Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P28

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 29/06/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
573 người đang online, trong đó có 229 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 653250 lượt đọc và 6551 bài trả lời
  1. nvanh84

    nvanh84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    92.578
    F0 forever nay viết hay ghê ta=))=))=))
    Hungtb268, Lee_Minh, whitelotos6 người khác thích bài này.
  2. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    207.883
    Em đang uống trà ngắn siêu trăng, để bọn trẻ nó múa thoải mái đi bác=))
    Hungtb268, Lee_Minh, whitelotos6 người khác thích bài này.
  3. Typhubaby

    Typhubaby Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/02/2022
    Đã được thích:
    6.047
    =)) nếu vẫn còn tư tưởng bắt đáy cp như vậy khuyên thật bác nên nghỉ không rồi cháy túi hết thôi. Lái không có nghĩa vụ phải đỡ cổ phiếu nó cứ để rơi bao giờ không rơi nữa thì nó gom nếu DN đó ngon thật, thứ 2 lãnh đạo đi tù những ng vào bắt đáy mang tư duy con bạc chấp nhận kiếp đỏ đen rồi đúng ăn lỗ chịu.
  4. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    207.883
    Úp cho phát lồng bàn viết còn phiêu nữa=))
    Hungtb268, Lee_Minh, whitelotos5 người khác thích bài này.
  5. Thitruongck2019

    Thitruongck2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2019
    Đã được thích:
    1.883
    Hay quá luôn
    Hungtb268whitelotos thích bài này.
  6. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    46.610
    Tôi không được hỏi, nhưng được thỉnh vào thì xin đóng góp như sau
    - Quản trị cảm xúc và quản trị rủi ro là 2 cái sống còn nếu muốn đi xa với thị trường. Có nhiều cách để quản trị và chẳng cách nào giống cách nào. Bác hãy lấy cách tôi đang làm để nghiên cứu thử xem.
    Tôi xưa vốn cũng muốn dự đoán thị trường hoặc cổ phiếu xem nó đi như nào, đi bao xa, đôi khi còn mơ mộng lãi bao nhiêu tiền... bằng cách: đếm sóng, dùng các chỉ báo kỹ thuật, phân tích cơ bản, hóng tin, đọc sách.... rồi từ đó suy nghĩ về cách giao dịch cho phiên hôm sau hoặc cho tuần sau. Tuy nhiên sau đó thì tôi thấy tôi dự đoán phần lớn là sai vì một là không đủ thông tin, hai là trình độ mình kém, ba là áp dùng hầm bà lằng các chỉ báo kỹ thuật... điều này thực sự tai hại cho suy nghĩ và tâm lý khi thị trường diễn biến không như mong đợi.
    Sau này tôi không làm thế nữa. Tôi tập trung vào cách quản trị tài khoản. Bỏ ngay việc dự đoán lên xuống hàng ngày để tránh sa đà vào việc đó. Từ lúc đó tâm thế tôi thoải mái hơn nhiều, tôi chấp nhận thị trường đánh xuống cũng như đánh lên. Chỉ cần cổ phiếu của tôi chưa ảnh hưởng gì thì tôi vẫn theo, nếu bị phạm cắt lỗ thì không cần quan tâm tín hiệu nào nữa, enter bán và nghỉ giao dịch phiên hôm đó, không bàn cãi. Vì tôi đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền bị mất nên tôi không thấy vấn đề với việc cắt lỗ hoặc chốt lời sai.
    Quản trị cảm xúc thì phải luyện thôi. Bí quyết là theo trường phái nào phải tuyệt đối tuân thủ, đừng có lẫn lộn mà tự làm khó cho mình vì nhiều khi 2 trường phái nó diễn biến tín hiệu ngược nhau gây khó khăn cho việc xác định.
    Tôi lấy ví dụ: Theo trường phái phân tích cơ bản thì cứ nó mà bám, đừng để ý nhiều đến phân tích kỹ thuật và ngược lại vì rất nhiều lần 2 trường phái này diễn biến ngược. Ai không đủ bản lĩnh sẽ gặp khó khăn và bị cái tham hoặc cái tôi nó đánh lừa dẫn đến thua lỗ và mất kiểm soát. Theo một trường phái với thời gian đủ dài bạn sẽ tự mình rèn cảm xúc mà không bị việc lên xuống hàng ngày của thị trường bào mòn hoặc ảnh hưởng lên suy nghĩ.
    Tuyệt đối đừng ngày nào cũng mở tài khoản ra xem thắng thua bao nhiêu. Cái này rất dễ dẫn đến các sai lầm tiếp theo vì tiền nó ảnh hưởng đến tâm lý ghê gớm.
    Một vài suy nghĩ cá nhân. Nếu bác thấy đúng thì tự nghiên cứu áp dụng. Nếu thấy chém lung tung thì coi như chưa nghe được gì.
  7. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Chiện!b-)b-)b-)
    Hungtb268, Lee_Minh, whitelotos5 người khác thích bài này.
  8. Susu86

    Susu86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2017
    Đã được thích:
    59.346
    Sâu vậy chắc phải dùng lưỡi câu trùm mới vớt đc xác cụ ấy=)).
    Hungtb268, Lee_Minh, whitelotos7 người khác thích bài này.
  9. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    207.883
    Thì anh quan tâm cu Sốc nó phơi xác sao thôi=))
    Hungtb268, Lee_Minh, whitelotos6 người khác thích bài này.
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.711
    Thành thật thú nhận, sau một thời gian quen mui ngày nào cũng phải quại cụ Miu đôi ba quả thì mới ăn được cơm, thì sau 1 tuần tắt đài dường như em cai nghiện được rồi ạ.
    Giờ thấy cụ Miu em chỉ muốn ngồi lặng im bên cạnh ngắm nhìn cụ tung tăng đùa nghịch thoai.
    Để em tìm mua thêm cuộn len nữa nhé :-?
    Hungtb268, Hungbien, Lee_Minh10 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này