Ngôi nhà màu tím (Tầng 9) - Có bao điều kỳ diệu của trái tim...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 13/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5362 người đang online, trong đó có 493 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14712 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0

    TÂN TÌNH HÌNH HIỆN NAY là tiền thân của NGÔI NHÀ MÀU TÍM ,và chủ nhân xây dựng là THỤC UYÊN !
    Cô ấy bận đi du học thời gian qua , nay đã thấy tái xuất hiện bên VST
    Người con gái này rất tài hoa ,lại có anh trai là kiến trúc sư giúp đỡ ,nếu bắt tay xây dựng lại ,NNMT sẽ ấm áp và tràn đầy vui vẻ anh Blue ạ
  3. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Anh là người đến sau nên không hiểu rỏ, nhưng chẳng lẻ thời gian vừa qua mình đã xây sai hướng?
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Mình không đi sai hướng nhưng thời gian qua nhà mình gặp bão: thua lỗ tài khoản vì chiên trứng khét lẹt , nhiều người còn đang lang thang tìm nơi trú ẩn , nhà chỉ còn vài người việc sửa chữa xây dựng lại sẽ buồn bã và vắng vẻ Có khi phải đổi tên thành Ngôi nhà cô đơn mất
    Anh tin R đi ,cô ấy về ,nhà sẽ tràn ngập thơ và nhạc ,thức ăn thì ê hề ,quần áo thì mode khỏi chê ...Cô ấy cũng giỏi về bàn luận chứng khoán nữa...Tóm lại là một người phụ nữ đầy khả năng xây dựng một ngôi nhà vững chắc và hạnh phúc
    Chỉ e rằng người ấy cũng quá chán nản mà giả vờ làm ngơ thôi
  5. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Nếu bản thân mình tự biết mình đã là thành viên của NNMT thì mỗi người tự biết mình phải làm gì cho ngôi nhà chung này mà.
  6. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0


    Tặng những cô gái thân yêu trong NNMT
  7. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
    ...Những người muôn năm cũ...hồn ở đâu bây giờ...
  8. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Theo đề nghị của đa số các thành viên trong NNMT, nhờ Mod khóa topic này lại

    Rất cám ơn.

    p/s: Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc.

    Tạm biệt
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho tôi đưa NNMT-tầng 9 đi hết chặng đường còn lại!
    Một mình tôi là đủ.
    Rất có ý nghĩa, mời các thành viên NNMT theo dõi!!![r24)][r24)][r24)]

    Đề nghị mod đừng đóng[r24)][r24)][r24)]
  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu các bạn nhẩy, chúng ta hãy quay về tầng 1. Những nụ cười giòn tan, những lời cảm ơn, tay bắt mặt mừng cho ngày hội ngộ!!![r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này