Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P75

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Hungtb268, Aug 1, 2025.

Thread Status:
Not open for further replies.
546 người đang online, trong đó có 218 thành viên. 06:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 22, 2010
    Likes Received:
    42,665
    Ý của đạo Phật vi von rằng mình là con người mà sống như loại động vật ấy. Mình ở trên một bậc mà cứ cấu xé tranh giành miếng ăn giống động vật. Vì vậy mỗi ngày mỗi giờ mình tập nói điều hay, làm những việc có lợi cho mọi người và muôn loài, làm được điều này từ trong suy nghĩ, lời nói và hành động thì đã thành phật rồi.
  2. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    70,607
    Bác đã đọc kinh Phật chưa hay nghe ng khác nói
    Cụ Cồ Đàm là ai ạ ?
  3. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 24, 2011
    Likes Received:
    66,300
    Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời =))
  4. doquocuy

    doquocuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2002
    Likes Received:
    64,164
    Chọn làm điều dễ nhất nhé Tăng. :p
  5. Bug

    Bug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 3, 2017
    Likes Received:
    4,894
    Tình hình bim bim chuyển thành Lon 96% như này thì tuần sau đóng 1619.69 nhẹ nhàng :))
    Last edited: Aug 8, 2025
  6. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 24, 2011
    Likes Received:
    66,300
    Tam sao thất bản rất nhiều rồi. Nói chung cứ sống tốt là được, mình chưa bao giờ đọc sách về phật nào cả vì mình muốn biết gì thì mình đi hỏi luônn=))
    Cuốn mà nghĩ nên đọc là: hành trình tìm về phương đông =))
  7. ThanhBinh2020

    ThanhBinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 5, 2020
    Likes Received:
    1,652
    Cụ hỏi hay đấy.

    Cụ nghe nói Ma Vương chưa, vị ấy ở tầng thứ 6 tầng cao nhất của cõi trời dục giới.
    Có thể hiểu gần đúng ma chính là dục, chính là vật chất.

    Luân hồi là do luyến ái dục lạc, vật chất mà quay trở lại.

    Ma là chướng ngại, che mờ tự tánh
    Buông bám chấp chướng ngại, thì giải thoát sinh tử, kiến tánh thành phật.
  8. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 22, 2010
    Likes Received:
    42,665
    Cũng may tối nay nhà 3N được các thầy giảng đạo cũng đỡ bị CL làm phiền, nhiều bác không chưa thích đạo nhưng đang ôm hàng cũng được vài tiếng bình yên ( hạnh phúc là đây đúng không lái Nhím)
    Chỉ đơn giản là Khai Tâm và Khai Trí, ai khai cho mình được 2 điều trên đều là Phật sống của đời mình.
  9. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2007
    Likes Received:
    1,290
    Sách Tàu dạy đạo bất đồng bất tương vi mưu.
    Bảo ông tu phật nhận xét ông thánh, hay bảo ông tu thánh nhận xét ông phật, không bao giờ có kết quả hợp lý.
    Còn cậu Minh Tuệ, hay đồng chí Lê Anh Tú, không biết là đi trả nghiệp hay đi gieo nghiệp nữa, cũng không biết đống chí đó là phật tử hay ma con luôn. Không hiểu sao lại trở thành hiện tượng MXH, chắc sau lưng có bàn tay lông lá nào đó sắp đặt.
  10. 2cent

    2cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2010
    Likes Received:
    10,620
    Bác làm em nhớ chuyện ngoại cảm, rộ lên một thời (và ko biết sao mất hút con mẹ hàng lươn =))). Một lần uống trà chém gió với một ông anh cọc chèo, ông này tin và khen bà Hằng gì đó ghê lắm. Dạo đó hay có vụ đi tìm mộ ls, em mới nói họ ngoại cảm vậy sao lúc tìm được lúc ko, ông ấy mới nói là nó là sóng sánh éo gì đó, tóm lại là cũng phải tuỳ lúc tuỳ nơi =))

    Tương tự ở đây có từ "duyên", mọi người hay khẳng định chắc như bắp, nhưng lại phải tuỳ duyên/đủ duyên mới thấy/gặp. Như ở đây là có ma 100%, ông éo thấy là vì ông éo đủ duyên nên lại tưởng éo có ma =))

    Em thuộc loại éo đủ duyên, mà éo đủ là vì em éo tin có ma, tất nhiên có những lúc cũng sợ bóng sợ gió bỏ mẹ, nhưng em vẫn éo tin có ma mãnh gì sất, mình cảm thấy sợ vì nó chỉ là một cảm giác của con người.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page