Ngôi Nhà Màu Tím (tầng9) - Cho tôi tìm một thoáng hương xưa...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 22/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6326 người đang online, trong đó có 626 thành viên. 21:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33759 lượt đọc và 1069 bài trả lời
  1. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:55, 13/11/09


    Được cảm ơn 14929 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 06/08/11, 23:59 #478 Trích:
    lang_tu_SG viết lúc 23:56 - 06/08/2011 [​IMG]
    [​IMG]

    Gương mặt tôi ngang anh chàng diễn viên này, tuy nhiên
    chiều cao có thấp hơn 1 chút. Thật 100%, không ba hoa đâu.[:p][:p][:p]

    Mà không hiểu tại sao em vẫn nghĩ là anh chính là hình trong Ava, thế mới lạ chứ. Hôm nay anh nói ra thì nó lại rất trùng với ý nghĩ của em. Cũng lạ thật đấy anh ah

    [​IMG]
  2. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:55, 13/11/09


    Được cảm ơn 14929 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 07/08/11, 09:57 #507 Trích:
    phammabao viết lúc 09:53 - 07/08/2011 [​IMG]
    [​IMG]

    Người này diện mạo không đẹp, được cái là hết lòng thương yêu vợ con, không lăng nhăng
    bay nhảy....

    [​IMG]

    Người này sáng sủa đẹp giai, nhưng ngặt nỗi lại thích trăng hoa
    ong b ướn, khối cô say đắm.


    2 chàng đến xin cưới cô EB, cô EB chọn ai?:-bd

    Em Bé chọn người thứ 2[r32)][};-
  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ...........................
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:27, 29/04/07


    Được cảm ơn 1976 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 07/08/11, 10:31 #519 Trích:
    EMBE121109 viết lúc 10:28 - 07/08/2011 [​IMG]
    Trích:
    phammabao viết lúc 10:27 - 07/08/2011 [​IMG]
    [​IMG]

    Lấy người này, cả đời mình tiết kiệm một khoảng kha khá tiền cho con đi du học.
    Đố cô EB vì sao zậy?;))

    EB thấy họ uống bia cả chai, mắt thì nhìn chừng chừng, sao mà tiết kiệm được MM?:))

    Ối giời ơi, mình tiết kiệm được tiền mua LƯỢC chải đầu, thuốc gội đầu nữa cô EB.=))=))=))



    1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: EMBE121109 (07/08/11)
  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:55, 13/11/09


    Được cảm ơn 14929 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 07/08/11, 20:24 #559
    NGÀY XƯA CÓ MẸ!


    [​IMG]

    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
    như cuộc đời – không thể thiếu trong con
    Nếu có đi một vòng quả đất tròn
    người mong con mỏi mòn
    chắc không ai ngoài Mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
    Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng
    trước cả khi con biết bật nên tiếng “Mẹ”
    Mẹ !
    Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
    đến lúc trưởng thành
    con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
    Mẹ !
    Có nghĩa là bắt đầu
    cho Sự Sống, Tình Yêu, Hạnh Phúc.
    Mẹ !
    có nghĩa là duy nhất
    một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
    Mẹ không sống đủ trăm năm
    nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
    Chỉ có một lần Mẹ không ngăn con khóc
    là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
    là khi Mẹ không còn
    Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng…
    Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
    biết bao người được làm mẹ trong ngày
    Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này
    thành âm thanh không thể nào vắng lặng
    Mẹ !
    Có nghĩa là ánh sáng
    một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
    Cái đóm lửa thiêng liêng
    cháy trong bão bùng
    cháy trong đêm tối
    Mẹ !
    Có nghĩa là mãi mãi
    là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ
    Cổ tích thường bắt đầu từ:
    ” Ngày xưa có một công chúa…”
    hay “Ngày xưa có một vì vua…”
    Cổ tích còn bắt đầu từ
    ” Ngày xưa có Mẹ…”


    [​IMG]
  5. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:55, 13/11/09


    Được cảm ơn 14929 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 08/08/11, 10:16 #572
    Nếu một ngày


    Nếu một ngày không có em, anh sẽ nhớ em lắm....

    Nếu một ngày không có em, thế gian này của anh thật là trống vắng....

    Nếu trên đời này không có em bên cạnh anh, cuộc sống này của anh thật không có ý nghĩa gì cả...
    Nếu một ngày có em ..!

    [​IMG]

    Nếu một ngày có em, trong những đêm trăng anh sẽ không còn phải thốt lên “ước gì có em”, thay vào đó sẽ thì thầm bên em “em cũng đang là ánh trăng trong anh”.

    Nếu một ngày có em, anh sẽ luôn mang bên mình nụ cười với em và với tất cả mọi người mà anh gặp, để mọi người biết rằng anh đang rất vui và hạnh phúc.

    [​IMG]

    Nếu một ngày có em, anh sẽ nắm tay em qua những miền đất lạ, cả anh và em sẽ cùng nhau vượt qua mọi gian khó cuộc đời để hướng đến một chân trời tình yêu trọn vẹn.

    Nếu một ngày có em, anh sẽ không còn ngại ngùng khi đi một mình, trước mặt bạn bè anh sẽ nhìn em thật âu yếm mà giới thiệu rằng em chính là người yêu bao năm nay anh tìm kiếm.

    Nếu một ngày có em, trong một khung cảnh lãng mạn anh sẽ thủ thỉ với em rằng: “Hãy cùng anh đi hết cuộc đời này em nhé!”
    Nếu một ngày không có em.!

    [​IMG]

    Nếu một ngày không có em

    Thì niềm cô đơn dài như năm tháng

    Như mùa thu chết như lá thu rơi

    Nếu, nếu một ngày không có em

    Thì niềm cô đơn dài như năm tháng

    Như mùa thu chết không lá thu rơi

    Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau

    Thì ngày nay có đâu buồn đau

    Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau …


    [​IMG]

    Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm

    Ngoài trời mưa rơi trời mưa không dứt

    Con đường trơn ướt em đến thăm tôi

    Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau

    Nhìn hạt mưa ước mơ ngày mai

    sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi


    Nếu, nếu một ngày không có tôi

    Thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé

    Xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi

    Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau

    Thì ngày nay có đâu buồn đau

    Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau
    Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau .!!

    Nếu một ngày không có em, anh sẽ nhớ em lắm....

    Nếu một ngày không có em, thế gian này của anh thật là trống vắng....

    Nếu trên đời này không có em bên cạnh anh, cuộc sống này của anh thật không có ý nghĩa gì cả...

    [​IMG]

    Và liệu người có hiểu cho tôi không? có nhớ đến tôi không?

    Nếu một ngày không có em , tôi sẽ bước lang thang một mình trên con đường ngày xưa em cùng tôi đi , nhìn trời đếm sao , tìm ngôi sao của em và tôi, để tự nhủ rằng em vẫn đang bên tôi!

    Nếu một ngày không có em, tôi sẽ đi làm thật sớm, lao vào công việc quên thời gian, để quên mọi thứ !!!

    Nếu một ngày không có em ! tôi sẽ đóng của phòng, thả mình vào khung trời của riêng tôi, nơi ấy tôi có nhiều thật nhiều những kỉ niệm về em !

    Nếu một ngày không có em ! tôi sẽ lang thang xuống phố , và bất chợt gặp những đôi tình nhân, tay nắm tay, sánh bước bên nhau, để lòng tôi thắt lại, để biết rằng tôi nhớ em, để biết rằng tôi sẽ không thể sống được nếu không có em !!!

    Cám ơn em đã đến bên tôi, cám ơn em đã sưởi ấm cỏi lòng trong những lúc buồn và thất vọng nhất , hãy hứa , đừng bao giờ rời xa anh em nhé !


    [​IMG]
  6. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường thành công. Không có dấu chân của những kẻ lười biếng.
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    22:51, 31/05/10


    Được cảm ơn 23837 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 08/08/11, 20:43 #671 Trích:
    EMBE121109 viết lúc 20:27 - 08/08/2011 [​IMG]
    Trích:
    BangLangTim68 viết lúc 20:22 - 08/08/2011 [​IMG]
    Bức tranh đẹp quá, rất hợp vơi tên bài hát. EB thật tài tình [};-

    Anh giỏi thơ sao anh không gửi lên đi anh?[};-

    Tôi trở về nơi xóm nhỏ yêu thương
    Tìm chút cô đơn ẩn mình trong lá
    Tìm lại ngày tôi nói lời từ giã
    Tuổi học trò mến thương
    Tôi trở về tìm cô bé ngày xưa
    Bím tóc đuôi gà nhảy dây ngoài hiên lớp
    Trời mưa to giật mình vì ánh chớp
    Ánh chớp mầu xanh
    Thời gian dài sao trôi dạt quá nhanh
    Cô bé ngày xưa giờ đã thành thiếu nữ
    Và nụ cười trên môi em vẫn giữ
    Nụ cười ấu thơ
    Em đi giữa ngàn vạn triệu ước mơ
    Có thấy hồn anh gửi vào trong đó
    Và một lời tỏ tình em chối bỏ
    Vứt ra ngoài trái tim
    Trở về đây tôi vẫn mãi đi tìm
    Cô bé ngày xưa trong trí nhớ
    Và tôi vẫn gọi hoài muôn thủa
    Cái tên buồn của cô bé ngày xưa !

    [​IMG]


    Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
    Mà đượm mầu tím biếc
    Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc
    Ôi ... bằng lăng đã cuối mùa !

  7. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:55, 13/11/09


    Được cảm ơn 14929 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 09/08/11, 12:04 #696
    YÊU ...... Một tiếng nói rất ngắn ngủi nhưng lại là một NAN ĐỀ
    mà con người không bao giờ tìm được câu
    trả lời thỏa đáng .
    YÊU ... chỉ thế thôi mà ta vất vả trông chờ đến héo hon,
    YÊU ..... Một thiên tình sử dài và không bao giờ
    có đầy đủ ngôn từ để diễn đạt .... vì vậy Hà Nhật Linh
    Thân mời quí anh chị em nghe bài hát của N/S Trần Thiện Thanh YÊU
    để chiêm nghiệm một chút TÌNH mà
    người N/S này đã chia sẻ ........ Rất mong ACE
    cũng tìm được nơi mình một chữ YÊU vô cùng dễ thương .
    Biết làm sao định nghĩa được tình yêu
    Lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều
    Yêu như khung trời bao la
    Yêu trong như dòng suối vắng
    Hay yêu là nghe cay đắng.

    YÊU
    Ngắt nụ hoa vàng biết rằng mình yêu
    Đường đi vào yêu mềm hơn nắng chiều
    Em ơi đêm nào vắng gió
    Đôi tim non vừa mở ngỏ
    Nhớ hỏi lòng mình thức hay mơ
    Yêu phải chăng rất mộng thơ
    Tìm không thấy nhưng không xóa mờ
    Yêu phải chăng là hương sớm
    Ngàn đời còn mơn trớn đôi hồn hoa

    Ai đâu hay được biết được tình yêu
    Sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều
    Em ơi khi mùa đông qua
    Cô đơn tâm hồn buốt giá
    Nhớ hỏi lòng phải chăng vừa yêụ

    Biết làm sao mà hiểu được tình yêu
    Người đi vào yêu mà thương nhớ nhiều
    Yêu đôi hoa vàng bến vắng
    Yêu quê hương miền cháy nắng
    Ra đi mà quên cay đắng

    Ép vào tim nồng chỉ một tình yêu
    Đường đi dù xa dù sương cách chiều
    Nhưng không bao giờ đăm chiêu
    Nhưng không bao giờ cô liêu
    Bởi mình còn hình bóng thương yêụ

    Yêu phải chăng lúc lìa đôi
    Tìm theo gót chân mây cuối trời
    Yêu phải chăng từ mong nhớ
    Từ chờ mong thêm thiết tha lòng mơ

    Ai đâu hay được, biết được tình yêu
    Tình tuy rất xa mà ngỡ như gần
    Em ơi nghe chiều bâng khuâng
    Buông chân vai mềm sót nắng
    Hãy nhủ thầm thế nhân còn yêu

    Yêu là mộng mơ
    Yêu là sầu nhớ


    [​IMG]
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai






  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:55, 13/11/09


    Được cảm ơn 14929 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 09/08/11, 16:18 #705
    [​IMG]

  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    19:04, 31/03/11


    Được cảm ơn 4524 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 11/08/11, 22:52 #901 Vòng tay...


    Có một vòng tay nhỏ bé, đủ làm trái tim anh xao xuyến khi được ai đó của anh ôm thật chặt, Bé à !

    [​IMG]


    Có một vòng tay bé nhỏ không đủ để che hết cả gương mặt anh, nhưng đủ để anh đặt vào đó một nụ hôn để biết rằng vòng tay ấy vẫn luôn cô gắng che bụi cho anh.


    [​IMG]


    Có một vòng tay, vẫn hay choàng lấy cổ anh và lúc đó với anh, em thật nhỏ bé biết bao.


    [​IMG]


    Có một vòng tay, cứ mãi ôm chặt lấy cánh tay anh và ... : "anh cho em cánh tay của anh nhé" - Anh sẽ cho em cả một vòng tay to lớn của anh.


    [​IMG]


    Có một vòng tay ấm áp, ôm chặt lấy anh dưới những cơn mưa nhỏ, đủ sưởi ấm cả trái tim và hình dáng to lớn của anh.


    [​IMG]


    Có một vòng tay, khẽ đấm lưng cho anh. Thật êm ái biết bao và nếu ai đó ganh tị với anh thì anh sẽ nói rằng anh thật hạnh phúc với vòng tay nhỏ bé ấy.
    [​IMG]


    Có một vòng tay và kem theo đó là nụ hôn bất chợt, khiến anh cứ như người bị mê đắm, thẩn thờ chẳng biết nói gì nữa...


    [​IMG]


    Có một vòng tay ấm áp mà anh chẳng muốn rời xa, chẳng muốn thiếu và đánh mất nó trong cuộc sống của anh.


    [​IMG]


    PS: Có những giận hờn đủ để ta hiểu nhau hơn, phải không em. Vì nếu quá êm ả thì sau đó sẽ là một cơn bão lớn không báo trước.

    (ST)


    Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than … (TCS)



    2 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: BangLangTim68 (12/08/11), EMBE121109 (12/08/11)


  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:55, 13/11/09


    Được cảm ơn 14929 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 12/08/11, 20:53 #917
    ÁNH TRĂNG KHUYA

    [​IMG]


    Trung tuần, khuya ánh trăng soi
    Chếch nghiêng phố vắng bồi hồi nhớ quê !
    Chợt buồn se sắt tê mê
    *****g trong bóng ngọc đêm hè Thiên Thai ...
    Đò xưa trăng gọi đêm dài
    Dòng sông tráng bạc nối đôi lở bồi
    Thoắt đây...đã lấp xa vời
    Lời ru phảng phất, ầu ơi quê mình
    Tuổi thơ, giếng nước, sân đình
    Ánh ngần vằng vặc lênh tênh sáo diều
    Trăng khuya bóng ngã xiêu xiêu
    Giọt vàng nhảy múa, vạc kêu gọi hè
    Bà ngồi vá áo mải mê
    Mẹ đưa thoi dệt, trăng khuya rọi đèn
    Tán cau buông rủ mái hiên
    Miệt mài con nhạn đan thêm bộn bề...
    Đêm trăng ấy gửi lời thề
    Hương ngâu thoang thoảng, má kề bên vai
    Và đêm trăng ấy chia phôi
    Bờ tre trăng cứ ngậm ngùi rải sương...
    Rồi xa
    xa khuất dặm trường
    Ánh trăng
    mãi rọi
    vấn vương đời mình!

    [​IMG]


    [​IMG]
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này