Ngôi Nhà Màu Tím (tầng9) - Cho tôi tìm một thoáng hương xưa...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 22/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3357 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 33767 lượt đọc và 1069 bài trả lời
  1. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Mọi người công kích Lavie dữ dội!
  2. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lotus
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    20:32, 17/06/10


    Được cảm ơn 2577 lần


    [​IMG] 05/04/11, 08:46 #406 Cảm ơn mọi người, bản thân CN nhận thấy, bác Lavie chỉ hay kể chuyện "...". Và cóc cần đời như thế thôi nhưng ẩn sâu bên trong là một nội tâm sâu sắc, tụi em vẫn mong muốn được chia sẻ cùng bác tại NNMT này. Hôm qua giờ em cũng day dứt ko yên vì ko biết mình có quá lời hay ko nữa, thật sự là như thế... :(

    @Lavie2 cảm ơn vì bài thơ, hay và xúc động, em cũng từng hối hận vì một chuyện tương tự như thế. Về vấn đề "tơ tưởng" thì bác cứ yên tâm ;). Em xưa giờ ít tơ tưởng ai lắm, biết phận mình mà.

    @Airson mai mốt em chụp tiếp tặng A nha, mỗi lần căng thẳng hay buồn phiền là em lôi máy ảnh ra :)). Chụp, chụp nữa, chụp mãi, chụp xấu, chụp tiếp :))

    Thôi đang làm việc ko ở lâu được. Chúc mọi người một ngày tốt lành. :)
  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cà Na "binh vực" Lavie!
  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lavie2
    Thành viên rất tích cực
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    22:21, 02/04/10


    Được cảm ơn 713 lần


    [​IMG] 05/04/11, 21:04 #416 Gởi 2 bác TuGan và Thai_Dương

    Ối zào!!! Tớ thấy đâu có gì quan trọng mà mọi người phải ầm ỉ, ba cái chuyện zui hơi nóng và “***” một chút đặng topic thêm phần hấp dẫn và sôi động trong những ngày đầu mới mở, cũng như phim ảnh ấy mà, lâu lâu chen zô mấy cảnh tươi mát đặng câu khách chứ, nếu phim hay mà thêm ba cái cảnh đó thì nhà sản xuất tha hồ hốt bạc nhẩy!!!

    Vả lại chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 mà, tớ nhớ cách đây hơn 2 thế kỷ, cái thời mà ông bà ta còn quan niệm “nam nữ thụ thụ bất thân” đã xuất hiện bà Hồ Xuân Hương với những bài thơ mà độ “nóng” chẳng kém là bao so với những chuyện tớ đã post, tớ chép cho mọi người cùng đọc nhẩy:

    Quả mít

    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó sù sì, múi nó dày
    Quân tử có yêu thì đóng cọc
    Xin đừng mâm mó nhựa ra tay

    Cái quạt

    Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
    Duyên em dính dán tự bao giờ
    Chành ra ba góc, da còn thiếu
    Khép lại đôi bên,thịt vẫn thừa
    Mát mặt anh hùng khi tắt gió
    Che đầu quân tử lúc sa mưa
    Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?

    Đánh cờ

    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đét đồn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.

    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe l ồng,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.

    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.

    Còn đem ba cái chuyện vui tầm phào của tớ đi hỏi mấy đứa tuổi teen quậy bây giờ chắc chúng ôm bụng cười: xi nhê gì ba cái câu chuyện này, cuộc sống thực của chúng em còn ác liệt và phong phú hơn nhiều.!!!

    Cái thời đại @ này mà các bác còn lên án tớ về mấy cái chuyện zui ấy thì buồn cười hết sức, nhan nhản trên các trang báo điện tử được cấp phép hẳn hoi, những ảnh nóng được đăng như cơm bữa, rồi phim ảnh chiếu ngoài rạp thiếu gì những cảnh ái ân… nói chi cho xa, chỉ cần mở máy, lướt vào mấy trang web đen thì tha hồ mà xem nhẩy: da trắng có, da đen có, tây có, tàu có, VN ta cũng có… xem rồi lại lôi mấy cái truyện mà tớ đã post ra so sánh thì đúng là một trời một vực, hệt như con kiến với con voi nhẩy, Mà tớ hỏi thiệt 2 bác nhé: trong đời 2 bác, chưa bao giờ và mãi mãi về sau 2 bác sẽ không bao giờ vào trang web đen để xem những cảnh “nóng”???, nếu quả thật như thế thì 2 bác có đủ tư cách phê phán tớ nhé, còn không thì 2 bác chỉ là những kẻ đạo đức giả mà thôi!!! (xin lỗi 2 bác vì lời nói thẳng).

    Nếu 2 bác hỏi tớ có xem những thứ ấy chữa??? Xin thưa rằng xem nhiều là đằng khác, xem phát ngán đến độ bi giờ không muốn xem nữa. Vậy tớ đúng là kẻ xấu nhẩy, nhưng xấu mà trung thực 2 bác ạ. Còn 2 bác??? Câu trả lời ấy 2 bác tự trả lời nhẩy!!!

    Mà không chừng 2 bác muốn lấy lòng người đẹp nên lôi tớ ra đạp???[r24)]

    đời c'est la vie, tình c'est l'amour



    4 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: an_khanh (05/04/11), Deckese (06/04/11), EMBE121109 (06/04/11), IMSTUPIT (05/04/11)



    Loan tin Báo vi phạm
  5. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lavie "phản công"
  6. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lavie2
    Thành viên rất tích cực
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    22:21, 02/04/10


    Được cảm ơn 713 lần


    [​IMG] 05/04/11, 21:35 #417 Thêm một chuyện cười pể pụng cho zui nhà zui cửa nhẩy[r24)]
    Có 1 ông đang đi máy bay thì "mắc" quá. Chạy tới chạy lui nhưng toilet Nam đều có người dùng. Một nữ tiếp viên cảm thấy hơi ngại cho cha này. Nên cho cha vào nhà vệ sinh nữ trên máy bay kèm theo lời dặn dò " đừng nhấn nút bậy bạ nha anh "

    Sai lầm tai hại của mấy cha là không bao giờ chịu nghe lời của phái nữ. Ông này sau khi làm việc xong liền nhấn nút WW(viết tắt của chữ Warm Water là nước ấm) thế rồi một làn nước ấm áp dễ chịu liền xịt vào chỗ cha vừa "bài tiết". ông này bèn nghĩ "đàn bà sao sướng thế..." bèn nhấn tiếp nút thứ 2 có chữ WA(viết tắt của chữ Warm Air nghĩa là Khí Ấm) thế rồi một làn khí ấm áp sấy khô cái lỗ đ.. của ông ta. Ông ta nghĩ " trời ạh, thế giới này còn có những chuyện thế đấy ah?". Rồi không ngăn được sự kíck động tò mò, ông ta nhán tiếp cái nút có chữ PP(viết tắt của chữ Powder Puff nghĩa là xịt bột thơm) thế rồi một làn bột nhẹ nhàng bắn ra liền làm thơm tho cái "chỗ đó" của ông ta. Cuối cùng, không ngăn được mình ông ta nhấn vào cái nút có chữ ATR.

    Tỉnh dậy thấy nằm trong bệnh viện. "Vụ gì vây? Sao tui ở đây?" cha nội hét lên. "Tui nhớ là tui đang ở nhà vệ sinh nữ trên máy bay mà???". "Thì đúng vậy" cô y tá trả lời "Sau khi ông hưởng hết những hạnh phúc trong đó, ông đã vô phúc nhấn nhầm cái nút ATR(viết tắt chữ Automatic Tampon Remover" nghĩa là "Gắp Băng Vệ Sinh Tự Động") nên bây giờ cái ... của ông đang ở dưới cái gối kìa".

    :)):)):))


    đời c'est la vie, tình c'est l'amour



    3 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: Deckese (06/04/11), EMBE121109 (06/04/11), IMSTUPIT (05/04/11)
  7. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hoa_Sim
    Sống không niềm tin là chết nhưng còn thở !
    Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Theo ý kiến thành viên: Không có nhu cầu sử dụng nick
    [​IMG] [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    19:44, 27/11/10


    Được cảm ơn 5692 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 05/04/11, 22:50 #421 Trích:
    Lavie2 viết lúc 21:35 - 05/04/2011 [​IMG]
    Thêm một chuyện cười pể pụng cho zui nhà zui cửa nhẩy[r24)]
    Có 1 ông đang đi máy bay thì "mắc" quá. Chạy tới chạy lui nhưng toilet Nam đều có người dùng. Một nữ tiếp viên cảm thấy hơi ngại cho cha này. Nên cho cha vào nhà vệ sinh nữ trên máy bay kèm theo lời dặn dò " đừng nhấn nút bậy bạ nha anh "

    Sai lầm tai hại của mấy cha là không bao giờ chịu nghe lời của phái nữ. Ông này sau khi làm việc xong liền nhấn nút WW(viết tắt của chữ Warm Water là nước ấm) thế rồi một làn nước ấm áp dễ chịu liền xịt vào chỗ cha vừa "bài tiết". ông này bèn nghĩ "đàn bà sao sướng thế..." bèn nhấn tiếp nút thứ 2 có chữ WA(viết tắt của chữ Warm Air nghĩa là Khí Ấm) thế rồi một làn khí ấm áp sấy khô cái lỗ đ.. của ông ta. Ông ta nghĩ " trời ạh, thế giới này còn có những chuyện thế đấy ah?". Rồi không ngăn được sự kíck động tò mò, ông ta nhán tiếp cái nút có chữ PP(viết tắt của chữ Powder Puff nghĩa là xịt bột thơm) thế rồi một làn bột nhẹ nhàng bắn ra liền làm thơm tho cái "chỗ đó" của ông ta. Cuối cùng, không ngăn được mình ông ta nhấn vào cái nút có chữ ATR.

    Tỉnh dậy thấy nằm trong bệnh viện. "Vụ gì vây? Sao tui ở đây?" cha nội hét lên. "Tui nhớ là tui đang ở nhà vệ sinh nữ trên máy bay mà???". "Thì đúng vậy" cô y tá trả lời "Sau khi ông hưởng hết những hạnh phúc trong đó, ông đã vô phúc nhấn nhầm cái nút ATR(viết tắt chữ Automatic Tampon Remover" nghĩa là "Gắp Băng Vệ Sinh Tự Động") nên bây giờ cái ... của ông đang ở dưới cái gối kìa".

    :)):)):))


    đời c'est la vie, tình c'est l'amour , điên c'est le fou , vô học c'est pas d ́ école et ignorants !

    Thô bỉ ! Chẳng có gì đáng để cười cả ! [-X
    Trong cái não này chỉ có mỗi chuyện toa lét và chuyện *** thôi sao ? [-(

  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hoa sim tấn công Lavie.
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    TuGan
    Học trò Tú Xương !
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    14:47, 29/11/10


    Được cảm ơn 1757 lần


    [​IMG] 05/04/11, 23:51 #424 Trích:
    Lavie2 viết lúc 21:04 - 05/04/2011 [​IMG]
    Gởi 2 bác TuGan và Thai_Dương

    Ối zào!!! Tớ thấy đâu có gì quan trọng mà mọi người phải ầm ỉ, ba cái chuyện zui hơi nóng và “***” một chút đặng topic thêm phần hấp dẫn và sôi động trong những ngày đầu mới mở, cũng như phim ảnh ấy mà, lâu lâu chen zô mấy cảnh tươi mát đặng câu khách chứ, nếu phim hay mà thêm ba cái cảnh đó thì nhà sản xuất tha hồ hốt bạc nhẩy!!!

    Vả lại chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 mà, tớ nhớ cách đây hơn 2 thế kỷ, cái thời mà ông bà ta còn quan niệm “nam nữ thụ thụ bất thân” đã xuất hiện bà Hồ Xuân Hương với những bài thơ mà độ “nóng” chẳng kém là bao so với những chuyện tớ đã post, tớ chép cho mọi người cùng đọc nhẩy:

    Quả mít

    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó sù sì, múi nó dày
    Quân tử có yêu thì đóng cọc
    Xin đừng mâm mó nhựa ra tay

    Cái quạt

    Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
    Duyên em dính dán tự bao giờ
    Chành ra ba góc, da còn thiếu
    Khép lại đôi bên,thịt vẫn thừa
    Mát mặt anh hùng khi tắt gió
    Che đầu quân tử lúc sa mưa
    Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?

    Đánh cờ

    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đét đồn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.

    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe l ồng,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.

    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.

    Còn đem ba cái chuyện vui tầm phào của tớ đi hỏi mấy đứa tuổi teen quậy bây giờ chắc chúng ôm bụng cười: xi nhê gì ba cái câu chuyện này, cuộc sống thực của chúng em còn ác liệt và phong phú hơn nhiều.!!!

    Cái thời đại @ này mà các bác còn lên án tớ về mấy cái chuyện zui ấy thì buồn cười hết sức, nhan nhản trên các trang báo điện tử được cấp phép hẳn hoi, những ảnh nóng được đăng như cơm bữa, rồi phim ảnh chiếu ngoài rạp thiếu gì những cảnh ái ân… nói chi cho xa, chỉ cần mở máy, lướt vào mấy trang web đen thì tha hồ mà xem nhẩy: da trắng có, da đen có, tây có, tàu có, VN ta cũng có… xem rồi lại lôi mấy cái truyện mà tớ đã post ra so sánh thì đúng là một trời một vực, hệt như con kiến với con voi nhẩy, Mà tớ hỏi thiệt 2 bác nhé: trong đời 2 bác, chưa bao giờ và mãi mãi về sau 2 bác sẽ không bao giờ vào trang web đen để xem những cảnh “nóng”???, nếu quả thật như thế thì 2 bác có đủ tư cách phê phán tớ nhé, còn không thì 2 bác chỉ là những kẻ đạo đức giả mà thôi!!! (xin lỗi 2 bác vì lời nói thẳng).

    Nếu 2 bác hỏi tớ có xem những thứ ấy chữa??? Xin thưa rằng xem nhiều là đằng khác, xem phát ngán đến độ bi giờ không muốn xem nữa. Vậy tớ đúng là kẻ xấu nhẩy, nhưng xấu mà trung thực 2 bác ạ. Còn 2 bác??? Câu trả lời ấy 2 bác tự trả lời nhẩy!!!

    Mà không chừng 2 bác muốn lấy lòng người đẹp nên lôi tớ ra đạp???[r24)]

    Chú thích cái gì là việc của chú , không thể vì chú thích mà chú bắt mọi người phải thích theo !
    Càng không thể lấy sở thích quá hay ho của chú để đay nghiến ám chỉ người khác là đạo đức giả !
    Như tôi đã nói ở đây có nhiều thành phần , nên tôn trọng những người khác giới , nhất là các cô gái , chính họ cũng đã phản ứng bằng cách bỏ đi khi chú tham gia post bài , và có người cũng đã nói ra đấy thôi !

    Như tôi thích uống rượu , nhưng khi ngồi nói chuyện với bạn thơ , có nam có nữ , thì tôi chỉ uống trà như họ , ngâm thơ như họ , cũng không hề kể hôm qua nhậu ở đâu với ai !
    Chú thích ăn ớt , không có ớt ăn cơm không thấy ngon miệng , không lẽ chú gắp ớt cho con chú ăn , khi nó mới 3 , 4 tuổi ?
    Không nói không phải là nói láo , vấn đề là nói cho đúng chổ !
    Không ai cấm chú phóng uế , vấn đề là chú phải phóng uế đúng chổ !
    Tôi cũng chẳng lấy lòng người đẹp nào ở đây , theo như lời đối thoại , tôi đoán các cô độ chừng chưa tới 30 , vậy thì đáng hàng con cháu tôi thôi !
    Lời cuối nói với chú là đừng nghĩ ai cũng như mình ! [-X

    Thà sống đời cỏ cây hoa lá ...
    Hơn làm người kiến nghĩa bất vi ...



    1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: EMBE121109 (06/04/11)



    Loan tin Cảm ơn | Báo vi phạm
  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    TuGan phản công Lavie.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này