Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P93

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi alexpham263, 23/04/2026.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 11 người đang xem box này (Thành viên: 11, Khách: 0):
  2. ,
  3. khoinghiep32,
  4. Khongthexanhhon,
  5. Engredfox,
  6. Dtgt1,
  7. Vuagaxd
Chủ đề này đã có 446150 lượt đọc và 6207 bài trả lời
  1. doquocuy

    doquocuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Đã được thích:
    77.120
    Khi nào bác đã mất hết vài lần, rồi tự tay kiếm ra 1 triệu đô Mỹ đầu tiên, sau đó có thể tự tin với câu nói này.
  2. Binhminh2025

    Binhminh2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2025
    Đã được thích:
    71.578
    Nói chung là ủng hộ các thầy vặt của bọn đế quốc tư bản :p
  3. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    42.040
    Bác làm em nhớ đến thuở đầu đa cấp, hô mạnh khẩu hiệu 1 triệu đô
    --- Gộp bài viết, 08/05/2026 lúc 17:05, Bài cũ: 08/05/2026 lúc 17:04 ---
    Cơ mà vặt rồi ở lại đấy luôn, chả thèm về ao làng nữa
  4. Binhminh2025

    Binhminh2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2025
    Đã được thích:
    71.578
    Thì vặt bển rồi khỏi vặt anh em ở nhà nữa tốt quá còn gì :))
  5. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    42.040
    Trade sới nhà, thầy còn nghiên cứu vẽ tranh các kiểu, anh em canh theo còn nhặt thêm. Chứ giờ toàn mua xong khấn
  6. doquocuy

    doquocuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Đã được thích:
    77.120
    Thây nhím đầy vết sẹo trong hành trình đi kiếm triệu đô, nó giống VNINDEX lên xuống 1k2 20 năm, không phải bằng phẳng như các nhân viên công sở quần áo chỉnh tề, ngồi 8-12 tiếng trong văn phòng, máy lạnh mát rười rượi đâu
    Và càng không giống như tưởng tượng, mơ ước nhẹ nhàng của các thành viên hội đa cấp: không cần trình độ, sáng và tối chỉ niệm thần chú: tôi thành công, và tôi sẽ thành công
    :D:D:D
    Một cuốn sách nhím được 1 ông chủ khuyến đọc hơn 10 năm trước
    https://cafef.vn/35-tuoi-pha-san-nh...gioi-nho-1-ky-nang-dinh-20210913141257589.chn
  7. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    42.040
    Vâng, cách bác nhậu qua tranh ảnh cũng phản ánh phần nào bi thương thuở xưa
  8. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    62.504
    Hehe
    Xô đầy bên nhà lúc vào, lúc ra lúc xúi dại...
    Hứng lên còn xô x5 Nav
    (Có cái khi cháy Nav thì ...im)
    Xưa còn nai chiêm F1 nữa, năm mới thêm 1 tuổi nên ...trưởng thành hơn rùi :">
    %%-%%-%%-
    Giờ thíc nhất là lão Bin xô xem còn xe điện giá gốc ko để...tụt guần lại lun ^:)^
    --- Gộp bài viết, 08/05/2026 lúc 17:22, Bài cũ: 08/05/2026 lúc 17:17 ---
    Khác mờ
    Thầy Đóa là chê sới Ta.
    Còn em đoạn này sợ đến loạn thần vs sới Ta lun! :((:((
    Chỉ nhặt mấy chén mẻ mà càng nhặt càng lõm hu hu hu...! ( @Pomelooo a mượn bản quyền chút)
    %%-%%-%%-
  9. doquocuy

    doquocuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Đã được thích:
    77.120
    Nhu cầu đi nhậu cũng 3 đơn giản mà, tại các anh đòi thêm nhiều yêu cầu quá mới sinh ra cớ sự
    1. bạn nhậu (quan trọng nhất)
    2. bia ngon & mồi bén (đặc biệt nếu chủ quán là cu em nữa thì dách lầu)
    3. không ồn, và xung quanh ko có ai nghe lóm đc câu chuyện.

    =))=))=))
  10. Binhminh2025

    Binhminh2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2025
    Đã được thích:
    71.578
    Xe điện bán hết rồi còn đâu :p

Chia sẻ trang này