Ngôi nhà màu tím (Tầng 9) - Có bao điều kỳ diệu của trái tim...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 13/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7878 người đang online, trong đó có 1056 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14739 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Cô gái: vâng em hiểu, xin lỗi anh là..........

    Chàng trai 1: anh là nhà văn

    Cô gái: :-o


    [​IMG]

    Cô gái: vâng em hiểu, xin lỗi anh là........

    Chàng trai 2: anh là nhà thơ

    Cô gái: :-o:-o

    [​IMG]

    Cô gái : vâng em hiểu, xin lỗi anh là..............

    Chàng trai 3: anh là nhà khoa học

    Cô gái: :-o:-o:-o

    [​IMG]

    Cô gái: vâng em hiểu, xin lỗi anh là........

    Chàng trai 4 : anh không là nhà gì hết, nhưng anh có nhà riêng!

    Cô gái: ui, ui đây là người em hằng mong đợi....Vâng, EM CŨNG YÊU ANH !!![};-

    [r24)][r24)][r24)]
  2. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    [​IMG]

    Thơ tặng người con gái phương xa


    Xin gửi tới em những lời mộc mạc
    Ru gọi mây lành che bớt nắng đời em
    Tự hào vì em là cô gái kiên cường
    Luôn vững bước đi lên từ khó khăn, vất vả...
    Trước sóng gió cuộc đời không bao giờ nản chí
    Gói lại ký ức buồn, nuôi giữ trọn niềm tin
    Không ngai ngùng dấu che những vấp ngã, tủi hờn
    Bỏ lại sau lưng nối truân chuyên một thời nông nổi
    Nở nụ cười tươi đón chào ngày mới
    Gom hạt ước mơ em đợi phút giao mùa
    Gọi nắng về hong khô mảnh tình xưa
    Xe sợi nhớ dệt vần thơ kỷ niệm
    Có phút ưu tư khi màn đêm xuống
    Em tự gồng mình, đứng thẳng ngắm trăng sao
    Tự dỗ mình khi lệ trót tuôn trào
    Nén ham muốn lúc chiêng chao,cô quạnh
    Em bước đi vắng một vòng tay ấm
    Vẫn yêu đời, tràn nhựa sống, ước mơ
    Có lúc giãn xa không muốn gặp bạn bè
    Là những lúc em tìm về miền nhớ
    Nhớ để bình yên, để thì thầm san sẻ
    Để vỗ về mầm nhớ - một thiên thần!
    Một bông hoa xinh ngự giữa con tim
    Một chỗ dựa trên đường trần muôn nẻo...
    Một đóa bằng lăng tím, tươi vĩnh cửu
    Một tiếng lòng vẫn gợi khắc đam mê...

    Nhớ tới em anh viết mấy vần thơ
    Nhờ gió núi chuyển về miền xa vắng
    Một chút ấm, chút tình đời bình lặng
    San sẻ vui buồn lo lắng, đồng cam
    Mong cuộc đời em sẽ mãi mãi bình yên!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ok, weo cum LV nhá.... hehe em sẽ tặng LV hoa hàng ngày nhá :)) tranh thủ nịnh LV tí khi Na chưa về :-ss
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
    [};- for LV:))
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  6. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Na sắp lấy Lãng rồi, son môi không biết sao???


    Tặng son môi truyện rất ngắn nhẩy:

    [​IMG]

    SM: Son môi để làm gì anh?
    LV: Để thoa lên những đôi môi nhạt nhoà!
    SM: Môi nhạt nhoà là môi gì vậy anh?
    LV: Là đôi môi.......đã từng được hôn!!!
    SM: Anh thấy môi em có nhạt nhoà không?
    LV: Làm sao anh biết được???
    SM: Em muốn anh làm nó nhạt nhoà!!!
    LV:[-)............

    Hết.

    @ Son môi đổi cái Avatar như trên trông dễ thương hơn.
    Ngày mai bắt đầu tặng hoa nhẩy, tôi thích Cẩm chướng!!!
    Chúc ngủ ngon.[r24)]
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    tks LV, nhưng em vẫn thích AVA của em hơn :x
    Tặng hoa cho LV luôn nè [};- ( cắm riêng hoa Câm Chướng cũng hay lắm nhé LV àh, nhưng hoa CC không có hương, mà em thích hoa có hương thơm cơ:x )
    [​IMG]
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tien-Ban-Len-Duong-Quang-Le/ZWZ97WZI.html

    Tiễn Bạn Lên Đường
    Tôi và anh đôi bạn thân rất thân
    Niềm thân ái thấm thiết khắng khít bền lâu
    Cùng nhau san chia buồn vui
    Ta mến thương như sông biển dài
    Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn.
    Nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi
    Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu
    Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề
    Biệt ly đêm nay sân ga sương mờ trăng buồn
    Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì
    Lợi danh, vinh quang bấy lâu...
    Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim
    Gượng cười vẫy chào lần cuối.






  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    50 năm sau:

    Tui mừng, ông là Tềnh iu móm mém của tui !!!.
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này