Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P39

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Hungtb268, Jan 14, 2024.

Thread Status:
Not open for further replies.
2801 người đang online, trong đó có 1120 thành viên. 14:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Rong_be_nho

    Rong_be_nho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2014
    Likes Received:
    8,124
    Anh vẫn nợ tụi em bộ “Cháo bất quần” luyện “ Hột nhãn kiếm phổ” đấy!
  2. Coxanh5858

    Coxanh5858 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 10, 2023
    Likes Received:
    260,017
    Ừa , nhớ ủng hộ nha :))
  3. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2021
    Likes Received:
    60,524
    Thôi chặp quen cũng vui mà cụ :))
    Nhưng tôi ủng hộ cụ là tìm đống gạch rủ thêm Gà ác ném chít mịa mấy thèn CL đi. Xong qua nhà 1250 ném tay chủ nhà @Pax luôn:))
    Tôi sẽ cầm 1 cục gạch đồng hành vs cụ.
    Tự đập đầu mình :((:((:))
    Cả nhà cứ yên tâm - Mai là ngày tốt cho Vni (ít nhất cũng được Đỏ vỏ xanh lòng)
    %%-%%-%%-
    Ruby6789, Hungtb268, nvanh84 and 13 others like this.
  4. Cuti_nghienchung

    Cuti_nghienchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2016
    Likes Received:
    4,118
    Mai xanh đấy >:)
    Hungtb268, Ttkh19, rose9 and 4 others like this.
  5. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2005
    Likes Received:
    1,880
    @ Mợ Đỗ Quyên, tớ là Vô Va thôi, tớ làm những chuyện tốt nhỏ bé thôi mợ.
    Gửi Mợ chuyện cười sáng ra đọc cho vui:

    Truyện về những câu sấm truyền, những lần bói toán thú vị của Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc còn tại thế:
    Câu truyện về: Lấy số tử cho chiếc quạt
    Một hôm trời mùa hạ, bà Trạng đi chợ mua về cho cụ một cây quạt. Cụ tính ngày giờ, rồi lấy cho cây quạt một lá số tử vi. Cụ đoán ra cái ngày chết của nó, điều này cụ bí mật không cho một ai hay.
    Cụ phân vân nghĩ: “Nếu để dùng, lâu ngày nó sẽ rách hoặc thất lạc đi, cái đó là sự bình thường. Nếu đúng như ta đã bói cây quạt này sẽ chết, nhưng không biết nó chết như thế nào”, nghĩ vậy, cụ niêm phong cây quạt và treo ngay trên chỗ đầu giường.

    Tới ngày, cây quạt vẫn còn nguyên. Ngày hôm đó từ sáng đến chiều, cụ ở nhà cả ngày để xem cây quạt chết ra sao. Thỉnh thoảng cụ lại ngắm nghía, và lấy phất trần phủi những hạt bụi bám xung quanh.
    Trưa hôm ấy, người cháu gọi bà Trạng bằng vì có việc cần, đến mấy lượt thỉnh cụ lại chơi, cụ cũng từ chối không đi. Anh ta nghĩ do cụ giận mình về việc chi mà không nói, đến than thở, nói với bà Trạng để nhờ bà đốc cụ đi dùm cho, không có ông công việc anh không thành.

    Bà Trạng từ sáng đã ngứa mắt thấy cụ cứ chốc lát lại phủi bụi cho cây quạt. Bà lên đốc cụ đi sang cho nhà cháu. Cụ không đi, bực mình, bà Trạng liền la lối cằng nhằng: “Ông ở nhà làm gì, con cháu nó mời mấy lần, mà ông không chịu sang. Tôi mua quạt về dùng, đâu phải để ông phủi bụi cho nó” . Vừa la lối bà Trạng vừa nhẩy lên với lấy cây quạt xé tan nát thành từng mảnh.
    Thấy vậy, cụ Trạng cả cười nói: “Đúng thật, ta tưởng nó chết thế nào, thì ra như vậy đó”. Bà Trạng cũng không biết ý cụ nói thế là làm sao, lúc đó cụ mới chỉnh tề khăn áo đi sang nhà người cháu, và kể lại đầu đuôi câu chuyện với mọi người. Ai nấy cũng đều phục cụ là tiên tri.
  6. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 3, 2015
    Likes Received:
    369,158
    Vì bọn hôm qua ko phải CafeF =))
  7. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2005
    Likes Received:
    1,880
    Trên này có nhiều người giỏi lắm Mợ, tớ chỉ là hạt cát trên Sa mạc thôi
  8. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 3, 2015
    Likes Received:
    369,158
    Đáo hạn tân xuân :-" :-" >:) >:)
  9. Galaibip

    Galaibip Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2023
    Likes Received:
    19,401
    Đáng phải giảm nhiều thì giảm ít nên bọn nó tích cực với trung lập là đúng. Hôm qua là 5 dòng kẻ pha ke mà :))
    Ờ. Thông cảm nhé. Bữa giờ uống rượu nhiều quá nên đãng trí. Mà chưa có tài liệu thực tế nhiều thì bị khóa mất, hy vọng lần này sẽ có tài liệu >:)>:)
  10. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 3, 2021
    Likes Received:
    2,775
    Vef upcom Kéo ce đc bao phiên :-o
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page