Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P63

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 09/03/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2680 người đang online, trong đó có 1072 thành viên. 13:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 907265 lượt đọc và 9836 bài trả lời
  1. ThanhBinh2020

    ThanhBinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2020
    Đã được thích:
    1.652
    Bác cứ làm đúng như em hướng dẫn sẽ thành công, phát tâm nhất tâm tu tập để kiến tánh, tức toàn tâm thấu tỏ sự thật, lúc đó các chư vị sẽ gia hộ cho bác đọc được chánh kinh. Sau đó, càng đọc nhiều quyển, nhận thấy nội dung khác nhau mà nghĩa lý giống nhau là bác đã hiểu kinh và đọc đúng chánh kinh, đó là sự vi diệu của pháp.

    Đúng là Đức Phật niết bàn trăm năm thì nhiều cuốn kinh mới lần lượt ra đời.
    Bác xem chương trình siêu trị tuệ thấy những người có khả năng siêu việt, kinh phật ra đời cách đây hàng nghìn năm mô tả họ là những người thoái pháp, tức đã tu cao đến cảnh giơi có thần thông nhưng bị thoái chuyển,chỉ còn tàn dư một ít thần thông.
    Tất cả chúng sinh đều bất tử, vô sinh vô diệt, những vị bồ tát lớn bất thoái chuyển, thần thông của họ rất lớn, họ luôn nói chuyện được với đức Phật để truyền lại kinh cho chúng ta. Bởi vì khi Thích Ca xuất hiện chỉ để thị hiện hình ảnh là chính, khi Thích Ca nhập niết bàn thù ngài không mất đi đâu cả, vẫn luôn còn đó ở một tần cảnh giới cao mà chúng ta không thấy được, nhưng các vị bồ tát lớn thấy được, và họ viết kinh lại cho cgusng ta, họ cũng tiếp tục theo dõi bảo hộ chánh pháp không sai lệch.

    Bởi vì Nhất thừa, nên Kinh ở cõi Người và cõi Trời tùy căn cơ sẽ có nội dung khác nhau, nhưng đều cùng nghĩa lý như nhau, đó là chân tánh bất động, cùng khắp, bình đẳng, không phân biệt.

    Đọc kinh bâc cũng sẽ nhận ra hố đen mà các nhà khoa học nghiên cứu nó tương ứng núi tu di ở trung tâm mỗi tiểu thế giới trong tam thiên đại thiên vô lượng thế giới.

    Còn rất nhiều điều khoa học không bao giờ sờ tay đến được, nên nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới Einstein mới gọi Phật pháp 2600 trước là khoa học của mọi khoa học, kể như:

    Phía trên núi tu di là các tầng trời, xung quanh núi tu di là biển lớn nơi các loài người nghiệo lực khác nhau đang ở, nó tương ứng với khu vực các cánh tay của thiên hà, trái đất của chúng ta ở Nam Thiện Bộ Châu, xung quanh trái đất chúng ta và ngay cả trên quả địa cầu này có rất nhiều người ở cảnh giới khác tầng số cao hơn nên chúng ta không thấy được, khoa học đi tìm người ngoài hành tinh mãi cũng chẳng ra, trừ khi họ chủ động thị hiện cho chúng ta thấy.

    Mỗi chúng sinh cũng có thể là tập hợp của vô lượng chúng sinh, như mỗi tế bào bạch cầu của cụ vẫn đang săn con mồi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Mỗi sinh linh nhỏ bé ấy chúng cộng nghiệp với bạn, chúng có thể cùng nỗi đau và hạnh phúc với bạn, cái này khoa học quan sát được.

    Phật pháp rất vi diệu, không tìm chánh kinh đọc thì phí cả kiếp người.
    Thuychan6, luffy76, mailinh824 người khác thích bài này.
  2. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    35.018
    Nay bác tâm tư thế? Hay thèm phở khuya như e :>
  3. ThanhBinh2020

    ThanhBinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2020
    Đã được thích:
    1.652
    Đúng rồi cụ, cụ nói gì cũng đúng
    Nhưng cụ cũng nên biết rằng tùy duyên mà trả nghiệp, không chấp vào đâu cả.

    Nước đun sôi cũng không phải chỉ để uống, mà nó mang ý nghĩa Pháp, thế nên mới nhìn đâu cũng thấy Pháp, phía trên em nói nước quá độ để sôi, cũng như Việt Nam quá độ để lên Xã Hội Chủ Nghĩa, cũng như người tu quá độ để thành Phật.

    Nước tuy không đun thì không sôi, nhưng bản chất của nước vẫn là đun 100 độ thì sẽ sôi

    Việt Nan tuy chưa phát triễn đủ lên XHCN nhưng bản chất vẫn là đất nước quá độ lên XHCN

    Người không tu không thành phật, nhưng bản chất sâu sa của con người vẫn là phật, tu để buông bỏ bụi trần, để kiến tánh thành phật, chỉ đơn giản là hiển lộ bản tánh thanh tịnh vốn có.


    Khi đọc hiểu chánh kinh, bác sẽ cảm ơn bản tính vốn có của nước cũng như của vạn vật, sẽ yêu đất nước Việt Nam hơn nhưng không luyến ái đối tượng cụ thể mà hướng tâm rộng lớn yêu cả thế giới muôn loài chúng sinh, bác sẽ tôn kính và biết ơn tam bảo. Nhưng sau tất cả, bác sẽ nhận ra chân tánh là không chấp vào đâu cả, các vị bồ tát từ bi mà không hề thấy mình từ bi, trí tuệ mà không thấy mình trí tuệ.

    Trí tuệ không phải là hướng tới đẹp đẽ cao sang, thông minh, lanh lợi. Trí tuệ là lợi mình lợi người để tích lũy ba la mật, tức tích lũy đủ lượng độ để biến đổi về chất, ở đây là Người thành Người vẹn toàn, là Phật.

    Nếu bác căn cơ đủ cao có thể không cần bắt đầu bằng đọc kinh tiểu thừa, cũng không cần bắt đầu bằng kinh bất liễu nghĩa, mà có thể vào đọc thẳng kinh Liễu nghĩa như Thủ Lăng Nghiêm, em đảm bảo khi hiểu được kinh, nước mắt bâc sẽ rơi, tâm của bác sẽ muốn quỳ xuống mà đảnh lễ Phật.

    Thật ra rất nhiều người đảnh lễ thầy Minh Tuệ vì u mê, nhưng cũng có ít người đảnh lễ thầy vì đọc hiểu kinh và khởi tâm tôn kính.
  4. TrienChieu90

    TrienChieu90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2024
    Đã được thích:
    5.870
    Cpt cái éo gì cũng biết thật. >:D<
    Nhiệt độ sôi của nước phụ thuộc vào áp suất môi trường xung quanh (áp suất khí quyển). Áp suất khí quyển tại các vùng núi cao nhỏ hơn so với ở đồng bằng (lên cao không khí loãng hơn). Nên nhiệt độ sôi của nước cũng thấp hơn, tầm 80-85 độ ở độ cao 5km. Nấu cơm bình thường đếch chín.
  5. ThanhBinh2020

    ThanhBinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2020
    Đã được thích:
    1.652
    Thật ra không ai thành phật cả, vì chúng ta vốn đã là phật rồi, chỉ tu hành để hiển lộ tròn đầy tính Phật
    Giống như đứa trẻ nhỏ không cần thành người, vì nó là người sẵn rồi, chỉ học tập để làm người trưởng thành.
  6. ThanhBinh2020

    ThanhBinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2020
    Đã được thích:
    1.652
    Kinh Phật được dịch ra các ngôn ngữ ở các đất nước Phật Giáo, tất nhiên là có tiếng Việt.
    Nếu không gặp được thiện tri thức, bác tự nhất tâm phát nguyện giữ giới tu tập, kiên trì nhất tâm cầu đạo dần dần sẽ tự nhiên dẫn đường bác đến Chánh Kinh.
    Em may mắn có được trọn bộ tam tạng Kinh tiếng Việt, sẵn sàng chia sẻ cho ai thật sự cầu đạo.

    Đừng lo sợ tu tập thì kiếm tiền sẽ khó. Tu tậo đúng thì kiếm tiền sẽ nhàn hơn dễ hơn.
    --- Gộp bài viết, 23/03/2025, Bài cũ: 23/03/2025 ---
    Vâng, trả lời hết còm của mọi người rồi, em xin dừng lại, cảm ơn cụ nhắc nhở.
  7. gocnhotaichinh

    gocnhotaichinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2022
    Đã được thích:
    2.327
    Tưởng chừng như đơn giản nhưng càng nghĩ sâu lại càng thấy mông lung. Có lẽ tại mỗi vị trí khác nhau, mỗi góc nhìn khác nhau, mỗi cách nhìn khác nhau sẽ có cách diễn giải khác nhau.
  8. Bin7723

    Bin7723 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2021
    Đã được thích:
    93.738
    Cuối tuần anh em nghiên cứu ẩm thực và Phật pháp à? Các thầy chém mạnh lên tý nữa cho được ngàn trang để mở pic mới :p
    Soigia271, Con_Ca_Nho, Choi2685 người khác thích bài này.
  9. timnoibinhyen

    timnoibinhyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    13.689
    CHÉM MẠNH NÀO. MẤY AD ĐANG NGHĨ THƠ ĐỂ CHUẨN BỊ RA PART MỚI :drm4:drm4:drm4:drm4:drm4
    CHIỀU HÀ NỘI MỘT NGÀY NẮNG ĐỎ
    CẢ VỜ NI TOÀN CỔ PHIẾU SÀN =))=))=))=))
  10. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    25.689
    Thì nc đê uông làm gì nguyên chất đc nên điểm sôi có thể tren 100
    Soigia271, Choi268, Xuandoa3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này