Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P75

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 01/08/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5595 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 812965 lượt đọc và 9583 bài trả lời
  1. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    505.813
    Bạn có 1 tỷ
    Bạn full margin 2:8 liên tục 2 năm liền (cứ nở margin ra là lại tiếp tục múc full)
    NAV của bạn có thể lên 20 tỷ - 50 tỷ.
    Và đến 1 lúc nào đó, chỉ 4 cây sàn tắt thanh khoản như cú sập tariff đầu tháng 4 vừa rồi là NAV của bạn = 0

    Muốn sống lâu được ở cái sòng này (hơn 2 năm như tuổi thọ trung bình của đại đa số chứng sỹ) thì ngoài việc bạn giỏi PTKT, bạn cần biết lúc nào nên chơi, lúc nào nên nghỉ
    :):):)
  2. steve_rogers

    steve_rogers Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2020
    Đã được thích:
    30.326
    Nói phét ít thôi cụ ạ, tôi nói thật.
    Chết là hết.
    Lại còn Ma Vương với dục giới, rồi kiếp này kiếp sau.
    Không có dục vọng và t.ình dục, cụ cứ xác định phụ huynh cụ không tồn tại và cụ cũng k được đẻ ra ở cõi đời này và ngồi đây biba bibo đâu.
    => Đương nhiên cái tinh thần là quan trọng, tuy nhiên tự mình huyễn nó lên - tự mình ma mị thì chỉ khổ bản thân bạn và cuộc đời bạn.
    => Tôi chỉ đọc bài của cụ lần cuối và k thèm quote lại nữa đâu nhé.
    Last edited: 09/08/2025
  3. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    82.109
    Chuẩn đấy Gà,... Tôi magin nhưng trạng thái phòng thủ liên tục đây
  4. Binhminh2025

    Binhminh2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2025
    Đã được thích:
    36.179
    Vâng thầy Heo, biết chết liền, biết thì giờ làm tỏi phú quốc tế rồi :))
  5. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    67.856
    Tinh Heo, siêu giỏi
  6. Giang_TT

    Giang_TT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2020
    Đã được thích:
    7.877
    Thôi thất nghiệp luôn cho lành
  7. Buicokho006

    Buicokho006 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2025
    Đã được thích:
    1.036
    Đoạn này ae ăn uống no say
    Cỏ khô cũng đã mọc dày
    Người nông dân xin chớ vội i
    Bẻ bông cỏ may để trồnh cây:))=))
  8. ThanhBinh2020

    ThanhBinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2020
    Đã được thích:
    1.645
    Thì các cụ cứ phát tâm học Phật, các cụ sẽ được độ cho sướng
    Tôi phát tâm sau này sẽ học phật khi còn thanh niên, dù lúc đó chưa biết tí gì về phật pháp
    Tôi nhận thấy dù cuộc sống trải qua những biến cố, nhưng đều có quới nhân xuất hiện.
    Trước đây tôi cũng có bốc đồng, nhưng được cái không ai chê trách, tôi thấy mọi người xung quanh còn mến tôi nữa

    Cho nên tôi khuyên mọi người phát nguyện học phật, rồi cuộc đời sẽ suông sẻ tốt đẹp nha.
  9. hulk2019

    hulk2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2019
    Đã được thích:
    26.162
    Chết là hết.
    Làm người tốt chết thanh thản tạo phúc cho con cháu.:)):)):))
  10. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    21.410
    Cụ đang nói kiếp trưóc, kiếp sau, cụ giải thích dùm tôi khái niệm này với. Trong đoạn chiều dài lịch sử kiếp trước nó nằm ở khoản đoạn thời gian nào, chiều không gian nào?
    Với kiến giải của tôi thì vũ trụ này tồn tại được 13.8 tỷ năm và cần đến tỷ tỷ tỷ tỷ … năm nữa nó sẽ chết nhiệt. Tất cả vật chất sẽ phân rã thành năng lương và tịnh tiến về độ 0 tuyệt đối. Lúc đấy sẽ hình thành big băng mới và kiếp sau lại hình thành. Dù rằng ta thấy thời gian là rất dài sau mỗi lần độ kiếp nhưng giả sử đã có tỷ tỷ tỷ … lần tái tạo vũ trụ như thế thì mỗi lần hình thành và ket thúc 1 vụ trụ chỉ là dau châm nhỏ trong quá trình lớn. Và con người chỉ cần chớp mắt là có thể tái sinh vì giống cảm giác ta ngủ, vừa chợp mắt đã sáng thì ở giữa 2 lần đó có dài bảo nhiêu cũng chỉ là chợp mat, thời gian chỉ tồn tại khi ta có ý thức.
    Và vũ trụ có thể có di truyền thông tin để kiếp sau sẽ lại phân ra ai làm người ai làm súc vật ( chém )
    <:-P<:-P<:-P<:-P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này