Ngôi Nhà Màu Tím (tầng9) - Cho tôi tìm một thoáng hương xưa...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 22/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6130 người đang online, trong đó có 628 thành viên. 21:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33759 lượt đọc và 1069 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    chít cười về câu chuyện của LV >:)
  2. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    OK. tôi bên NKD
    sao phải ôn làm gì ? Mất thời gian và mệt mỏi nữa. Kỉ niệm trên blog thì nhiều lắm.
  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì câu chuyện cười đó mà có " chiến tranh " với hoa_sim.
    Sao không rủ EB vào?
    Nhà chỉ còn tôi với COE thôi, có buồn không?[r24)]
  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cũng có mất thời gian nhưng không mệt mỏi bác ạ. Tôi muốn đó là món quà cho mọi người trước khi chia tay.[-(
  5. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]





    Có một ngày
    Có một ngày như thế anh đi
    Anh đi đâu về đâu
    Về cõi chiêm bao lìa những cơn đau
    Hồn tuyết bao la mang theo
    Lạnh giá con tim nương dâu
    Anh đi đâu về đâu
    Anh đi đâu về đâu...[r24)]

    Chào cả nhà nhẩy.
    @ "Mượn tấm ảnh EB nhẩy"[};-
  6. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Anh-V.../IWZDBC9O.html

    Yêu anh vào cõi chết
    Em đã biết, Em đã biết yêu anh là tuyệt vọng
    Mà vì sao, mà vì sao em vẫn cứ yêu thương
    Con giun con nằm uốn khúc giữa đêm trường
    Rồi giun chết, chết tương tư vì sao sáng
    Em vẫn biết, em đã biết yêu anh là tủi nhục
    Mà dù sao, mà dù sao em vẫn mãi không thôi
    Em yêu Anh bằng nước mắt đứng lưng trời
    Bằng tia máu ưá trong tim dầu khô héo...
  7. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    chia tay là sao, NNMT rất vui vẻ cơ mà
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    .... em cũng nhớ và muốn gọi bồ em về mau mau ý :x

    @: chỉ còn lại mình tui chắc bồ cũng không muốn đúng không bồ =((
  9. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Mat-T.../IWZAB0IC.html

    Xin Mặt Trời Ngủ Yên
    Một ngày, ngày đã qua Ôi một ngày, ngày chóng qua
    Một chiều một ngày âm thầm đã Đã trôi đi không còn gì
    Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè Ngựa hồng đã mỏi vó
    Chết trên đồi quê hương Còn có ai, không còn người
    Ôi nhân loại mặt trời và em thôi Này đôi môi xin thương
    người Ôi nhân loại mặt trời trong tôị Một ngày, ngày đã
    qua Ôi từng ngày từng xót xa Một chiều, một ngày tay
  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tiếp tục cuộc hành trình các bạn nhẩy![r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này