Ngôi nhà nhỏ trên Thảo nguyên - P33

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi alexpham263, 22/09/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6328 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1736336 lượt đọc và 12382 bài trả lời
  1. lenguyen2010

    lenguyen2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2021
    Đã được thích:
    272
    Tt mới bắt đầu thì các bác đã khịa nhau rùi, thứ 2 mất 20p ai oán khắp trời.
    ngungovaodoi, whitelotosThanh_P thích bài này.
  2. CHUOI1979

    CHUOI1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2022
    Đã được thích:
    23.767
    Ôm cục nợ 3 tỷ chứng khoán, người đàn ông 31 tuổi nhập viện tâm thần
    Nhiều người trẻ chịu áp lực tiền bạc, làm giàu dẫn tới căng thẳng, mệt mỏi kéo dài, phát bệnh tâm thần.

    Đỗ Anh Đức (31 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa lập gia đình vì cho rằng sự nghiệp chưa thành công, cần có trong tay tài sản lớn mới lấy vợ. Luôn tâm niệm đàn ông cần có sự nghiệp riêng và giàu có để lo được cho vợ con, gia đình thật tốt, nên trong thời gian dài Đức không yêu đương, không rượu bia với bạn bè mà chỉ tập trung vào công việc.

    Anh hiện là kế toán trưởng một công ty tư nhân với mức lương 25 triệu đồng. Anh làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 ở cơ quan, thậm chí ngày chủ nhật ở nhà cũng được anh trưng dụng để xử lý tài liệu mà không cho mình thời gian nghỉ ngơi.

    Chàng trai 31 tuổi luôn muốn phấn đấu để được thăng chức, có 1 vị trí cao trong công ty và mức thu nhập cao hơn. Để kiếm thêm thu nhập anh bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán khi có một vài người bạn giới thiệu sẽ mang lại số tiền lớn nếu đầu tư.

    Ban đầu Đức thử sức đầu tư với 50 triệu tiền cổ phiếu, sau 1 tuần anh nhanh chóng thu hồi vốn và bắt đầu có lãi. Thấy có lời nhanh, anh quyết dốc hết số tiền tích góp để chơi chứng khoán. Sau vài tháng đầu tư, biến động thị trường, cổ phiếu anh mua trượt dốc, Đức tiếp tục vay thêm bạn bè để đầu tư mong gỡ gạc chút ít, nhưng lãi không thấy lại ôm thêm đống nợ 3 tỷ đồng.

    Trắng tay, ôm nợ lớn, công việc không còn được trọng dụng như trước, Đức mất ngủ, không ăn uống gì, cả ngày làm bạn với rượu, chẳng giao tiếp với ai, thi thoảng nói chuyện một mình.

    Đầu tháng 8, Đức được người thân đưa vào Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương khám, chẩn đoán anh mắc chứng trầm cảm.

    [​IMG]
    Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu- Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, một tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 - 200 bệnh nhân. (Ảnh minh hoạ)

    Cùng được chẩn đoán mắc trầm cảm như Đức là Mai Anh (28 tuổi, Hà Nội) - nhân viên công ty truyền thông với mức lương 15 triệu/tháng. Mai Anh thường xuyên phải đi công tác, hỗ trợ sự kiện đến tận khuya mới về, vì thế cô xảy ra xung đột với chồng về vấn đề giới giấc làm việc và chăm sóc con cái.

    Sinh sống trong một căn chung cư trả góp ở quận Hai Bà Trưng, mỗi tháng vợ chồng chị chi tiêu khoảng 40 triệu cho các khoản ăn uống, đi lại, tiền nhà và tiền học của con. Mức lương 15 triệu, cô gái 28 tuổi được giao phụ trách tiền ăn và tiền học cho con. Tiền nhà và các khoản đình đám do chồng chịu trách nhiệm. Hàng tháng vợ chồng cô vẫn phải vay thêm ngoài vì phát sinh khoản này khoản kia.

    Mới đây chồng yêu cầu chị chuyển việc về cùng công ty mình với mức lương 20 triệu để có thể lo cho kinh tế gia đình, thêm vào đó không phải làm việc về khuya. Mai Anh từ chối vì không thuộc lĩnh vực chị yêu thích và không có kiến thức chuyên môn.

    Chị sợ việc phải học lại từ đầu và bị nói dựa hơi chồng để ngồi vào vị trí công việc. Vợ chồng vì thế mà tiếp tục xảy ra xung đột. Để không phải chuyển việc mà có thêm thu nhập, Mai Anh quyết định bán thêm hàng online.

    Tuy nhiên mọi việc không đơn giản như cô nghĩ. Công việc bận rộn ở công ty cùng với việc chăm con nhỏ, nhiều lúc cô đóng nhầm hàng cho khách, bị khách gọi mắng, trả lại hàng. Việc bán hàng online của chị vỡ nợ, tiền không kiếm được thêm mà còn chịu thêm khoản nợ lấy hàng bị người ta chỉ trích.

    Chưa dừng lại, cùng lúc làm quá nhiều việc, các bản kế hoạch của chị cho sự kiện ở công ty cũng trở nên sơ sài, không đạt yêu cầu của sếp liên tục bị trả đi trả về càng khiến Mai Anh thêm mệt mỏi.

    Nhiều áp lực dồn nén khiến cô gái 28 tuổi luôn cáu gắt với chồng con, thậm chí trách tự làm đau bản thân. Mai Anh mất ngủ trong thời gian dài và có ý định tự sát để giải thoát. Thấy vợ có tâm lý bất thương nên chồng cô đưa đi khám tâm thần, được chẩn đoán trầm cảm.

    "Cả Đức và Mai Anh đều bị trầm cảm do chịu áp lực về kinh tế trong thời gian dài, cộng với những biến cố sự nghiệp. Gia đình là lý do thúc đẩy bệnh tình của họ tiến triển nhanh hơn", bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương nói.

    Bác sĩ cho biết, một tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 - 200 bệnh nhân, trong đó 50% là người trẻ tuổi, khoảng 20% gặp áp lực về kinh tế. Nhiều bệnh nhân là công chức, doanh nhân trẻ - những ngành nghề chịu áp lực cao như trường hợp của Đức và Mai Anh.

    Trong các bệnh rối loạn tâm thần, trầm cảm là chứng bệnh cần quan tâm đặc biệt. Trầm cảm là một trong các dạng rối loạn cảm xúc không điển hình. Triệu chứng về cảm xúc không điển hình, mà bệnh cảnh chủ yếu có thể là những cơn đau mạn tính kéo dài như đau lưng, đau đầu, đau lưỡi, đau răng,…

    Một số dấu hiệu nhận biết bao gồm dễ xúc động, hay nói triết lý, ăn ngủ thất thường, suy nghĩ bi quan, nội tâm giằng xé nhưng luôn tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ, xu hướng che giấu bệnh. Vì những đồn đại về bệnh lý tâm thần, một số không thừa nhận bản thân hoặc người nhà mắc trầm cảm, cho rằng chỉ là thay đổi tâm lý do áp lực cuộc sống, công việc, bệnh sẽ tự khỏi.

    Nhiều lý do khiến người mắc trầm cảm dễ bị bỏ sót điều trị, đi khám chữa nhiều chuyên khoa không kết quả. Người bệnh luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, hay buồn bực, cáu giận, không tìm thấy niềm vui hoặc hứng thú.

    Bác sĩ nhận định trầm cảm tiến triển từ từ, các triệu chứng bộc lộ không rõ ràng, lâu dần khó hồi phục. Trầm cảm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến chất lượng cuộc sống người bệnh, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến căng thẳng mạn tính, sút cân, mất việc làm, xung đột trong các mối quan hệ, tự sát.

    Khi có biểu hiện mệt mỏi tinh thân hãy học cách giảm căng thẳng và lo lắng, chẳng hạn như thông qua thiền, tập thể dục, hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý nếu cần thiết. Sức khỏe cơ thể tốt sẽ giúp bạn chống lại căng thẳng và giảm nguy cơ trầm cảm. Duy trì chế độ ăn uống cân đối, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc.

    Nguồn nhặt: 24hmoney.vn
  3. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    40.648
    Vào room này tại thời điểm này kg ai giám mua đâu.
  4. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.066
    ngungovaodoiwhitelotos thích bài này.
  5. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    175.302
    Sức khoẻ tinh thần quan trọng nhể Chuối nhể, chỉ cần có 1 bạn thân để trút bầu tâm sự thì áp lực tinh thần xuống rất nhanh, kể cả những người muốn tự sát cũng vậy, tình huống tuyệt vọng chỉ là ngắn hạn, nếu có người đủ thân thiết ngăn họ lại thì sự việc sẽ ko diễn ra
    À mà thôi, mai sòng mở rồi, f319 ai cũng tràn trề hi vọng xanh tím, còn ở đâu có ai đó chán ngán chứng cháo thì cứ để họ tự xử Chuối nhề
    Beautiful Sunday morning cafe to All ~o)~o)
    Ps: uống cafe chừng mực và đều đặn cũng rất tốt cho tinh thần đó Chuối, DQ hay quan tâm sức khoẻ, trước kia mẹ DQ đã phong cho chức "bs gia đình" hihi....
  6. CHUOI1979

    CHUOI1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2022
    Đã được thích:
    23.767
    Quan trọng là sức khỏe và tinh thần thôi Lão Bà Bà. Mọi thứ đều có hướng giải quyết=))=))=))=))
  7. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    175.302
    Cơ bản là các chứng sỹ đã hiểu sai về TTCK, cho rằng đây là nơi kiếm tiền dễ dàng, cho rằng hễ cứ bỏ xèng mua cổ là rồi tự khắc có lời, cho rằng việc mình lỗ lã là do những thế lực đen tối và thù địch thao túng thị trường....
    Thực ra ngài Búp phê cũng mất gần 30 năm mới có tỷ đô la đầu tiên, sau khi "vốn lớn" và có "triết lý đầu tư" thì ổng mới "nhanh giàu"
    Cho nên nhiều chứng sỹ vỡ mộng cũng dễ hiểu, nhưng ko nên để chứng cháo ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật, Chuối nhề
    :drm1:drm1
  8. Trungtd2289

    Trungtd2289 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2021
    Đã được thích:
    11.152
    Vậy mà tìm hoài ko ra người vay đây cụ. Em làm KHDN Size lớn
    --- Gộp bài viết, 24/09/2023, Bài cũ: 24/09/2023 ---
    Anh V có anh bank T đỏ lo rồi. Bank mình không chơi sân sau, sân trước gì cả. Huy động bao nhiêu bơm lại thị trường bấy nhiêu. Nên ls ngang BIG4. Ưu điên DN có hoạt động SXKD.
    ngungovaodoi, chunglnBin7723 thích bài này.
  9. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    18.998
    Múc gì rồi
    ngungovaodoi, Thanh_PTrungtd2289 thích bài này.
  10. CapAndy

    CapAndy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    605
    Chả biết lên xuống thế nào, cứ tựa theo dòng tiền mà đánh thôi các cụ. Tôi đọc cái pic này chỉ thấy buồn cười các cụ đánh T+ 2/3/4/5 mà đi phân tích vĩ mô lãi suất tỉ giá các kiểu, vĩ mô thay đổi theo ngày :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này