Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P93

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by alexpham263, Apr 23, 2026.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 05:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này(Thành viên: 3, Khách: 1):
  2. Coin_Co_68,
  3. nha_que_len_tinh
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 7, 2017
    Likes Received:
    64,388
    Mấy bữa trước e cũng chán. Nhưng thấy mình vẫn phải luyện tâm. Môi trường nhà ma quá thích hợp :-P
  2. OH_HO

    OH_HO Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 31, 2021
    Likes Received:
    18,465
    Thế là giờ ko còn mùa phượng nữa rồi nhỉ? Muốn ngắm phượng thì nghỉ 30/04 về Hải Phòng ngắm rồi. :((:((:((:((:((:((:((

    --- Gộp bài viết, May 1, 2026 at 10:44 PM, Bài cũ: May 1, 2026 at 10:43 PM ---
    Vậy sao lái Choi? @-)@-)@-)@-)@-)
  3. lebamy

    lebamy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    34,049
    Chán nhỉ, lại thêm 1 thằng già yếu đuối.:))
  4. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 30, 2024
    Likes Received:
    40,730
    Vâng, chán chả buồn nhắc luôn, tâm lý chiến quá yếu
    Coin_Co_68, Mangcutchomchom and stck like this.
  5. stck

    stck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 17, 2015
    Likes Received:
    20,854
    Cùng đất tổ. Đặt đồng xu trên đường ray trước khí khôn lớn. Ai cũng cho qua. Nhưng Mỳ không được nói vậy nhé >:D<
  6. lebamy

    lebamy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    34,049
    Thấy yếu đuối thì Mỳ thấy sao nói vậy thôi.
    Xưa nay chả ai cấm được Mỳ nói cả.
    Kể cả lão.:))
    Thôi, cố gồng lên đi zai. Mới vậy đã dỗi rồi =))
    Lão hỏi ms Q xem xưa Mỳ chửi Q như nào, thế mà bây vẫn tình thương mến thương đấy thôi.:">
    Coin_Co_68, Mangcutchomchom and stck like this.
  7. Novice4ever123

    Novice4ever123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 21, 2016
    Likes Received:
    22,726
    Các thầy vẫn còn sân sĩ lắm. Ra đầu hè uống ngụm nước chè, rút 1 bi thuốc Lào căng khói vào.
    Lúc đó mắt hoa tay chân chới với chỉ mong tìm dc cái gì vịn cho đỡ ngã thôi, 0 còn nhớ dc cái gì mà sân si đâu =))

    Thuốc lào cái thú thiết tha
    Say rồi mới thấy quê ta thật gần!
    Khói lên tận óc tần ngần
    Đất trời nghiêng ngả, đôi chân rã rời
    Nhìn người tưởng Phật đang cười
    Nhìn cây tưởng cảnh trên trời giáng lâm.
    Coin_Co_68 and Mangcutchomchom like this.

Share This Page