sm cũng thấy buồn buồn sao bạn ấy lại đi khóa hết nick?
  9. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Bài này công nhận nghe buốt thủ...thật
    [​IMG]

    Bước thật chậm để quên một người ,
    đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
    Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời ,
    để thấy ánh bình minh.
    Nếu tình cờ anh với em gặp mặt,
    nhìn nhau ta biết vui hay buồn.
    Nếu 1 ngày trông thấy anh trên đường,
    nhìn anh em có cười không ?

    Em giờ ra sao ? rất vui hay đang buồn ?
    Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh ?
    Anh thì vẫn thế , vẫn yêu em như ngày nào .
    Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này