Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P29

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 07/07/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7917 người đang online, trong đó có 982 thành viên. 09:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 565192 lượt đọc và 6385 bài trả lời
  1. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.787
    Ha ha ha, tôi thấy hay nên dùng để nhắc nhở bản thân ấy mà. Thôi để tôi đổi lại câu khác cho nó triết lý hơn.
  2. rose9

    rose9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    14.386
    Thì vẫn chỉ là chưa đủ kiến thức, hay nói cách khác là chiếu dưới. Kiểu như 1 cái đồ thị nhung mỗi người đọc 1 ý, ai giỏi hơn thì đúng, kém thì chưa đúng. Vẫn ko phải là kẻ thù :p
    Hungtb268, zug, viettran746 người khác thích bài này.
  3. Old_sage

    Old_sage Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2021
    Đã được thích:
    57.722
    à gọi là kẻ thù cho nó drama chút
    thế theo cụ kiến thức không có kẻ thù à?

    p/s: câu đó là của Stephen Hawking, cái ông thiên tài vật lý ngồi xe lăn không nói được
    Hungtb268, whitelotos, zug4 người khác thích bài này.
  4. rose9

    rose9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    14.386
    Không cụ, kiến thức nó tiếp diễn tự nhiên như mặt trăng, mặt trời, như gió như mây..chẳng có gì làm kẻ thù. Vì kiến thức là BẠN với tất cả :D
  5. Bin7723

    Bin7723 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2021
    Đã được thích:
    57.930
    Nói triết lý châm ngôn mà bác cứ hiểu theo nghĩa đen thì còn gì là hay nữa :D
    Hungtb268, whitelotos, zug6 người khác thích bài này.
  6. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.403
    Chém luôn chữ ký á:-o
    Hungtb268, whitelotos, danvanlq8 người khác thích bài này.
  7. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.787
    À ý tôi là sự ngu dốt với đối nghịch với kiến thức ấy mà. Nhưng sự nguy hiểm của “kiến thức nửa vời” nó còn nguy hiểm hơn cả việc ngu dốt. Tôi đổi rồi nhé
    --- Gộp bài viết, 15/07/2023, Bài cũ: 15/07/2023 ---
    Tại chữ ký của nhà này đang tạo trend trên f319 nên phải chém cái đó mới đáng giá.
  8. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.403
    Hungtb268, whitelotos, danvanlq6 người khác thích bài này.
  9. rose9

    rose9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    14.386
    Ha ha tôi cứ nói suy nghĩ của mình thôi. Mọi thứ luôn có nhiều mặt.
    Cụ suy tư về “ sự ngu dốt “ nhiều quá hay sao mà đổi sang câu này vẫn có “ ngu dốt” thế :(( Một vài câu nói chưa hẳn là chuẩn :D Tất nhiên là theo ý tôi, vì kể cả bác học thì họ cũng là con người có cảm xúc, đôi khi câu nói đó được nói ra trong một hoàn cảnh cảm xúc nhất thời mà thôi :)):)):))
    Last edited: 15/07/2023
  10. Old_sage

    Old_sage Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2021
    Đã được thích:
    57.722
    tôi thích cách nghĩ tích cực của mợ
    nhưng tôi diễn giải thêm nguồn gốc câu kia cho mợ nhé
    câu đó nói bởi Stephen Hawking, cái cụ thiên tài vật lý nghiên cứu về lỗ đen vũ trụ, mà bị tật nguyền ngồi xe lăn đó. cụ đó nói: "kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là ngu dốt mà là sự ảo tưởng về kiến thức". cụ đó đương nhiên là kiến thức vật lý siêu rồi. cụ ấy nói câu đó có ý nghĩa triết lý. kẻ thù ở đây hiểu theo nghĩa là những gì làm ta yếu đi ! kẻ thù lớn nhất là ai làm ta yếu đi nhiều nhất. sự ngu dốt thì làm ta yếu đi, nhưng ý cụ Hawking là sự ảo tưởng là mình biết hết còn nguy hiểm hơn sự ngu dốt, làm ta yếu đi nhiều hơn là ngu dốt, vì nó ngăn cản sự khám phá sáng tạo học hỏi cái mới (trong lĩnh vực vật lý của cụ ấy), và rộng ra với các vấn đề ngoài vật lý là ngăn cản sự tiếp nhận cái kiến thức mới, các nhận định trái chiều, đôi khi có tính quyết định thành bại. Ý câu đó là vậy, dẫn ngắn gọn lại là: ảo tưởng biết hết kiến thức rồi thì rất là nguy hiểm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này