Nguyễn Quốc Triệu: "Anh hiểu sai về chiếc ô tô rồi, không phải em cố tình phá anh, a di đà Phật..."

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stardust6, 14/01/2008.

1598 người đang online, trong đó có 639 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 24975 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. BacTongr

    BacTongr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói được 1 câu : Lũ quan tham
  2. 4380

    4380 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Đã được thích:
    8.105
    Một ngày đẹp trời nào đó, đến phiên cụ PKK sẽ thanh minh là : Tớ dek biết gì về TTrường sơ cấp thứ cấp, chỉ tại bởi cái thằng trợ lý nó viết ra và bảo tớ phải nói thế
  3. gv1977

    gv1977 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, tổ chức một võ đài. Để hai thằng lên đấm bốc. Thằng nào thắng thì là đúng. Thằng nào chết, anh em quyên góp ít tiền mua cỗ quan tài. À quên nhà chúng nó thiếu gì tiền mà phải quyên góp, quan tài bằng vàng chúng nó cũng sắm được ấy chứ
  4. project

    project Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    "A DI ĐÀ PHẬT" đừng oánh nhau
  5. saolinh80

    saolinh80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Cứ chơi Xe đẹp, Nhà đẹp đi... Tiền A Kế in được mà
  6. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    A di đà phật.....
    Các quan chỉ lo xe đẹp, chả lo cho dân gì cả...
    Thiện tai.......
  7. yeulemco

    yeulemco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúng no nhắn tin kô có dấu :a di da phat, kô phải a di đà phật đâu, làm gì mà chúng nó tử tế với nhau thế, lại con lôi Phật vào đây nữa, nó nói thế nghĩa là Anh Đi Đá Phát tức ám hiệu Anh Đi Đá Phò đi (để giải đen ý mà), chịu các Pác thật, kô hiểu gì còn đòi lói leo
  8. tuthong

    tuthong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Đã được thích:
    0



    Được tuthong sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 15/01/2008
  9. songvietck

    songvietck Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    5
    Có mấy ông này thì Hà Nội đúng là còn lâu mới bằng Hồ Chí Minh! Hic, hic!
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    có 2 việc :

    - Cấm hàng rong - anh Thảo
    - Cấm xe 3-4 bánh tự chế - anh Dũng

    Cả 2 việc đều mang hàm ý khẳng định sự kiên quyết trong thực thi pháp luật ... nhưng lại không mang tính vì dân ... tại sao, tại vì trước khi ra 2 cái cấm đấy, cả 2 anh đều không đưa ra được giải pháp cụ thể và chi tiết giúp đỡ cho những người sống nhờ 2 cái cấm đó, mà tất cả trong số đó đều là người nghèo.

    Nhiều khi lãnh đạo nhà mình ký vì cứ thấy công văn là ký, ít khi đọc. Đến khi sự việc nảy sinh phức tạp từ cái công văn đấy thì đổ cho thư ký và tham mưu.

Chia sẻ trang này