Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P75

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 01/08/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
60409 người đang online, trong đó có 625 thành viên. 21:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 10)
Chủ đề này đã có 819440 lượt đọc và 9583 bài trả lời
  1. timnoibinhyen

    timnoibinhyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    11.448
    XINH GIÁ À NHẦM XINH QUÁ=))=))=))=))
  2. steve_rogers

    steve_rogers Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2020
    Đã được thích:
    31.414
    Xinh quá, xinh quá, giá rổ ở đâu, địa chỉ ở đâu =))
    Hungtb268, Soigia271, Choi2681 người khác thích bài này.
  3. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    68.511
    Chờ xem diễn biến tiếp theo :))
    Nhân quả là có thật
  4. Tao_Manh_Duc102

    Tao_Manh_Duc102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2025
    Đã được thích:
    62.036
    Tuần sau 163X không nói nhiều
  5. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    10.567
    Vào F mãi mới thấy được cái này hay
    Còn lại chả ăn thua:(
  6. Giang_TT

    Giang_TT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2020
    Đã được thích:
    8.117
    Mịa … cụ Rồng bé nhỏ đăng chart bữa giờ rất sinh động, nay mới biết à, theo đuôi đi =))
  7. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    10.567
    Hàng thật sờ mó được chứ hàng ảnh theo làm gì=))=))=))
  8. ThanhBinh2020

    ThanhBinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2020
    Đã được thích:
    1.645
    Tôi kể câu chuyện cho các cụ nghe ham mà tu

    Tôi xuất thân nhà nghèo thiếu trước hụt sau, lớn lên vào TPHCM học lại gặp biến cố lớn về sức khoẻ. Do điều kiện kinh tế nên tôi không kể với gia đình, tôi không nói với bất kỳ ai vì không muốn người ta thương hại mình, tự mình vượt qua, vừa tiếp tục việc học, khá là khó khăn về mọi mặt. Có thể nhờ sự im lặng chịu đựng này mà nội tâm tôi được chuyển hoá.
    Tôi nghĩ mình khổ nhiều rồi, sau này tôi sẽ chọn sướng, không để mình phải khổ nữa.

    Từ nhỏ tôi chưa đi chùa, nhà tôi cũng không có đạo. Nhưng không hiểu sao có tiếng gọi từ trong sâu thẳm, tôi phát tâm đến năm 60 tuổi tôi sẽ học Phật Pháp.

    Ra trường tôi có công việc ổn định ở bệnh viện lớn, không phải chuyển chỗ làm. Ngày đầu đi làm khá bất ngờ, được đồng nghiệp nâng niu quan tâm, được xếp cho vị trí nhẹ nhàng lương cao, lại được anh chị lớn bao ăn, tính tôi tiết kiệm nên dư dả khá nhanh.

    Trong lúc đồng nghiệp tranh đua học nâng chuyên môn, tôi tình cờ xem bảng giá chứng khoán và quyểt định học kinh tế lớp tối. Lúc này may mắn chỗ làm cơ cấu, tôi được linh động để đi học đêm, đồng nghiệp cũng chẳng hay biết.

    Tôi chọn cái sướng, nhưng tôi có niềm tin cái sướng phải trả giá. Tôi làm việc hăng say, đọc sách đắc nhân tâm ứng dụng giao tiếp, và chia sẻ kiến thức kinh tế cho đồng nghiệp, vì vậy tôi được nể nang.

    Đến khi buộc phải nhường lại vị trí làm việc cho người có chuyên môn cao hơn, tôi đã tích lũy đủ để nghỉ làm. Sau khi nghỉ làm thì covid đến, nghe đồng nghiệp cũ than áp lực mà thương. Tôi nghĩ có thể do đã chọn sướng nên tôi thoát khổ.

    Tôi mua nhà may mắn được căn lớn đẹp, giá rẻ hơn thị trường. Trải qua thời gian dài trực đêm, tôi vẫn trẻ như tuổi 20. Tôi cảm thấy mình có tất cả, khoẻ mạnh, năng lượng, tài chính, kiến thức, từng trải. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó, vợ con ư, cũng không phải.

    Nhờ rãnh rỗi, tôi may mắn gặp thiện tri thức khuyên tôi học phật.
    Tôi: đúng là nhân duyên đây rồi, nhưng chờ hai mấy năm nữa mới học.
    Thiện tri thức: 60 tuổi chắc gì còn duyên để học, nào vợ nào con. Chờ vô lượng kiếp rồi, kiếp nào cũng nói đúng câu chờ rồi không học.

    Tôi bỗng hơi choáng như đi vào chiều không gian khác, những hàng chữ lạ chạy ngang trước mắt tôi trong vô thức, bất chợt tôi có một định lực khá mạnh, cảm nhận như đã tu tập dở dang ở tiền kiếp.

    Tuy nhiên, vì chọn sướng nên tôi đi du lịch. Người đó rất kiên trì giảng pháp cho tôi mỗi khi có dịp gặp. Tôi bắt đầu đọc kinh và hiểu đạo. Như có một sự sắp đặt vô hình.

    Sao bao trải nghiệm cuộc đời, giờ đây tôi khẳng định chắc chắn:
    CÓ ĐẠO mới thật LÀ CÓ TẤT CẢ, mới là con đường sung sướng nhất.

    Cảm ơn những khó khăn, vất vả, những cuộc gặp gỡ, đã đưa tôi đến với đạo.

    Ngoài đọc kinh, tôi nghe thêm các thầy giảng trên youtube. Ấn tượng nhất là Hoà Thượng Tịnh Không, từng lời của thầy như mô tả ý Kinh. Cảm giác thật sung sướng.

    Năm 2024, thầy Minh Tuệ xuất hiện, thầy nói những câu rất đơn giản thô sơ, nhưng nghĩa Kinh rõ ràng, giúp tôi ngộ thêm nhiều điều. Việc ngủ ngồi, ăn uống ngày chỉ 1 lần, nhưng vẫn khoẻ mạnh, giúp tôi có thêm niềm tin vào sự nhiệm màu.

    Thầy có nói bác sĩ chữa bệnh cho mình chưa được sao chữa bệnh cho người. Đúng vậy, thời gian còn đi làm tôi bị đại tràng và dạ dày kéo dài không trị hết được.
    Sau này tôi nhận ra do mình dán mắt vào điện thoại quá nhiều là nguyên nhân.
    Vì vậy, tôi khuyên mọi người nên tránh xa điện thoại để khoẻ mạnh. Theo phật pháp thì vọng tưởng sẽ làm tiêu hao năng lượng sức khoẻ, mà lướt điện thoại sinh ra rất nhiều vọng tưởng.

    Tôi tin cuộc đời mình vượt khó, gặp được quới nhân, gặp thiện tri thức, hiểu được đạo, có được cảm giác viên mãn khi vẫn còn trẻ khoẻ, là do tiền kiếp mình có tu tập dở dang, hoặc đời này mình có phát nguyện học phật lúc trẻ.

    Vì vậy, tôi khuyên mọi người hãy phát tâm học phật, quả ngọt viên mãn sẽ đến.
  9. hulk2019

    hulk2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2019
    Đã được thích:
    26.189
    Từ topic ck thành topic phật pháp. PCT- CT đâu hết rồi.=))=))=))
  10. Tao_Manh_Duc102

    Tao_Manh_Duc102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2025
    Đã được thích:
    62.036
    Đúng là Tu Ti, chỉ chăm chăm đòi sờ Ti =))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này