Ngôi Nhà Màu Tím (tầng9) - Cho tôi tìm một thoáng hương xưa...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 22/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5320 người đang online, trong đó có 458 thành viên. 23:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 33767 lượt đọc và 1069 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/Tinh-Nho-Hong-Nhung-Quang-Dung/IW60897I.html

    Tình Nhớ
    Tình ngỡ đã quên đi ... như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm... bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa lồng lộng... đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng...xóa một ngày đìu hiu
    Tình ngỡ đã phôi pha... nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa... nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại... đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuội... rớt vào lòng biển khơi
    Khi cơn đau chưa dài...thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy... thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao...một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau... như bóng chim cuối đèo
    Tình ngỡ chết trong nhau... nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu... nhưng người vẫn bâng khuâng



  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/Nhu-Mot-Loi-Chia-Tay/IWZCB06A.html

    Như Một Lời Chia Tay
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong

    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại

    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi


  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ anh
    Mùa xuân gió dịu dàng
    Mơn man làn môi thắm
    Nhưng gió thay đổi lắm
    Gió chẳng thủy chung đâu
    Mùa hè gió mãi đùa
    Đuổi nhau cùng sóng biển
    Mùa thu gió về rừng
    Cùng lá vàng xao xuyến
    Còn mùa đông lạnh lẽo
    Gió trốn mãi trên cao
    Để bất chợt đổ ào
    Lạnh giá bàn tay nhỏ
    Gió ơi đừng dữ dội
    Như những ngày bão giông
    Đừng lạnh lẽo thinh không
    Như những ngày đông giá
    Gió hãy nhẹ nhàng ru
    Như mùa thu vàng óng
    Cho con tim dậy sóng
    Mơ màng cùng gió bay
    Gió thổi những muộn phiền
    Của mùa đông băng giá
    Anh hãy là ngọn gió
    Nâng cánh diều tình yêu
    Làm ấm đôi môi hồng

    Gió mùa xuân …anh đấy
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Gió cứ mãi vô hình
    Làm sao em giữ được


    Nhocxinhhn.

    Xin giới thiệu một bài thơ hay của út nhà mình, tôi thích nhất mấy câu sau:

    Mùa xuân gió dịu dàng
    Mơn man làn môi thắm
    Nhưng gió thay đổi lắm
    Gió chẳng thủy chung đâu
    Mùa hè gió mãi đùa
    Đuổi nhau cùng sóng biển
    Mùa thu gió về rừng
    Cùng lá vàng xao xuyến
    Còn mùa đông lạnh lẽo
    Gió trốn mãi trên cao
    Để bất chợt đổ ào
    Lạnh giá bàn tay nhỏ...

    Không biết út nhà minh đặt tựa là gì?
    Tôi tạm đặt : "Bài thơ chưa kịp đặt tên" được không nhóc

    Thơ còn đây mà người thì bỏ đi biền biệt...[-([-([-([r24)]
  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]





    Nhắm mắt cho tôi
    tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ
    Cho tôi gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi...[r24)]
  5. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vang-Anh-.../IW6I9D0W.html

    Vắng Anh Mùa Đông
    Mùa đông năm ấy ta tình cờ quen nhau Trời đông lạnh giá
    nhưng sao nghe ấm lòng vì anh bên em chuyện trò thâu đêm
    Cho qua đi bao cô đơn giá băng Tình Anh như gió lùa
    vào mái tóc Em Tình Anh như nắng cho môi Em thắm hồng
    Nồng nàn bên Anh ngọt ngào yêu thương Mùa đông hạnh
    phúc Em có Anh Đông qua xuân đến, tình mình vẫn nồng say
    Hè đi thu sang rụng rơi lá tình không Nào có biết khi...

  6. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    NNMT-Tầng 8
  7. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:55, 13/11/09


    Được cảm ơn 14929 lần


    [​IMG] 03/08/11, 13:00 #1
    [​IMG]

    NGÔI NHÀ MÀU TÍM - Ước thêm một lần đến...

  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ...........................
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:27, 29/04/07


    Được cảm ơn 1976 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 03/08/11, 14:18 #20 Con quỳ lạy Chúa trên Trời, Sao cho Con trốn được người Con yêu?

    Chúa ơi!
    Con quỳ lạy Chúa trên Trời
    Sao cho Con trốn được người Con yêu
    Rằng Con thiếu nợ đã nhiều
    Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi!
    Con cày hai dzóp hụt hơi
    Người con yêu lại đua đòi chơi xe
    Bảo gì Con cũng phải nghe
    Nếu Con cãi lại là te tua đời
    Trước đây Con tưởng gặp thời
    Chúa ban Con được một người Con yêu
    Giờ đây thân xác tiêu điều
    Đời Con phải chịu rất nhiều đắng cay
    Thân Con chẳng khác trâu cày
    Nợ nàng Con trả dài dài chưa xong
    Con giờ như cá lòng tong
    Sụt ba chục ký, ốm nhom, rã rời...
    Chúa ơi!
    (ST)


    Góp vui cho nhà mới bằng trò chơi NỐI THƠ 2 CÂU nhẩy:

    Thể thức nối thơ hai câu rất dễ, chỉ cần lấy chữ cuối của câu trên làm chữ đầu cho hai câu kế. Nội dung của các câu thơ không giới hạn luật lệ. Thí dụ bắt đầu bằng hai câu thơ của bài thơ trên như sau:

    Con quỳ lạy Chúa trên trời
    Sao cho con trốn được người con yêu

    Ta nối thơ như sau:

    Yêu anh trên hết tình yêu mến,
    Và sẽ yêu anh suốt một đời

    Bạn kế sẽ nối hai câu thơ bắt đầu bằng chữ Đời nhé.

    Chúc mọi người nối thơ vui vẻ .:-bd[};-

    @ Thơ tự sáng tác càng tốt!:-bd[};-
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều tiền chưa hẳn là hạnh phúc
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    09:18, 17/07/10


    Được cảm ơn 38841 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 03/08/11, 15:26 #24
    [​IMG]

    Một bông hoa thân tặng NNMT luôn tồn tại trong lòng mọi người

    kết nối yêu thương !!

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]


    Sống đời thanh thản tựa hư không .






  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    21:49, 23/03/11


    Được cảm ơn 2359 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 03/08/11, 16:26 #47 Ngôi nhà màu tím,ngôi nhà của tình thân

    [​IMG]

    Đây là EB với đôi cánh của thiên thần

    [​IMG]

    Đây là COE hay hờn dỗi

    [​IMG]

    Đây là RUBY iu quí

    [​IMG]

    ICE nữ thần biển cả

    [​IMG]

    Foreve dịu dàng

    [​IMG]

    Cô dâu của LT:Red

    [​IMG]

    và nhoc,dù ở đâu cũng hướng về nhà mình

    [​IMG]

    Một bó hoa cho nhà mới

    [​IMG]

    Có khi nào trên dòng đời tấp nập

    Ta vô tình vội vã bước qua nhau

    Bước lơ đãng để rồi không nhận thấy

    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu....;))" class="inlineimg" />





Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này