Ngôi nhà màu tím (Tầng 9) - Có bao điều kỳ diệu của trái tim...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 13/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5320 người đang online, trong đó có 458 thành viên. 23:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 14712 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Chào cả nhà, lướt qua thấy ngộ quá. Vì nhiều cô bé chưa yêu và đang yêu rồi tranh nhau yêu ... ui họ đáng yêu thật :x:))
  3. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Em xin trân trọng thông báo với cả nhà chương trình off cuối tuần này - thứ Sáu ngày 19/8:

    - Tăng 1: 11h-11h30' măm trưa món bánh mỳ bít tết Ngọc Hiếu - 349 Đội Cấn (ngay ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai)

    - Tăng 2: Kara LasVegas Số 1 Nguyễn Khánh Toàn (ngay đầu đường Nguyễn Khánh Toàn, đoạn cắt với đường Bưởi)

    - Kinh phí: Campuchia

    - Trang phục off: tự chọn ;)) (riêng Anh Hổ có đăng kí trang phục hôm đó là... lá mùa thu ;)) đề nghị chị em không được phân tán, phải tập trung vào hát ná =)))
    Rất mong cả nhà đi off đầy đủ và đúng giờ [r32)][r2)]

    Giaoluu1980 cho rằng Thị trường CK đã làm chúng ta mệt lử rồi, sao không nhau ca hát, gặp nhau giao lưu chia sẻ nhỉ. Mời cả nhà tham gia nhá. Mobile giaoluu1980 : 0986986743
  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Khó cho nhà ta rùi bác Tình yêu màu xanh ui. Nhà chỉ còn 3 người, bác, tôi và son môi.
    Nói gì thì nói, đã xây thì phải xây cho trót, phàm làm việc gì thì làm cho đến nơi đến chốn!

    Còn những 70 trang dài đăng đẳng....
    Tôi đề nghị như thế này:
    1/ Bác Dec có kho nhạc mấy trăm bài, tôi sẽ nhờ bác ấy "nuốt" 20 trang.
    2/ Còn lại 50 trang, bác, tôi và son môi sẽ "nuốt", chúng ta phấn đấu mỗi ngày
    3-->4 trang. Như vậy trong 15 ngày chúng ta sẽ xây hết tầng 9.

    Hết tầng 9, tiếp hay ngưng hạ hồi phân giải.
    Vậy nhé bác TYMX và cô son môi!!![r24)]
    Hạ quyết tâm xây trọn tầng 9 vào đầu tháng 9 ???[r24)][r24)]

    @ Các thành viên NNMT ai có tấm lòng vào phụ một tay nhẩy!!![r24)][r24)][r24)]
  5. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Không có gì bắt buộc ta phải làm như thế, hãy sống thật và post nhữg tình cảm thật về nhà. Nếu không là chân tình thì dù thế nào, dù nhà có xây đến 100 tầng cũng không có ý nghĩa gì.

    Hôm nay mình nhận được PM của EB, những lời nói chia tay chân tình cùng những giọt nước mắt.

    Mình cảm nhận được tất cả. Bây giờ NNMT như ngọt nến sắp tắt, bác LV cũng đừng quá cố gắng, đừng tự ép buộc mình phải làm gì để đạt được những gì..............


    Hãy cảm nhận bằng con tim và post lên NNMT những điều chân thật nhất, sẻ chia nhất.

    Hy vọng NNMT này sẽ là mái nhà nghỉ mát, giải trí, giảm stress cho các thành viên.

    Riêng tôi, NNMT sẽ là nơi tôi cảm nhận chân thật về cuộc sống, tình yêu, gia dình, tình thân và hạnh phúc.

    Hãy cho tôi được tự sự đôi khi tôi khoắc khoải với cuộc đòi, lo âu về cuộc sống......


    Hãy cùng cảm nhận, lắng nghe và chia sẻ nhé.

    Bỏ đi tất cả những toan tính đời thường. NNM sẽ là nơi bình lặng nhất. Nơi ấy sẽ có nững con người thật nhất - như và mãi như từ trước đến giờ.

    Những ai cảm thấy vẫn còn toan tính khi bước vào cổng NNMT thì xin hãy "đừng bước vào nhà.
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Buồn


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jP2mzicUOA


    [​IMG]



    Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên ôi lòng ta nhớ mong
    Từng ánh mắt giây phút nghẹn ngào
    Ngày xưa đôi ta bên nhau, bao ngất ngây tuyệt vời
    Nay em ra đi cho lòng ta đớn đau
    Người tình ơi sao em ra đi cho lòng anh nát tan
    Tình yêu đó đâu có tội tình
    Giờ em yêu đang vui nơi ai đâu biết anh đau buồn
    Con tim anh đau buồn vì em
    Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này
    Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng
    Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai rồi
    Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em

    ĐK:
    Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh
    Hỡi người ơi em có hay lòng anh
    Vì sao em quay lưng bước đi
    Để anh trong đêm tối lạnh lùng
    Con tim anh bây giờ nát tan
    Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau
    Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết
    Để cho anh ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy
    Hỡi em yêu người đâu có hay, anh buồn đau

    Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên anh ngồi ôm nhớ thương
    Lời em nói trước lúc tạ từ
    Rằng em sẽ ra đi để anh khổ đau muôn đời
    Con tim em xa vời tình anh
    Giá như mình đừng gặp gỡ chắc chắc không thế này
    Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng
    Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai
    Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em

    ĐK:
    Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh
    Hỡi người ơi em có hay lòng anh
    Vì sao em quay lưng bước đi
    Vì sao em không nói một lời
    Con tim anh bây giờ nát tan
    Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau
    Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết
    Để cho anh ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy
    Hỡi em yêu người đâu có hay, anh buồn đau (chờ mong)
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Em thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
    Và yêu anh cả khi cạn máu hồng
    (luan nhu)



    function Openwin(url){ popupWin = window.open(url,'new_page','width=325,height=300,scrollbars=no,status=no') }​
    Anh đừng hỏi em bằng những câu hỏi
    Sao em yêu mà lại chẳng nói lời...?
    Anh có hiểu những lúc biển trầm lắng
    Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...

    Em thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
    Và yêu anh cả khi cạn máu hồng
    Anh có hiểu ngôn ngữ em muốn nói
    Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung

    Em không nói nhưng rồi anh sẽ hiểu
    Em yêu anh hơn mọi thứ trên đời
    Em muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
    Biển tình em sâu thẳm lắm anh ơi !!!

  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã chia sẻ. Nhưng quan điểm tôi có đôi điều khác:

    - Thường làm việc gì phải làm cho đến cùng, không để dang dở. "Một con én không làm nỗi mùa xuân", tôi chỉ e rằng những mong ước của bác khó thành hiện thực, rồi lại để nó trôi đi dang dang dở dở như nhiều topic khác...Tôi không thích điều đó, nó giống như buông xuôi và đầu hàng.

    - Bác Dec đã từ chối lời đề nghị của tôi.

    - Mong sao bác và mọi người xây trọn vẹn tầng 9 với những tình cảm chân thật...

    - Khi nào bác cảm thấy mệt mỏi, rã rời & không thể tiếp tục nữa, tôi sẽ làm nốt nhiệm vụ còn lại ( xây trọn vẹn tầng 9). Tôi tuyệt đối không để tầng 9 trôi đi trong dang dở!!!

    - Việc vừa xảy ra, theo tôi cũng bình thường thôi: cái gì cũng có nguyên nhân của nó, nếu bác có nghiên cứu về phật giáo ắt bác hiểu rõ thuyết NHÂN QUẢ. Ai đúng ai sai trong vụ việc vừa rồi tự lương tâm người ấy biết!!!

    Đôi lời chia sẻ cùng bác.[r24)]
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    :-o:-o:-o[r24)]
  10. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui

    Trịnh Công Sơn

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PftKE23mT1







    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay

    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này