Ngôi nhà màu tím (Tầng 9) - Có bao điều kỳ diệu của trái tim...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 13/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2908 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14712 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Hơi sớm một chút. Nhưng không sao, sóng này ngắn thôi [r2)]
  2. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Mai anh sẽ thoát hết CE ngay từ đầu phiên, chắc không vấn đề.
    Còn mỗi con hàng chưa về thì lại FL, nhưng có 10k thôi [:D]
  3. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Sáng mai xuống thêm 50% nữa là full tiền.

    Đánh lại ván mới.
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  5. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn son môi & em bé nhẩy. Tối nay tôi có quà tặng 2 cô.[r24)]
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Thân tặng EB, mong cùng chia sớt nỗi buồn chia ly....................

    Cát bụi - Trịnh Công Sơn


    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy
    Ôi cát bụi tuyệt vời
    Mặt trời soi một kiếp rong chơi

    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày

    Mặt trời nào soi sáng tim tôi
    Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
    Xin úp mặt bùi ngùi
    Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

    Cụm rừng nào lá xác xơ cây
    Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
    Ôi cát bụi phận này
    Vết mực nào xóa bỏ không hay...


    [​IMG]


    Ta đến từ thế giới vô thường

    Ta về nơi ấy cũng vô thường

    Lẽ thường là thế, ai cũng thế.

    Vươn vấn làm chi, vốn sự thường

    [​IMG]
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn anh, cám ơn anh Blue rất nhiều .....[r32)][};-
  8. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Tần suất hoạt động của EMBE bên Giaolưu này quả là đáng nể...
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tặng Son Môi & Em Bé !!! ăn xong nhớ đánh răng nhẩy!!![r24)]
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Trời cám ơn bác Lavie nhiều nhé, EB đang buồn không muốn ăn uống gì cả bác tặng cho thế này cảm động quá và đõ buồn đi nhiều.[r32)][};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này