Người Việt mất hàng tỷ USD vì 'trà chanh, chém gió'

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietsopetro, 22/06/2013.

135 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1803 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá 'tự sướng' về phẩm chất người Việt

    Chúng ta vẫn thường được nghe trên báo đài về các phẩm chất của người Việt như: cần cù chịu khó, có tố chất thông minh và sáng tạo, thân thiện và mến khách... Nhưng sự thật có phải như thế hay chúng ta đang tự huyễn hoặc mình bằng những điều hoa mỹ?

    Những nhận định đánh giá này có khi là xuất phát từ chủ quan của người Việt mình, khi thì được trích dẫn từ góc nhìn của một người bạn nước ngoài nào đó. Chưa biết điều đó có thật sự đúng và khách quan hay không nhưng đôi lúc cũng làm cho tôi (và có lẽ cũng rất nhiều người khác) cảm thấy rất tự hào.

    Tôi chưa có dịp đi ra nước ngoài để có thể có một sự trải nghiệm hoặc so sánh với người dân các nước khác xem thử dân mình có thật sự nổi bật hơn với những đức tính nói trên hay không.

    Thế nhưng với những cảm nhận những gì đang xảy ra trong cuộc sống, cùng với những câu chuyện từ trên báo chí và của những người quen biết từng sống ở nhiều nước trên thế giới tôi chợt giật mình tự hỏi những gì lâu nay mình vẫn tự hào có phải là một sự huyễn hoặc hay ít ra đó là những đánh giá vội vàng, khiên cưỡng.

    Chúng ta hãy bắt đầu bằng tính cần cù chịu khó: nếu chịu khó lang thang trong các quán cà phê có mặt ở khắp nơi từ phố xá cho đến thôn quê ta không khỏi ngỡ ngàng bởi có vô số người đủ mọi thành phần, lứa tuổi đang rất nhàn rỗi bên những ly cà phê (hoặc nước giải khát) bất kể là nắng hay là mưa, trong giờ hành chính hay ngoài giờ, ngày nghỉ hay ngày làm việc.

    Trong số đó có rất ít người đến để bàn công việc mà chủ yếu họ đến để “giết” thời gian. Mà nào đâu chỉ có quán cà phê, ở các quán nhậu, quán bi-a cũng có những cảnh tượng tương tự. Hoặc có điều kiện thâm nhập vào các công sở hẳn sẽ không khó khăn lắm để mục sở thị không khí là việc uể oải, “câu giờ” của nhiều công chức nhà nước...Lúc đó chắc hẳn mọi người sẽ tự hỏi cái chất cần cù, siêng năng, chịu khó đang thật sự ở mức nào?

    Còn với đức tính thông minh, sáng tạo thì chúng ta phải đặt vấn đề là có bao nhiêu phát minh khoa học, bao nhiêu giải pháp công nghệ của người Việt được thế giới công nhận? Trong tất cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục… có bao nhiêu phần trăm hàm lượng công nghệ mang nhãn hiệu made in Việt Nam?

    Khó có câu trả lời thật chính xác nhưng ta có thể nói ngay rằng những thành quả đó là rất ít, thậm chí là không đáng kể. Thật đáng buồn hơn khi hiện tại chúng ta hầu như chưa làm chủ được các kỹ thuật công nghệ nguồn .

    Sự thân thiện và hiếu khách của người Việt thì sao? Thật sự thì cũng khó đồng tình khi chúng ta thường xuyên nghe sự ta thán của không ít của du khách nước ngoài, các đối tác làm ăn kể cả các Việt kiều về việc các nhân viên hải quan, tiếp viên hàng không Việt Nam - những người được coi là tiếp tân của quốc gia, sao thường xuyên thiếu vắng nụ cười .

    Cũng tương tự khi đến các công sở nhà nước, các bệnh viện, trên xe buýt… chúng ta cũng hiếm khi nhận được sự niềm nở ân cần. Rồi thì nạn chặt chém du khách, nạn chèo kéo, bu bám du khách ở rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước đã chứng minh điều ngược lại cho nhận định về sự thân thiện và hiếu khách.

    Chưa kể một số mặt khác như kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm, ý thức cộng đồng, tính cầu thị và khả năng học hỏi của người Việt mình cũng không được đánh giá cao.

    Nói như thế tôi không có ý định phủ nhận cũng như đánh giá thấp tất cả những đức tính tốt đẹp của tất cả người Việt mình, cũng không phải là một cách nhìn tự ti. Ở đâu đó và ở những thời điểm nào đó cũng có không ít con dân đất Việt đang hăng say miệt mài lao động sáng tạo và gặt hái được những thành công đáng ghi nhận.

    Cũng có biết bao nhiêu con người dù trong gian khó vẫn lạc quan yêu đời, vẫn luôn luôn nở nụ cười đem lại cho cuộc sống này những gam màu tươi mát. Chỉ có điều nó chưa thật sự trở thành sâu rộng, phổ biến đến mức nổi bật và mang tính đại diện cho cả dân tộc.

    Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng tiềm ẩn trong mỗi con người Việt Nam đều có sẵn những đức tính cần cù thông minh, sáng tạo và cũng cực kỳ thân thiện hiếu khách. Vấn đề là chúng ta phải làm sao gợi dậy được những đức tính đó.

    Thế nhưng để làm sao cho những đức tính đó được bộc lộ, phát huy và lan tỏa một cách rộng khắp để trở thành như một thứ “quốc bảo” thì có lẽ còn quá nhiều việc phải làm.

    Lê Quảng Đại

    160 người
    Người Việt,thân thiện,mến khách,sáng tạo,thông minh
    Ý kiến bạn đọc (124)
    Tôi đã nghe người ta kể thế này :
    Một người nước ngoài sang Việt nam chơi, họ nhìn thấy một bà đi bắt cua. Trong giỏ có rất nhiều cua.Nhưng không thấy bà ấy đậy nắp. ông khách ngạc nhiên mà hỏi rằng:" Này bà,sao bà không đậy nắp , bà không sợ cua bò ra hết à? bà ta cười và trả lời ông khách:" ông à ,đây là cua việt nam,cua này chỉ phải đậy ,và đậy thật kỹ khi chi có một con trong giỏ. Còn khi đã có hai ba con trở lên thì không cần đậy !" .Ông khách ngạc nhiên hỏi thêm:"Sao vậy Bà?".Bà ta trả lơi:" Đó là điều đặc biệt của cua việt nam.Khi một mình thì đạy kỹ thế nào nó cũng tìm cách ra được. Nhưng có tử vài ba con trở lên, thì....con nào bò lên sẽ bị các con khác kéo xuống ngay, nên không con nào ra được. Thế thôi!." ông khách gật gù cười ".À ra thế!"
    hồng Hà - 16/05/2012 Thích 689
    Tôi vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống nhiều nhưng có may mắn đã làm việc ở Nhật Bản 1 năm nay. Tôi nghĩ nếu bạn đã đến Nhật Bản thì bạn sẽ dễ thấy đây là dân tộc có những đặc tính như: cần cù chịu khó, có tố chất thông minh và sáng tạo, thân thiện và mến khách...hơn hẳn Việt Nam mình hiện tại. Cần cù, chịu khó: chúng ta đều biết người Nhật là những con người của công việc, họ coi làm việc giống như hạnh phúc của mình và luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Với tinh thần ấy họ đã vực dậy 1 đất nước hoang tàn sau chiến tranh và nhanh chóng trở thành nước giàu có với nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Thông minh và sáng tạo: Nhật bản không chị nổi tiếng thế giới về các sản phẩm công nghệ cao, đòi hỏi nhiều chất xám mà còn thu hút thế giới ở các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc,những sản phẩm cận đại hiên nay như phim hoạt hình, anime,…cũng rất được yêu thích. Thân thiện và mến khách: người Nhật nổi tiếng về tính lịch sự trong giao tiếp, dù bạn là người không quen biết nhưng họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, còn thái độ phục vụ của nhân viên nhà hang, siêu thị…thật là tuyệt vời, bạn sẽ thật sự là *thượng đế*…Do họ luôn nghĩ nếu mình luôn làm hài lòng người khác thì cũng sẽ nhận lại được những điều tương tự. Có thể đó là so sánh khập khiễng giữa 1 nước nghèo và 1 nước giàu nhưng từ đâu có những khác biệt đó:1. Pháp luật: ở đây có hệ thống pháp luật nghiêm minh và chặt chẽ. Bạn sẽ bị phạt nặng khi vi phạm pháp luật kể cả cho những hành vi nhỏ nhặt. Do vậy ý thức tôn trọng pháp luật của người dân ở đây rất cao, các tệ nạn xã hội ít, bạn sẽ cảm nhận được sự an toàn khi ở đây.2. Kinh tế: Giờ đây Nhật là nước có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, họ có mức sống cao. Có lẽ do vậy họ không phải *xin ít tiền uống nước*, tiền bồi dưỡng…như bên mình. Đúng là *có thực mới vực được đạo*.3. Giáo dục: Từ nhỏ, học sinh Nhật đã được dạy và luyện tập tính cách tự lập, qua đó hình thành bản lĩnh đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống tương lai. Họ cũng được dạy cách sống vì cộng đồng, đa số họ sẽ không bất chấp tất cả chỉ để dành lấy lợi ích riêng cho mình. Trận động đất kết hợp sóng thần kinh hoàng 11/3/2011 đã nói lên điều đó. Bản thân chúng ta cũng có những đức tính đó nhưng có thể do dư âm ảnh hưởng của lối sống quan liêu, bon chen, chộp giật…thời bao cấp nên phần nào đã bị sói mòn mất. Tôi nghĩ muốn thay đổi hiện tại thì phải thực thi đồng bộ và phối hợp nhiều giải pháp thì mới có hiệu quả và quan trọng nhất là cần 1 quyết tâm cao độ để làm được điều đó.
    TQTrung - 17/05/2012 Thích 674
    Vấn đề anh Đại nói tôi cũng đã nhiều lần nói với bạn tôi như thế. Vì khi đi ra nước ngoài tôi mới sáng mắt ra thế nào là "cần cù, chịu khó". Tôi phân tích một chút về các nhận xét của anh:
    1. Việc đầu tiên ...
    Hoang Dai Nghia - 16/05/2012 Thích 177
    Tôi rất đồng tình với bài viết (Đừng quá tự sướng về phẩm chất người Việt) Tôi hiện đang công tác ở Châu Âu,gặp rất nhiều bạn đi du lich Việt Nam về kêu ca,và họ luôn so sánh với nước láng giềng Thái Lan, Còn ai là ngưòi Việt ...
    Hương Thu - 16/05/2012 Thích 164
    Chưa bao giờ có hào quang cả , chẳng qua là tự mình vẽ cho bản thân mà thôi .
    Hoang Văn Hợp - 17/05/2012 Thích 157
    Đúng vậy .Tôi rất đồng tình với tác giả vì bản thân tôi hiện tại đang sống ở nước ngoài và tôi có thể nhận thấy rằng :người dân Sin ,Đài Loan ,Nhật ...họ thật sự rất cần cù,làm việc không kể thời gian .Khi bạn mua bất cứ món ...
    Dân - 24/05/2012 Thích 131
    Tôi là phụ nữ đã ly hôn gần hai năm nay. Trong thời gian này tôi mới có thời gian nhìn lại bản thân, đánh giá mọi vấn đề tổng thể. Tôi thuộc thế hệ 8X nên còn giữ đuợc nhiều tính cách, lối sống, ngày xưa của các chị, ...
    kim huong - 16/05/2012 Thích 128
    tôi không khẳng định tất cả người vn như vậy, nhưng rất nhiều người việt có cái lối tự hào quá mức, sĩ diện hão, chỉ thích được khen chứ không thích bị chê! cũng giống như là ếch ngồi đáy giếng vậy!
    tam nguyen - 16/05/2012 Thích 109
    Bài viết này đúng với suy nghĩ của tôi, tại sao có nhiều người còn không nhìn nhận ra vấn đề, một dân tộc một quốc gia hùng mạnh phải biết khiêm tốn, đoàn kết, cần cù. phải nói người Việt chúng ta cực kì "lười nhác, ham chơi, vô ...
    Đức Trí - 16/05/2012 Thích 98
    Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả. Người VN không thích ai chê mình, mạc dù mình đang sai. Tôi là một người vợ ở thế hệ 8X và chồng tôi cũng có những người bạn có cách làm việc quan liêu và lối sống buông thả. Khi tôi ...
    LucBinh - 17/05/2012 Thích 97
    Tôi thấy bài này rất bổ ích và không hàm chứa sự xúc phạm Người VN ta. Cái chính là chúng ta không chịu nhìn nhận những điểm kém, yếu, không có của chúng ta để mà chỉnh sửa cho mình tốt đẹp hơn, những người xung quanh mình tốt ...
    Nguyễn Thanh Hải - 16/05/2012 Thích 96
    Dong y 100% voi tac gia
    dung ova - 16/05/2012 Thích

    Gửi các bạn tham khảo bài sưu tầm đánh giá người việt qua nghiên cứu của người Mỹ: 1. Cần cù lao động, song dễ thoả mãn, tâm lý hưởng thụ còn nặng 2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tư duy dài hạn, ...
    quachdaihiep - 16/05/2012 Thích 40
    Người Việt lúc nào củng được nghe một chiều là người mình nào là cần cù chịu khó, sáng tạo... Song thực ra không được như vậy mà lúc nào, ở đâu củng thấy cái sấu, đi mua hàng hay sếp hàng làm gì đó thì không lúc nào là ...
    David Le - 26/05/2012 Thích 36
    Đa số mọi người đều không dám nhìn thẳng và chấp nhận sự thật bởi vì sự thật luôn luôn phũ phàng.Còn nói về 1 bộ phận thế hệ trẻ ngày nay thì (chỉ là 1 phần không phải tất cả)sẽ là thảm họa nếu tương lai đất nước được giao cho họ.
    Tuan Pham - 17/05/2012 Thích 32
    Đồng ý với tác giả, mình là dân kinh doanh gặp rất nhiều thành phần trong xã hội, nói rất nhiều người Việt Nam không hề thiện chí.

    Mình là người Việt Nam chính gốc nhưng mình thấy người VN không biết yêu thương nhau, mình sinh ra ở thời bình ...
    Mr LONG - 16/05/2012 Thích 30
    Tôi đồng tình với tác giả, tôi thấy người việt mình hiện nay vẫn sống bằng những ánh hào quang xưa cũ.
    Nguyễn Dũng - 16/05/2012 Thích 29
    CHẲNG CÓ GÌ PHẢI XẤU HỔ KHI NGƯỜI BỆNH THÚ TỘI LÀ MÌNH ....CÓ BỆNH.
    HÃY NHÌN SANG BÊN CẠNH CHÚNG TA: THÁI LAN: SỐ LƯỢNG "TIẾN SỸ" CỦA HỌ BẰNG 1/7 CỦA CHÚNG TA, TRONG KHI KHỐI LƯỢNG CỦA CẢI HỌ LÀM RA GẤP 18 LẦN VỀ MẶT GIÁ TRỊ....TA ...
    TRINHTLG - 16/05/2012 Thích 27
    like manh cho tac gia.bai viet rat chinh xac!
    phong tran - 16/05/2012 Thích 27
    Tôi tán đồng ý kiến đưa ra trong bài viết. Vì có những số liệu chứng minh vấn đề nêu ra là đúng. Ví dụ: 85% du khách không quay lại Việt Nam; số sinh viên Thái Lan gấp đôi Việt Nam (2007- 2008),... Nếu bác nào phản bác thì ...
    Trung - 16/05/2012 Thích 27
    Tôi tự hào là người VN, nhưng tôi không tự hào vì những đức tính huyễn hoặc kia. Bạn mới là người chưa biết tường tận về người nước ngoài mà đã nhận định này nọ, chính vì cái đầu óc bảo thủ không chịu cầu thị là 1 ví ...
    Minh Anh - 16/05/2012 Thích 24
    Tác giả chưa có dịp đi ra nước ngoài mà đã nhận xét được chính xác như vậy, tôi nghĩ nếu bạn có dịp đi ra nước ngoài để so sánh có lẽ lời nhận xét sẽ còn khắt khe hơn nữa, sẽ càng thấy ngán ngẩm cho người Việt ...
    Nguyen - 17/05/2012 Thích 23
    Rất đồng ý với bài viết. Chúng hãy cùng nhau cổ động cho lối sống tích cực hơn đi : tự mình sẽ cố gắng sống văn minh hơn : không rượu chè, không lãng phí điện- nước ( cho dù đã trả trọn gói), không lãng phí thức ăn ...
    black - 16/05/2012 Thích 21
    Bài viết vô cùng hay, cần phải tuyên truyền được đến mọi người dân Việt nam để từng bước thay đổi được nhận thức. Một số bậc cao niên cho rằng người Việt Nam thay đổi nhiều so với ngày xưa; Còn như bạn Minh Tú có nói đến yếu ...
    Khanh Vy - 16/05/2012 Thích 19
  2. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    [r2)]
    rỗi,em chém gióa với bác chút[:D]
    với 1 người Việt chịu khó, cso chút hiểu biết ,biết lo toan,biết phòng thân và vun vén, thì ở Vn là ổn !không thể nghèo khổ được !
    nhưng với 1 ng Việt muốn bứt phá ,muốn cải cách ,muốn đốt cháy giai đoạn,muốn có những đột biến tầm xa ??? thì ở VN là không ổn !:)) miễn nói lý do [:D]
    mà yếu tố thứ 2 mới có thể tạo lên thứ gen trội cho dân tộc có thể vượt trội !!!! như mình oánh margin trúng ấy mà =))=))=))
    ở đây , dân chứng cũng như dân nhièu ngành nghề khác ,luôn thường trực sự chê bôi với các cơ quan quản lý nhà nước ! đúng cũng có và sai cũng có ! đúng vì họ ( cán bộ ) đã quá trì trệ với một hệ thống pháp lý luộm thuọm và một cơ chế hành chính lạc hậu,nuôi mầm cho tham những,tắc trách ,vô cảm ,có thế là độc ác gián tiếp , và nhiều thứ khác suốt ngày nghe nhiều,khổ lắm ,nói mãi :)) sai vì ,có tài thánh cũng khôg thể lãnh đạo,bảo ban đa số dân chúng ( điêu dân ,gian dân ) với thứ văn hóa như trà chanh ,chém gió trên đây !!!
    bạn ra xã hội ,ở cả nông thôn và thành thị ,bạn thấy gì ?????
    kín vỉa hè ăn nhậu , ăn và nhậu ,uống và chém ,1 cốc trà và 1 đĩa hướng dương cũng chém , con người dần buông thả ,dần ngu dốt,dần xa lạ với nhiều giá trị tinh thần , dần lười tư duy,học hỏi, và dần vô cảm ,vô cảm trong đủ thứ lĩnh vực ,^:)^
    theo thống kê mới nhất,hiện nay ,có tới 5% mù chữ và số cận mù cũng tới non nửa ,( chưa hết tiểu học )
    sẽ đi về đâu thời đại công nghệ này ,với số dân gần 100 triệu mà dốt nát như thế ????
    họ,chỉ mong muốn thoát khỏi bản năng đã khó ,nói gì đến đóng góp ???
    nên đừng trách họ theo đám đông, tính bầy đàn,thụ động của họ chính là bản năng đó !!!!cọng với môi trường các quan ở cấp cơ sở thì chỉ là đầu sai và vơ vét để cống nạp theo từng cấp ,vinh gia phì thân bằng con đường quan lộ !!!!
    30% công chức thừa ,không có cũng được ,
    tạm gọi 70% dân lđ khác không được đào tạo !
    thử hỏi , nếu CP khôpng có một CS nào dài hơi và thực sự cần cho đất nước,thì cái thứ VH trà chanh,tụ bạ đầu thôn cuối xóm còn lâu mới đến hồi kết !!!!
    :)>-
  3. trieuphuusd

    trieuphuusd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2013
    Đã được thích:
    624
    Đi qua đường gặp con c.hó nó ỉa cũng đứng xem ..........tắc cả đường......
  4. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  5. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.905
    người ta gọi là văn hoá a na mít, mọi thứ còn mông muội lắm
  6. anhnguyen79

    anhnguyen79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Đã được thích:
    2.411
    Thôi mà! bác cứ bêu mãi thế!

    Em chỉ nói câu chuyện này thôi bác sẽ hiểu dần chút.

    Năm 2001 em đi làm ở Cty xe máy. Nói tóm lại nó thuộc tứ đại gia ngành xe máy Vịt lúc đó.

    Vô tình ngồi với mấy ông Tung Của. Ông bảo chúng mày 10 năm nữa sẽ chỉ tồn tại 04 đến 05 Cty sản xuất xe máy.

    Mà đúng đến giờ này ngẫm lại đúng. Vào thời điểm đó theo bộ công nghiệp có tới 51 Cty sản xuất kinh doanh xe máy.

    Ông Tủng Của giải thích nước nó cũng thế sau canh tranh thì còn vãi hàng. Đó mới là nền Kt thị trường.

    Mình đi sau Tung Của cả 20 năm chưa nói đến các nước khác. Mình đang giai đoạn sơ khai về mọi thứ, được cái cho áp dụng viễn thông. Chạy tắt đón đầu đâm ra sự nhận thức đang giãn quãng từ các vùng miền rồi là các tầng lớp.

    Ngay cái sàn chứng này các nói với bố mẹ là bộ mẹ hiểu ngay là chúng ta oánh bạc. Mà cũng đúng oánh bác là chính đầu tư là phụ. Cần có thời gian để mọi thứ nó đi theo luồng của nó. Có thể 10 năm hay 20 năm nữa. Đối với 01 con người là lâu đối với một nền kt và xã hội là bình thường.

    Việc tâm lý đám đông vẫn phải tồn tại ở vịt này đến 10 năm nữa là ít.
  7. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    :-??:-??:-??:-??
  8. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật viết vài dòng linh tinh:
    - Trên đời này không có gì có thể tăng mãi, ngược lại không gì có thể giảm mãi:



    Linh tinh phần 1:

    Hãy nhìn Vàng, dầu, đất, đô, ck, cà phê, tiêu, điều, cao su, Ca cao, khoáng sản, vàng, bạc, đồng, chì kẽm.... kiểm nghiệm 10-20 thậm chí 30-50-70-100 năm qua sẽ thấy điều em vừa nói.
    - Có vài "chuyện lạ" chưa bao giờ xảy ra ở VN:
    A> Trong mắt người dân ớ cái đất nước này từ quan đến dân: Có tiền cứ mua VÀNG & ĐẤT kiểu gì cũng thắng và chắc chắn thắng đậm vì: VÀNG - của hiếm, ĐẤT - Người đẻ chứ đất không đẻ. Nhưng: Cuộc sống đôi lúc khó khăn hơn chúng ta tưởng, có những chuyện mình muốn, mình nghĩ, mình mơ là một chuyện, mình tính toán là mộ chuyện nhưng thực tế thì không như ta mong muốn và vô số NHÀ ĐẦU TƯ - NHÀ ĐẦU CƠ đang chết & chết rất nặng vì 2 món này.
    B> Cái này nhạy cảm lắm, nếu ai để ý, theo dõi sát sao từng sự kiện mà đối với đa số dân chúng thì "quan tâm làm gì" và xâu chuỗi các sự kiện đó lạ thì đất nước này đang đứng trước NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ (Mịa, cha nội này nguy hiểm quá !)

    Linh tinh phần 2:
    A> Lại nói chuyện chứng khoán:
    Sau cơn điên ck 2007-2007 với bao nhiêu phận người đổi đời nhờ giấc mơ mang tên chứng khoán thì cũng bao nhiêu con người, vô số người tan cửa nát nhà, gia đình ly tán, lục đục sau cú đổ đèo không phanh 2007 - 2008 cho đến bây giờ, dù trong khoảng thời gian ấy cũng có những có hồi nên tấm nên cám nhưng rồi đâu lại vào đó nên có bà cụ mới bảo anh Thạc Sĩ học Tây về: Các con là những người được ăn học đàng hoàng tử tế sao lại vướng vào trò cờ bạc này... Nhục, Nhục thật ! Nhục lắm đi chứ, con người ta học Tây về làm trong ngành được cả thế giới công nhận là cao sang, là trí tuệ mà lại bẩu là sòng bạc, sòng bạc là thế nào? Mấy ông bà già lẩm cẩm thật... Nhưng cũng có lý ấy nhỉ... Sao lại bẩu là có lý:

    Mấy ông bà già đúng là đầu óc lẩm cẩm, trong khi thiên hạ sục sội vì chứng khoán thì lại lấy tiền tiết kiệm mua Vàng 14-16 tức là 14-16tr/cây giai đoạn 2006-2007. Mọi người còn nhớ cơn điên chứng khoán 2006-2007 chứ, cái Tết Đinh Hợi năm ấy, nhà nhà người người hân hoan và sục sôi vì ck, đi đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán xôn xao về ck, em có cảm giác mọi nguồn lực, của cả XH dồn vào ck.... CK không lên cơn điên mới lạ, và em chắc chắn rằng không riêng gì VN mà ở bất kỳ nước nào trên thế giời cũng đều trải qua thời kỳ đó, vì em đọc được mộ câu thế này trong cuốn "Con Gấu vĩ đại của Phố Wall" của Jesse Livermore: "Chẳng có gì mới trên Phố Wall hay trong đầu cơ chứng khoán. Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai. Đó là bởi bản chất của con người không bao giờ thay đổi và cảm xúc của con người luôn ảnh hưởng xấu tới trí tuệ của họ."

    Rồi chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết rồi đó, 6 năm sau - Tháng 8-2012, tức là ngay bây giờ đây, ngay lúc anh em đang đọc những dòng này thì: Kể từ những ngày vui chóng tàn ấy thì CK đã giảm 80-99% thậm chí "chết mất xác" như DVD thì Vàng đang có giá 42tr/cây tức đã tăng sơ sơ khoảng 180%.... haha....đúng là mấy ông bà già đầu ốc lẩm cẩm thật !

    B> Thế thì bao giờ CK lập đáy dài hạn (5-10năm)?
    - Cái gì cũng có chu kỳ của nó, cuộc đời con người cũng thế, có lúc thịnh lúc suy, lúc lên voi, lúc xuống chó...ai mà biết trước ngày mài... Ngày mai dù có ra sao cũng chẳng sao, hãy vui với giây phút hiện tại, cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, tại sao phải làm khổ mình thế, suốt ngày vùi đầu vào sới bạc, a' không ! SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN mới đúng chứ ! Nói thì dễ làm mới khó, người ở ngoài nói thì dễ lắm chứ kẻ đà "vướng vào vòng xoáy" thì khó mà dứt ra được lắm không riêng gì cờ bạc, đá ga, xì ke, thuốc lắc, đá gà, cá độ bóng đá, gái gú.... Khó lắm con giai ạ, rất khó ! Nhưng mà sống ở đời mà không có một thứ để đam mê thì ... chán lắm... có người mê xe cổ, có người mê sưu tầm tem, bật lửa Zippo, có người lại đam mê nhiếp ảnh chưa kể rượu chè, bài bạc, gái gù... thì mình mê CHỨNG KHOÁN - gì thì gì chứ cũng là một NGÀNH TÀI CHÍNH CAO CẤP TRÍ TUỆ....

    - Tao lại mài, mày lại lan man rồi... Thế thì bao giờ chứng khoán tạo đáy và đi lên bền vững...

    - Ơ hay, sao lại hỏi em câu này, đi mà hỏi mấy ông Tiến sĩ học Tây học tàu í, em mà biết đâu là đáy đâu là đỉnh thì giờ này em còn bận vi vu với chân dài ở Hawaii rồi chứ đâu có ngồi mà lảm nhảm ở đây nữa.... Nhưng em phỏng đoán (lại phỏng đoán) - Phỏng đoán có khoa học ...chiêm tinh đàng hoàng nhé... ĐÁY ĐÂU ĐÂY RỒI - BÙ HA0 10% - Bao ăn mày luôn !

    - ĐÁY ĐÂU ĐÂY RỒI - Câu này nghe quen lắm a' nha,.... 1.000.000 con bạc khát nước chết cũng vì câu này... câu này nghe đến nhàm tai, nghe đến phát chán mấy năm qua....Anh hỏi mày một câu nhé, chỉ một câu thôi: Cơ sở nào để mày phán: ĐÁY ĐÂU ĐÂY RỒI?

    - Anh hỏi thế thì em xin nói luôn, không vòng vo lằng nhằng mệt lắm: Đời chơi chứng của em chưa bao giờ chứng kiến cảnh CPI âm, lãi suất giảm mà chứng khoán tăng cả, chưa bao giờ !

    - Chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ nhé, mày bao nhiêu tuổi mà dám bẩu là "đời chơi chứng của em?" Tiếp nữa: CPI âm là do ĐẢNG, do CHÍNH PHỦ điều hành tốt hay là do "dân hết tiền rồi", còn nữa, chưa hết đâu: Lãnh đạo NH phán là giảm LS nợ cũ xuống 15% nhưng các con nợ có được "hưởng" mức này không? mấy thằng? Rồi, cứ cho là mọi thứ OK đi thì với tình hình hiện tại: Nợ công, thất nghiệp, hàng vạn doanh nghiệp "sống mòn", xuất siêu đều đặn nhiều năm liền, và một VẤN NẠN KINH TỞM: 1.000.000 tấn Polime đang chôn chết ở BẤT ĐỘNG SẢN...Một đất nước mà nhà nhà nười người chỉ chăm chăm đầu cơ (Anh làm em nhột quá) mà không chịu làm ăn, sản xuất làm ra của cải cho XH thì KHÔNG ỔN CHÚT NÀO... Một nước nông nghiệp mà đến cái tăm mà cũng nhập khẩu thì anh bó tay rồi....và nhiều vấn đề nhạy cảm XYZ thì..... Thôi anh không nói nữa đâu, a đau đầu quá, chờ a làm vài viên Paracetamol đã nhé....(còn tiếp 18 trang nữa)
  9. bql1234

    bql1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    39
    thằng chủ thớt này chém cũng ác đấy, nó mở pic ra rồi nó thủ dâm pót tè le hạt me [r23)][r23)][r23)]
  10. taichinhtuvan

    taichinhtuvan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Đã được thích:
    4.192
    có những em mà bố mẹ nó tham nhũng xong về đưa cho nó tiêu , trong dòng tiền nó tiêu có dòng tiền đánh bạc theo phong trào,cứ để thế để chúng ta hốt sạch của bố mẹ chúng nó , chú cứ lo xa

Chia sẻ trang này