Người ta không giàu lên vì có tầm nhìn xa, nhưng chết ngay vì nhìn gần kém

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi longanhn, 22/07/2009.

286 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 985 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. longanhn

    longanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    610
    Người ta không giàu lên vì có tầm nhìn xa, nhưng chết ngay vì nhìn gần kém

    Gần đây, từ "tầm nhìn" rồi "đầu tư dài hạn" đã trở thành một câu cửa miệng, một từ sính dùng ở nhiều nơi, nhiều lúc, đặc biệt trên cái TTCK toàn kẻ đầu cơ này.

    "Tầm nhìn" mặc nhiên là một thuộc tính các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là mấy tổ chức của mấy ANh Tây Lông, con "thiển cận", "ngu ngơ" mặc nhiên được gắn cho các người đi buôn chuyến nghèo hèn như mấy anh em ta. Thật là tủi thân, cám cảnh quá.

    Nhưng nhìn xa làm gì rổi vấp ổ gà, lộn cổ mẹ nó vào cái hố ngay trước mũi mình. Tây Lông mua vào mấy chục phiên thì kệ mẹ mấy anh mắc chứng viễn thị kinh niên ấy thôi. Bà con F319 mình không chết vì mất cái lãi dài hạn, nhưng chết mẹ nó luôn khi mất máu trong từng phiên.

    Ôi cái việc "mua ròng", "bán ròng", rồi "ròng ròng" sao xa xỉ, xa vời vợi thế. Tui bán hết rồi, chỉ còn cái thân này xin được bán nốt.
  2. vnindex2010

    vnindex2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Đã được thích:
    23
    Khi nào thua lỗ cùng cực , thất vọng cùng cực, kẹp trym cùng cực thì người ta chỉ còn cách vác cái từ " đầu tư dài hạn " ra để tự an ủi mình.
  3. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    nếu suy luận ngược lại theo cách hành văn và cách hiểu của 2 bác thì em cũng có thể nói đc là: 2 bác vì ghen ăn tức ở, đầu tư thua lỗ, nên nói ra những lời lẽ này để tự an ủi mình
  4. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Phải biết vừa nhìn xa vừa nhìn gần. VD có con đường cụt bác ko nhìn xa cuối cùng cứ đi vào lại quay lại tìm đường khác
  5. khongbiendo

    khongbiendo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    13

    Híc câu này không biết có đại diện cho văn hóa đánh chứng của VN không nhỉ!!!
  6. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc là vay tiền buôn chứng
  7. littlecreek76

    littlecreek76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Đã được thích:
    0
    "Người ta không giàu lên vì có tầm nhìn xa".... choáng vãi ..ái với câu nhận định của chú. Chú sang Mỹ ứng cử mịa nó đi cho đỡ phí tài năng...
  8. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính xác

    Nhìn xa thế nào được khi mà vốn còi, mua 1 hôm là hết

    Nhìn xa thế nào được khi mà hôm nào cũng theo dõi bảng điện

    Nhìn xa thế nào được khi mà CP thay đổi chính sách vĩ mô như chong chóng

    Nhìn xa thế quái nào được khi mà hết cáo đến sói đang ở sát bên ta, nhăm nhăm ăn thịt ta

  9. longanhn

    longanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    610
    Bác này vừa là nhà đầu tư cá nhân kiêm luôn cả vai chính trị gia đáng kính, nên lẫn lộn cả hai chuyện vào với nhau. Thưa bác, ngay cả là ứng cử viên Tổng Thống Mỹ khi tranh cử cũng phải đeo kính cận bỏ mẹ. Đấy bác xem, Obama khi tranh cử cũng phải nín thở đợi kết quả từng bang, cứ như là nhà đầu tư nhỏ lẻ nhìn bảng điện tử xem nó xanh, nó đỏ, nó tím ngắt,....Cũng giống nhau thôi, "tầm nhìn" cũng chỉ là một vật trang điểm nên ai cũng huyễn hoặc mình, huyễn hoặc người khác, cố để có nó cho oai thôi.

    Nhắn nhủ bác một câu nhé "Tài mọn mà chí lớn là rước đại họa vào thân đấy".
  10. longanhn

    longanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    610
    Có khác gì chú đâu, dự báo uptrend đến cả nửa tháng nay, nhảy ra rồi lại nhảy vô, hô hào bà con ăn con sóng nó, sóng kia. Chuyện đời vẫn thế mà, nhiều kẻ cứ bảo nọ bảo kia, đến lượt mình vẫn vậy.

Chia sẻ trang này