Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P93

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi alexpham263, 23/04/2026.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 17 người đang xem box này (Thành viên: 16, Khách: 1):
  2. Phuongnh270480,
  3. BioKing,
  4. vietckcc,
  5. ATH2025,
  6. hocchungkhoan05,
  7. Lamduong20192021,
  8. Cai_Chi,
  9. ptcao,
  10. Cpt_Jack,
  11. tikhungnhat
Chủ đề này đã có 531998 lượt đọc và 7052 bài trả lời
  1. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.393
    Hôm nay lên tàu BSR 27.4 nhé ae
    --- Gộp bài viết, 11/05/2026 lúc 14:05, Bài cũ: 11/05/2026 lúc 14:04 ---
    Hi vọng ko.
  2. Giang_TT

    Giang_TT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2020
    Đã được thích:
    15.550
    Mới cảnh báo sóng gió lần 2 … các bác cứ từ từ mà run sợ , càng sợ càng múc cho e >:D<
  3. Lucky98

    Lucky98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2023
    Đã được thích:
    14.290
    Dòng p chuẩn bị tím hết 1 loạt
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    119.077
    Sen 12 có hèn không lái Sốc?
  5. brainstorm22

    brainstorm22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2022
    Đã được thích:
    4.788
    Quả bóng đã quá căng nên nổ sẽ khá to
  6. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    68.615
    Ăn cổ tức, tắt cổ :((
  7. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.439

    Tiếng Hát Con Tàu (Phiên bản "Cháy Tài Khoản")
    Tây Bắc ư? Có riêng gì Bảng điện
    Khi lòng ta đã hóa những đồ thị hình sin
    Khi thị trường vẫy gọi, ta bỗng thành cánh chim
    Bay vào vùng sắc đỏ, tìm sắc xanh trong mộng.

    Thị trường đẹp vô cùng, nhưng nhà đầu tư phải ra đi
    Cho tôi làm con tàu đưa tiễn
    Bản điện xanh lơ, giờ chỉ còn toàn nến đỏ
    Cắt lỗ xong rồi, lòng bỗng nhẹ tênh chi lạ...

    Khúc ca lên đường
    Con tàu này không chạy bằng than bằng củi
    Nó chạy bằng niềm tin và những cú "margin"
    Tàu hãy đưa ta rời xa vùng đỉnh
    Về lại với cái máng lợn năm xưa.

    Đừng hỏi ta: "Thị trường này đâu là đáy?"
    Khi trong tay chỉ còn cái nịt mỏng manh
    Ta đi tìm lại những ngày xanh
    Trước lúc F0 hóa thành "F-mất-trắng".

    Nỗi lòng "Cổ đông"
    Con nhớ anh bán phở, chị bán trà đá vỉa hè
    Nhớ lời phím hàng như tiếng mẹ ru con
    "Con cứ mua đi, con này còn lên nữa!"
    Giờ con đi rồi, anh chị có buồn không?

    Nhớ bản tin tài chính, nhớ những chuyên gia
    Nói về "vĩ mô" bằng giọng điệu thiết tha
    Con tin quá, nên giờ con hóa đá
    Ngồi trên đỉnh cao, gió rét buốt tâm hồn.
  8. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    68.615
  9. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    59.325
    Đỏ mất rồi. Hôm qua Sói chê V là con hề. Hôm nay nó dỗi không thèm kéo nữa. Sói chốt được V rẻ rồi hihi@};-
  10. Lucky98

    Lucky98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2023
    Đã được thích:
    14.290
    a v chỉnh có dòng nào thay anh kéo thị trường đây hay sụp chia ván mới

Chia sẻ trang này