1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P39

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Hungtb268, Jan 14, 2024.

Thread Status:
Not open for further replies.
673 người đang online, trong đó có 269 thành viên. 19:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tnab19998

    Tnab19998 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2022
    Likes Received:
    156,647
    =))=)) thầy nào hô sàn cả tuần thì chắc đương bú lá đu đủ của thầy cháo... chắc đang chờ con thiên nga thầy cháo thả ra
    Last edited: Jan 21, 2024
    niemtin69, Soigia271, npp2010 and 6 others like this.
  2. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2023
    Likes Received:
    85,148
    niemtin69, Soigia271, npp2010 and 2 others like this.
  3. Galaibip

    Galaibip Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2023
    Likes Received:
    19,401
    Lá đu đủ có ngon không nhỉ? Chắc vì khó khăn quá mới phải hút đu đủ :( chứ có tiền người ta hút cần ngon hơn nhiều, chơi lá đu đủ để làm chi :(:(:(
    Soigia271, npp2010, Thanh_P and 6 others like this.
  4. Tnab19998

    Tnab19998 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2022
    Likes Received:
    156,647
    ;;) kệ họ thôi a, anh em chim càng lúc càng kinh trong khi nền càng lúc càng nâng lên ... tuần trước e hô không biết 1149 thủng nổi không mà anh em cứ mơ thủng 1100... thì tuần này không biết 1161- 1165 thủng nổi k mà anh em cứ mơ cho xa =))...
    Khéo sang tết anh em lại ước ao có 116x để full mơgin thì hài lúm =))=))
    Last edited: Jan 21, 2024
    Tedd, Soigia271, npp2010 and 9 others like this.
  5. CapAndy

    CapAndy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 9, 2020
    Likes Received:
    605
    Xung đột địa chính trị nó đã, đang và vẫn sẽ diễn ra như nó đã từng trong suốt mấy trăm, mấy nghìn năm vừa qua thôi cụ, vì luôn luôn có một (nhiều) bên có lợi ích từ những cuộc xung đột này. Nhưng chiến tranh toàn cầu/hột nhãn nó lại là một câu chuyện khác. Thế giới đa cực và lợi ích đa phương giữa các quốc gia làm biến đổi bản chất quan hệ giữa các bên, không còn nhất thiết một quốc gia phải đứng về một phe nào cả, nên câu chuyện xung đột nó sẽ chỉ diễn ra ở một quy mô nhất định thôi. Hột nhãn thì sẽ mãi là cây gậy không bao giờ vung ra của các quốc gia sở hữu nó, kinh nghiệm từ 2 cuộc thế chiến trước đây sẽ làm họ phải cân nhắc khi nhắc đến khái niệm này, trừ khi nó liên quan đến tồn vong quốc gia (chí phèo Nam Hàn chẳng hạn). Xung đột và bất ổn thì lại là cơ hội cho các quốc gia nằm ngoài vòng xoáy này
    Soigia271, npp2010, Thanh_P and 5 others like this.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    122,511
    Chiều nay gạo rụng sân đình
    Ngẩn ngơ cánh nhạn lặng thinh lưng trời
    Xót lòng thương cánh hoa rơi
    Nghiêng nghiêng vạt nắng cõng lời tâm kinh
    Cũng là một kiếp phù sinh
    Trăm năm tuế nguyệt biết mình về đâu
    Ta bà là cõi bề dâu
    Sinh thời là gửi ...
    Thác sau là về...!
    Dìu nhau qua cõi U mê
    Yêu thương gieo khắp bốn bề nhân gian
    Người người thoát cảnh lầm than
    Yên vui hạnh phúc an nhàn thong dong
    Tịnh thiền sắc sắc không không
    Lá rơi cũng chỉ một vòng đến đi
    Đừng buồn thương xót mà chi
    Đã xanh cùng kiệt tiếc gì tàn tro
    Kiếp người như một giấc mơ
    Ngộ ra sinh tử
    là Vô thường Đời!
  7. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 3, 2014
    Likes Received:
    75,201
    @};-@};-@};- Nàng Thơ.
    Soigia271, npp2010, Thanh_P and 7 others like this.
  8. Tnab19998

    Tnab19998 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2022
    Likes Received:
    156,647
    =))=)) theo tâm linh thì close nến tháng 2 thường tiếp tục là cây nến xanh, trường hợp tệ nhất cũng khó có cửa cho vni thủng đáy cây nến tháng 1 này ở 112x ... e bốc phét trước thế cho cạc sói tiện bắt lỗi >:)>:) để xem thịt được gà f0 yêm view bừa không
    Tedd, Soigia271, npp2010 and 7 others like this.
  9. Mystery2024

    Mystery2024 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 15, 2024
    Likes Received:
    2,892

    "Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
    Anh nói vậy xin em đừng khóc..."
    Nguyễn Quang Thiều

    Em chỉ hay đọc thơ dễ hiểu như này thôi BCM xinh đẹp ạ :p
    Soigia271, Thanh_P, npp2010 and 3 others like this.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    122,511
    Những ngôi sao
    Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
    Anh nói vậy xin em đừng khóc
    Những ngọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
    Như những rễ cây bò buồn trong sỏi đá

    Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
    Ta ôm nhau ngồi thở trước sao trời
    Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được
    Chẳng bao giờ anh hái được cho em
    ...
    Anh đã gọi em về, không nỡ để em đi
    Em non bấy đau trong từng sợ hãi
    Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng
    Trái đất tựa vào những tinh tú thẳm xa

    Đêm hoang sơ chỉ có đôi ta
    Không cơm áo cửa nhà ngồi ôm nhau run rẩy
    Ta sẽ bắt đầu điều gì khi bình minh thức dậy
    Đi về phía biển khơi hay trở lại rừng

    Trái đất đang ở đâu đêm nay một triệu năm về trước
    Hay của triệu năm sau gió bụi, mây vàng
    Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
    Ta là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên
    Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
    Ta như hai đứa trẻ non mềm vừa mới sinh ra
    Với hơi thở của người vừa ốm dậy
    Ta ôm nhau ngước mắt gọi sao trời.
    ... Nguyễn Quang Thiều....

    Đôi khi ta bắt gặp những lo âu, run rẩy của kiếp người trước cuộc đời khó khăn cay đắng. Những khó khăn triền miên làm con người sợ hãi, họ nương tựa vào nhau và mơ mộng về những ngôi sao như một niềm cứu rỗi. Dẫu sao, trong nỗi hoang mang gió bụi, mây vàng, vẫn còn điều gì đó để người ta hi vọng. Nhưng, những ngôi sao thật xa xôi!
    Anh và em là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên?
    Last edited: Jan 21, 2024
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page