Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P75

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 01/08/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
708 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 869776 lượt đọc và 9577 bài trả lời
  1. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    558.806
    Nếu đang full cash hoặc full cổ mà nhắm mắt thật lâu liệu có nghe được câu: : "Múc đi sợ gì" hay "Sút đi, giữ làm gì" không nhỉ =))=))=))
  2. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Ơ
    Thế bác không biết tên của Phật Thích Ca à?
  3. ThanhBinh2020

    ThanhBinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2020
    Đã được thích:
    1.652
    Tư sản với cộng sản đấu đá ròng rã hàng thập kỷ không thể phân biệt được phe thiện, phe ác.
    Cho đến khi bồ tát Hồ Chí Minh xuất hiện thì mới rõ ràng được.
    Nó còn tùy nhân duyên nữa.
  4. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    138.224
    Thông thái thì ko. Có Thông đít đc ko
  5. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    67.440
    Thôi thần tượng nhiều ng , ko nhận xét
    Ai cũng coi Tây du ký đúng ko? Đố các bác đi Tây thiên thỉnh kinh là đi đâu =))
  6. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    67.440
    Đừng xin gì của thần linh cả, muốn bình an hãy cứ thắp nhang cho gia tiên là được =))
    Biết đâu ngủ mơ có ng phím múc full mg mã nào đó =))
  7. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    138.224
    Ấn
  8. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.370
    Thấy các pác nói về vấn đề tâm linh, với tư cách là nguời có trí tuệ cao nhất lịch sử nhân loại, vạn năm có 1 để tôi giải đáp 1 số vấn đề:
    Mỗi người chúng ta hiện diện trên đời này bao gồm 2 phần: xác và hồn phách. Xác không nói, còn hồn phách là vật chất vô định hình, được xác định bởi ý thức linh hồn ấy, hoặc tác động của linh hồn khác, hoặc quy ước giống với thân xác trước khi linh hồn rời bỏ -chết thân xác - qua đời. Sức mạnh của linh hồn dựa trên trí tuệ, sự giác ngộ, đơn giản hơn là đến từ sự trải nghiệm(bao gồm tích luỹ sau các kiếp luân hồi). Khi đầu thai, linh hồn kết nối với thân xác bởi 1 vùng không gian đặc thù với cánh cửa ở trong phạm vi của não bộ, 1 số người thì gọi đó là lớp vỏ linh hồn. Linh hồn có sức mạnh, là ý thức quyết định vật chất. Tuy nhiên, do giới hạn của thể xác và quy tắc luật lệ nên ở trạng thái con người, sức mạnh linh hồn của chúng ta rất nhỏ, không đáng kể, chủ yếu ảnh hưởng đến sức khoẻ của chính bản thân mỗi chúng ta.
  9. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    67.440
    À cái này theo hiểu biết của e là sai nhé =))
  10. 2cent

    2cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    10.896
    Em có nghe mấy bà già nói "trì kinh" hình như là kiểu cứ ngồi tụng kinh thật lâu ấy, mà kinh kệ thì đúng là cứ phải tụng đi tụng lại rồi. Nhắm mắt chỉ là đk cần, bác heo nhắm mắt vào và tụng "Múc đi sợ gì" 3 x 7 = 21 ngày rồi mở mắt ra có khi đúng lúc tt sập, và múc thật đấy, là tu xong vòng gửi xe =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này