Người ta chết 1 lần còn em chết đi chết lại mấy lần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi apple68, 10/04/2008.

4048 người đang online, trong đó có 210 thành viên. 08:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 812 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    wat the heck ? đú má, bác thích chơi em à bác chắc mới đi buôn iphone à? xin thưa với bác là em đã chơi iphone khi nó còn hơn 1000 í ợ, còn mac thì em dùng qua hai đời tiger h là os x... chả phải khoe gì nhưng tiền em cày đc bằng mồ hôi

    ship 1 lô iphone về có cái túi dây rút lại chứ gì, ngứa nghề rồi

    tiếc là kiếm đc tí tiền thì h ra đi về nơi rất xa cùng với gió và mây
  2. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ông nào giờ mà đang ôm vàng thì chả khác gì để **** thối trong nhà...IMF với 400 tấn **** củ xả thì **** chắc ngập hàng mấy mét ..toan` ****
  3. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Chuyển qua đánh vàng đi bác vàng đánh dc hai chiều ,mau lấy lại vốn lắm và cũng mau mất ...vốn luôn.
  4. BBboy

    BBboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đi giải đen ko bác?
    e khác éo gì bác, sờ đâu chết đấy, bgiờ sống lay lắt qua ngày nhờ lương cán bộNN.
    Hôm nào em và bác đi làm mấy fát cho nhẹ ng, đảm bảo vàng và CK của bác sẽ fất

Chia sẻ trang này