Ngôi nhà màu tím (Tầng 9) - Có bao điều kỳ diệu của trái tim...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 13/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4444 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 07:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14732 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    [​IMG]

    Chúc mừng nhà mới.
    Mấy hôm nay tui bận quá
    Không vô nhà thường xuyên được [:D]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Gửi Đôi Mắt Ấy
    Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
    Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
    Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
    Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn

    Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
    Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai
    Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
    Sao chiều nay tình chợt dâng đầy
  3. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
  4. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái đang nghĩ gì khi ......................


    [​IMG]
  5. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Nhớ thương mùa hạ

    Hoa bằng lăng rơi xuống vai em
    Sao rụng tím con đường nơi ấy
    Kỷ niệm xưa vẫn còn đâu đấy
    Ngồi một mình đếm nhịp thời gian

    Lần này thôi, anh không lang thang
    Tìm bến đỗ với thuyền tình xa lắc
    Bồng bềnh nổi trôi mịt mờ phương bắc
    Chờ gió nồm ***g lộng chiều nay

    Câu hát năm xưa man mác đưa bay
    Tiếng ve sầu giữa mùa nắng hạ
    Vớt chút mây lam cuối ngày là lạ
    Dấu vào trong đôi mắt u buồn

    Ước gì, trời nổi gió mưa tuôn
    Ướt áo em thấm vào da thịt
    Trong khoảng trống âm u mờ mịt
    Anh chợt hiện ra đón giấc mơ về

    Chúng mình yêu nhau nồng thắm say mê
    Cho quên hết những ngày tháng cũ
    Dẫu biết vậy dù chưa là đủ
    Thuyền vẫn tìm về bến đỗ ngày xưa

    Hàng bằng lăng chìm trong cơn mưa
    Em – Anh mỗi người một ngả
    Dấu tình vào đâu bờ vai nghiêng ngã
    Dằn vặt đau thương nước mắt chực chờ

    Hiện thực vỡ tan từ những giấc mơ
    Nơi bến đợi biết có còn trông ngóng
    Và chiều nay, nếu hoàng hôn khép bóng
    Anh thẩn thờ nhìn phía ấy… không em!?
    P.T.V

    [​IMG]
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Song-Ve-Dau-Phuong-Anh/ZWZCD9Z7.html?_frompage=genresong

    Sóng Về Đâu
    Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng xô tôi ngã dưới
    chân người Biển sóng biển sóng đừng xô nhau Ta xô biển
    lại sóng về đâu ? Sóng bạc đầu và núi chìm sâu
    Ta về đâu
    đó Về chốn nào mây phủ chiêm bao Cạn suối nguồn bốn
    bề nương dâu Ta tìm em nơi đâu ? Biển sóng biển sóng
    đừng xô nhau
    Ta xô biển lại sóng nằm đau Biển sóng
    biển sóng đừng xô tôi Đừng xô tôi ngã giữa tim người




  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Tâm Sự Với Em

    Ca sĩ: Băng Tâm
    Nhạc Sĩ: Hoàng Trang


    [​IMG] Download bài này



    Em vô tình em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sầu đau
    Giờ trách em đâu phải để bắt đền nhưng tại vì anh buồn
    Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một
    Chung một niềm sầu từ lứa tuổi hai mươi
    Trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ái
    Nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn phương

    Thương nhau rồi anh lại sợ khi xa anh mất đi người yêu
    Lòng ước mơ hoa pháo nở đỏ đường
    nhưng mộng lòng không trọn
    Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu
    Em thường bảo rằng tình cảnh dù chông gai
    Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp
    Nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau

    Con xin ân trên cho con lấy được người con yêu suốt đời
    Cho người yêu con thương con thật nhiều
    như trầu yêu mến cau
    Em ơi hay chăng anh đang khóc thầm vì đôi ta lỡ làng
    Trên đường ăn năn xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em

    Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau
    Phần số anh Thượng Đế như an bài cho cuộc đời bé nhỏ
    Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu
    Em thường bảo rằng tình cảnh dù chông gai
    Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp
    Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay.

    http://www.yeunhacvang.com/?pg=play&song=1329
  8. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Không hiêu vì sao em yêu anh nhiều đến vậy nữa...anh biết không anh...!!! (st)




    [​IMG]
    Em cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh nhiều đến vậy…
    Em không đủ dũng khí để đến với một người nào khác, trái tim và con người em đã trao trọn cho anh rồi…
    Anh à! Em muốn gọi tên anh như thế rất nhiều!
    Sao anh có thể ra đi để lại cho em bao nhiêu điều đau buồn thế này. Em đã tưởng mình không thể khóc được nữa, không khóc được vì em đã khóc quá nhiều rồi, từ hôm ấy, hầu như đêm nào em cũng ngủ không ngon giấc. Những lúc thời gian rảnh rỗi em chỉ biết nhớ tới anh thôi. bắt mình quên đi,, những tưỡng đã quên đi nhưng.....
    Chúng ta xa nhau rồi! Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại hỏi thăm em thế nào. . Vì sao thế, em đã bảo mình cố gắng không buồn, không nhớ tới anh nữa nhưng em không thể....
    Em cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh nhiều nưả..có lẻ giơ em nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều.
    Ban đầu em yêu anh , em đã không cho đó là vấn đề quá lớn và như thế em đã yêu anh.
    Đã không có nhiều kỷ niệm của hai đứa phải không anh, bây giờ không có anh ở bên cạnh nữa, buồn và nhớ anh em chỉ nhớ nụ cười của anh mak thôi,đó là kỷ niệm đẹp nhất anh ah. Ngồi nhớ anh, em khóc.. Tại sao mình có thể chia tay mà không tại ai, không một lý do chứ. Chỉ vì anh thấy mệt mỏi nên muốn chia tay em thôi à?
    [​IMG]

    Anh à! em không biết cách thể hiện tình cảm cũa mình, làm sao để đủ chứng tỏ tình yêu em dành cho anh ? bây giờ, em biết đối với anh , nó không là vấn đề nữa. tình cảm ấy không đủ lớn để giữ anh lại bên em hay em không phải là người có thể mang lại cho anh sự bình yên khi có chuyện gì xảy ra? Anh đúng là người xấu xa nhất thế giới , anh đã làm cho em buồn, đau khổ khi anh xa em.
    Anh có vui không? em đã định gọi để được gặp anh nhưng lại sợ anh không nghe nên không dám gọi nữa. Em sợ cảm giác này lắm anh có biết không?. Người ta thường nói mối tình đầu thường là chia tay, anh là mối tình đầu với em nhưng em có phải là mối tình đầu với anh k???. sao anh lại bỏ em ra đi chứ?
    Nhìn thấy những đôi nắm tay nhau đi, lòng em đau nhói, cổ nghẹn đắng,. Em ước gì có thể nhìn thấy anh ở đó, tìm mãi, nhìn mãi mà không thấy anh đâu. Cuối cùng cũng phải đi về , mai còn phải đi học nữa. Khi về đến nhà rồi em không sao chợp mắt được, em nhớ anh đến cồn cào, tim đau quặn, sao mà không sao cầm lại được.
    Em không nhận lời chúc phúc của anh đâu, em muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau như ngày nào, em sẽ chờ anh, chờ cho đến khi anh cho em một cơ hội , trái tim và con người em đã trao trọn cho anh rồi anh biết mà.
    Em sẽ chờ anh, Người xấu xa nhất thế giới à!

    CóSựVôTìhGọiLàĐịhMệh
    -CóNhìuĐịhMệhGọiLàOanTrái -
    CóNhữgOanTráiTrởThàhTìhYêu
    -CóNhữgTìhYêuKoMagHạhFúc
    -CóCáiHạhFúcMagTênNIỀmDau
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ​
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Hoàng Hôn Dốc
    Hoàng hôn dốc, em đứng một mình.
    Hoàng nhôn dốc mình em khóc!
    Khi ta đi ngang em nhìn nghiêng một giọt nước mắt rơi
    Khi ta vượt qua em nhìn lại em nước mắt đôi dòng.
    Vì sao em lại khóc, vì sao em vì sao?
    Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết.

    Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ.
    Chỉ có bông hoa cỏ ven đứng nơi em vừa đứng
    Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.






  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Mot-Ngay-Ngoc-Anh/ZWZ98AI6.html?_frombox=songsuggest

    Có Một Ngày
    Có một ngày em không yêu anh Em trở về nơi xa với
    chiếc áo anh chưa tìm thấy Có một ngày em cười bằng
    ánh sáng của nụ hôn khác Những nỗi buồn của mùa
    mưa khác Những buồn vui anh không có bao giờ
    Ngày em không yêu anh Em tràn ngập niềm vui rời xa căn
    nhà cũ Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em





Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này