Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P75

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 01/08/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7504 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 813181 lượt đọc và 9583 bài trả lời
  1. Gatini

    Gatini Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2020
    Đã được thích:
    9.047
    Chia sẻ với bác Heo câu chuyện từ rất lâu của tôi, vào 1 đêm nào đó lúc đang ngủ tôi tỉnh dậy giữa đêm, lúc đó cơ thể k thể động đậy được, tôi nghe thấy tiếng vài người nói chuyện xung quanh, mọi câu nói rất rõ ràng, lúc đó sợ lắm tim đập liên hồi, chỉ biết niệm Phật để thoát được ra, 1 lát sau thì tôi động đậy lại dc, giờ nghĩ lại mọi thứ vẫn làm tôi thấy hơi sợ hãi. Tôi tin thế giới này có thế giới tâm linh mà mình chưa đủ giác ngộ để thấy được
  2. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    67.143
    Kiến trong 1 khu rừng có khi lớn hơn cả dân số toàn thế giới này, chưa tính ruồi muỗi, vi khuẩn cũng là súc sinh
    Nên con người có được bao nhiêu vẫn là rất ít
    Theo kinh Phật thì xác suất được làm người giống như con rùa mù 100 năm ngoi lên mặt biển 1 lần nhưng lại chui ngay vào 1 cái lỗ của 1 khúc gỗ trôi trên biển đó bác @};-
    Nên thân người quý lắm, nên tận dụng tích lũy Phước báu
    Và trong kinh Phật cũng dạy khi chết đi cta ko mang được gì theo trừ Phước báu
  3. tkvip

    tkvip Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2024
    Đã được thích:
    2.368
    Chỗ ngủ không tốt, xem lại . Ôxy, nhiệt độ, áp suất , độ ẩm , các con vật li ti kể cả nệm lẫn ngoài bay vào ...
  4. doquocuy

    doquocuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Đã được thích:
    52.835
    Có những mã khi nhím múc thoải mái con gà mái (hé lộ tí nhé bác Hoa STB giá 17, nhím còn giữ 2/3 băng), kêu ae mà chả ai dám múc, sau này khi nó lên thì nhím lại được nghe bao lời tiếc than. :))
  5. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    505.820
    Thôi con đi ngủ.
    Con ạ các thầy.

    Nếu không có sự tiến hóa thì khủng long ở đâu ra và con người ở đâu chui ra sau khi khủng long tuyệt chủng ^:)^^:)^^:)^
  6. tkvip

    tkvip Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2024
    Đã được thích:
    2.368
    Vẽ người khó quá vì chột một mắt người ta biết thì vẽ ma không ai biết rõ ma là gì
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.493
    Tu tâm dưỡng tánh là quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân từ bên trong. "Tu tâm" là sửa đổi những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực như tham lam, đố kị, sân hận để tâm hồn trở nên trong sáng, thanh tịnh. "Dưỡng tánh" là nuôi dưỡng những đức tính tốt đẹp như lòng từ bi, sự khiêm tốn, lòng bao dung và kiên nhẫn.
    Tóm lại, tu tâm dưỡng tánh giúp chúng ta sống an nhiên, hạnh phúc hơn, không chỉ cho bản thân mà còn mang lại sự bình yên cho những người xung quanh. Đó là con đường để tìm thấy sự hài hòa, thanh thản trong cuộc sống đầy biến động.
  8. ThanhBinh2020

    ThanhBinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2020
    Đã được thích:
    1.645
    Quản lý sinh tử là tượng hình cho dễ hiểu
    Cụ trong sáng thanh tịnh thì không ai quản được cụ.
    Phật chính là cụ, ma hay diêm vương cũng chính là cụ.
    Chính cụ sinh ra mọi trần cảnh

    8 tỷ người cùng sinh vật trên hành tinh này đều do chung nghiệp mà tương ưng, nhìn thấy cùng 1 trần cảnh.

    Nói cho dễ hiểu, chúng sinh cùng 1 căn bệnh thì cùng đến 1 bệnh viện là trái đất đây để điều trị.

    Ví như người cận thị cùng nghiệp, họ thấy giống nhau, cùng đến bệnh viện mắt.

    Chung một nghiệp nhưng bệnh cảnh lại khác nhau, như sông hồ và biển con người nhìn là nước, nhưng ngạ quỹ họ nhìn là máu.

    Vật chất chỉ là hư vọng, nó sinh ra vì căn bệnh vọng tưởng, nó vốn không có thật.

    Nói về tiến hoá, nó có 2 dạng:
    Tiến hoá về vật chất và tiến hoá về linh hồn.

    Vật chất thì từ vượn lên người
    Linh hồn thì tiến hoá theo mức độ thanh tịnh
    Khi tương ưng thì linh hồn sẽ gá vào thân người, thân thú mà chúng ta thấy được, hoặc cõi trời cao hơn ...

    Nhưng theo truyền thuyến từ thời Bàn Cổ cho đến tam hoàng và ngũ đế, thì linh hồn đang lùi hoá để gá vào vật chất đang tiến hoá. Cái này phải tự cụ đọc và ngẫm.
  9. ngducdung

    ngducdung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    3.126
    Vãi liệu có vai đầu vai ko anh
  10. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    40.648
    Chúc cụ ngủ ngon, mai chém tiếp chủ đề này nhé, chứ CL nhiều quá làm anh em sợ 2 ngày nghỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này