Ngôi Nhà Màu Tím (tầng9) - Cho tôi tìm một thoáng hương xưa...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 22/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5136 người đang online, trong đó có 484 thành viên. 19:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33752 lượt đọc và 1069 bài trả lời
  1. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em Là Gì Giữa Bộn Bề Đời Anh

    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh ... trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?

    Gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu ?

    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người tội lắm
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...


    ST
  2. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    CHỈ

    Uống một ngụm trà thức trắng một đêm
    Nếm một chút buồn lang thang một tối
    Tìm một khóe môi nửa đời chờ đợi
    Yêu một nụ cười chết vội vu vơ?

    Chỉ một bàn tay mà hạnh phúc đơn sơ
    Chỉ một ánh nhìn mà thấy lòng ấm áp
    Chỉ một nụ hôn mà quanh đời bão táp
    Chỉ một thoáng thờ ơ mà lạnh giá đến vô cùng

    Chỉ chút cợt đùa mà suy nghĩ mông lung
    Chỉ chút vô tư mà chợt lòng xao xuyến
    Chỉ mới cách xa đã như thuyền nhớ bến
    Chỉ mới hiểu lòng đã vội mến cùng thương

    Chỉ một bước sẩy chân mà đi hết con đường
    Chỉ một thoáng lỡ lời mà viết thành tiểu thuyết
    Chỉ một chút giận hờn mà cả đời đoạn tuyệt
    Chỉ một chút mềm lòng mà hối hận ngàn năm

    Chỉ một nụ hồng mà tim toạc gai đâm
    Chỉ một lỗi lầm mà tột cùng sám hối
    Chỉ lạc một lần mà cả đời tìm lối
    Chỉ một lần xa mà mãi mãi không về?


    ST
  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Anh đừng khen em

    Lần đầu khi mới làm quen
    Anh khen cái nhìn em đẹp
    Trời mưa òa cơn nắng đến
    Anh khen đôi má em hồng
    Gặp người tàn tật em khóc
    Anh khen em nhạy cảm thông
    Thấy em sợ sét né giông
    Anh khen sao mà hiền thế
    Thấy em nâng niu con trẻ
    Anh khen em thật dịu dàng
    Khi hôn lên câu thơ hay
    Ấp trang sách vào mái ngực
    Em nghe tim mình thổn thức
    Thương người làm thơ đã mất
    Trái tim giờ ở nơi đâu
    Khi đọc một cuộc đời buồn
    Lòng em xót xa ấm ức
    Anh khen em cảm xúc
    Và bao điều nữa... anh khen

    Em sợ lời khen của anh
    Như sợ đêm về trời tối
    Nhiều khi ngồi buồn một mình
    Trách anh sao mà nông nổi
    Hãy chỉ cho em cái kém
    Ðể em nên người tốt lành
    Hãy chỉ nơi anh cái xấu
    Ðể em chăm chút đời anh
    Anh ơi anh có biết không
    Vì anh em buồn biết mấy
    Tình yêu khắt khe thế đấy
    Anh ơi anh đừng khen em.

    Lâm thị Mỹ Dạ
  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ĐOẠN CUỐI

    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
    Lời chia ly oà cùng nước mắt
    Hai trừ một bằng không

    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Trái tim mỏi sau những điều không thể
    Con đường về bước chân lặng lẽ
    Căn phòng lặng im

    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Có nụ cười hoà tan cùng nước mắt
    Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
    Chú rể và cô dâu

    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Đôi bạn già bên nhau chiều lặng lẽ
    Ông cuời chuyện xưa bà nhăn khẽ
    Tình yêu đích thực chăng?

    Con đường chúng ta đi
    Đoạn cuối nào đang đón chờ phía trước?
    Niềm tin ơi có trả lời ta được?
    Thôi ngủ đi, có anh vẫn yêu em.

    (sưu tầm)
  5. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bài Thơ Chưa Kịp Đặt Tên

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ anh
    Mùa xuân gió dịu dàng
    Mơn man làn môi thắm
    Nhưng gió thay đổi lắm
    Gió chẳng thủy chung đâu
    Mùa hè gió mãi đùa
    Đuổi nhau cùng sóng biển
    Mùa thu gió về rừng
    Cùng lá vàng xao xuyến
    Còn mùa đông lạnh lẽo
    Gió trốn mãi trên cao
    Để bất chợt đổ ào
    Lạnh giá bàn tay nhỏ
    Gió ơi đừng dữ dội
    Như những ngày bão giông
    Đừng lạnh lẽo thinh không
    Như những ngày đông giá
    Gió hãy nhẹ nhàng ru
    Như mùa thu vàng óng
    Cho con tim dậy sóng
    Mơ màng cùng gió bay
    Gió thổi những muộn phiền
    Của mùa đông băng giá
    Anh hãy là ngọn gió
    Nâng cánh diều tình yêu

    Làm ấm đôi môi hồng
    Gió mùa xuân …anh đấy
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Gió cứ mãi vô hình
    Làm sao em giữ được

    nhoc.
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Doi-Quen-Lang-Quang-Dung/ZWZDZ60B.html

    Một Đời Quên lãng
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Người đến bên tôi, tim tôi chơi vơi, hồn tôi rã rời[/FONT]
    [FONT=&quot] Giọng nói năm xưa, nụ cười ngày nào nhẹ vương tà aó[/FONT]
    [FONT=&quot] Bài thánh ca đêm, nhạc mềm hiu hắt [/FONT][FONT=&quot]Êm bờ vai, dịu dàng
    ngây ngất [/FONT][FONT=&quot]Hạnh phúc trong tay, một thời mơ ước, gối mộng
    xa bay [/FONT][FONT=&quot]Người đã yêu tôi, thương trao đôi môi vùng ân ái này[/FONT]
    [FONT=&quot] Một thoáng mây bay, trong cơn mê say gọi tên người mãi[/FONT]
    [FONT=&quot] Còn nhớ khôn nguôi, một chiều im nắng [/FONT][FONT=&quot]Mưa còn rơi, gợi niềm
    cay đắng [/FONT][FONT=&quot]Là mất nhau rồi, là đời chia lối, nỗi buồn riêng tôi[/FONT]

    [FONT=&quot]

    [/FONT]​


  7. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    GIỌT NƯỚC MẮT

    Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng
    khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
    là khi những giọt nước mắt
    rơi...

    Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
    dâng từ trái tim lên khóe mắt
    cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
    để rồi cúi đầu và khóc
    vì không thể làm gì hơn!

    Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình hình dáng của sự cô đơn
    lăn từ khóe mắt qua cánh mũi
    như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
    như một giọt sương rơi vào khuya tối
    cảm giác của nghẹn ngào không nói
    sâu đến vô cùng...

    Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một mũi tên
    sượt vào bờ môi mặn chát
    có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát
    có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt
    để chứng kiến hết những vỡ òa...

    Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ
    cho người cần một tình yêu quay trở lại...
    cho người cần thứ tha những lầm lỗi...
    cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói...
    cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối...
    sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!

    Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương?
    những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy?
    những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy?
    những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy
    cả đời không một lần thắp lên?...

    Những giọt nước mắt
    trong mỗi con người
    luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên!


    ST
  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    CHUYỆN CỔ TÍCH

    Khi anh vừa sinh ra
    Oe oe dăm tiếng khóc
    Lúc ấy em ở đâu
    Làm sao mà anh biết

    Làm sao mà anh biết
    Em còn chưa ra đời
    Mẹ là người duy nhất
    Biết được điều đó thôi!

    Hai nhà ở hai nơi
    Cách nhau nghìn cây số
    Mẹ vẫn biết anh buồn
    Nên sinh em từ đó

    Em hồn nhiên như cỏ
    Lớn lên dưới mặt trời
    Anh như mây như gió
    Suốt bốn mùa rong chơi

    Gặp nhau giữa cuộc đời
    Là duyên hay là nợ
    Anh yêu em lâu rồi
    Sao vẫn còn bỡ ngỡ

    Bao chàng trai qua ngõ
    Sao em chẳng chạnh lòng
    Hai mươi năm chờ đợi
    Một bóng hình xa xăm

    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi


    ST
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lavie2
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    22:21, 02/04/10


    Được cảm ơn 876 lần


    [​IMG] 07/09/11, 18:45 #1013 [​IMG]

    Chúng ta tạm dừng NNMT ở tầng 9, khi đầy đủ các yếu tố:
    " Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà " chúng ta lại tiếp tục xây
    tầng 10 và nhiều hơn thế...

    Thay vào đó sẽ là topic NGÔI NHÀ MÀU TÍM - Nhạc & Thơ...
    Hy vọng âm nhạc và thi ca sẽ làm mọi người nhích lại gần nhau
    và yêu thương nhau hơn...

    Lẽ dĩ nhiên topic NNMT- Nhạc & Thơ vẫn không thiếu phần giao lưu...
    Rất mong sự hưởng ứng của các thành viên.

    @ Bạn nào đồng ý xin nhấn CẢM ƠN. Đến hết ngày 10/9/2011 nếu số phiếu đồng ý quá bán
    chúng ta sẽ cho ra mắt topic và ngược lại.
    Xin mời các bạn.
    Danh sánh 15 thành viên NNMT : http://f319.com/giaoluu/1458503

    đời c'est la vie, tình c'est l'amour



    2 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: coeorlipstick (07/09/11), EMBE121109 (07/09/11)



    Loan tin Báo vi phạm
  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Vũ Như Cẩn !!![r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này