Ngứa ngáy quá.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 05/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
881 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 07:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 497 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngứa ngáy quá.....

    Nhân vụ Hà Nội thành Hà Lội, trưa nay cho mấy thằng Ấn hôi xem bức hình chụp cảnh mấy cư xá Tân Mai, Định Công dùng mủng và bồn tắm để đi lại. Chúng nó cười quá xá vỗ tay khen dân Hà Nội thông minh nhất thế giới. Mình chạnh lòng hỏi chúng nó đã bao giờ bị như thế chưa, chúng nó bảo Ấn Độ lụt lội cũng có nhưng không ứ đọng lâu như thế. Chỉ trừ một lần. Một chú tên là Krishnalingaris (********* của thần Krishna) kể: Ấy là khi chính phủ tấn công phong trào ly khai bang Punjab nơi có ngôi Đền Vàng thánh địa của người theo đạo Sikh. Đền bị phá, tín đồ Sikh chết nhiều nhưng liền sau đó Ấn Độ phải chịu nhiều thảm hoạ như Thủ tướng Rajib Gandhi bị giết, hạn hán hoành hành khắp nơi nhưng lại xẩy ra lũ lụt cực nặng tại bang Punjab đúng 49 ngày nước không chịu rút...Kể xong chú liên hệ tới người anh em Tung Kủa từ sau vụ đàn áp Tây Tạng gần đây cũng dính ngay thảm hoạ động đất, lũ lụt và sữa bột melamine...
    Mẹ bố biết chúng nó mê tín lắm nhưng cũng khiến mình thấy bứt rứt. Các bác ở ngoài đó trước đây có động chạm gì đến long mạch thành hoàng gì không đấy? Em sợ lém...
  2. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Chủ 'ề không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này