Nguyễn Thành Nam FPT: từ Ngôi Hoàng xuống Phi Châu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Smiley109, 15/04/2012.

2711 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 06:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7328 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. echngoilasen

    echngoilasen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    137
    Chuyện phình phường như cân đường hộp sữa. Khi thỏ không còn thì cung tên phải làm củi, chó săn phải bị làm thịt. Giai đọan cách mạng thì thằng quan võ là nhất nhưng nếu ko cẩn thận thì…xưa nay cuối cùng bao giờ thằng quan võ cũng bị thằng quan văn làm thịt.rất thông cảm với bác Nam…[r37)][r37)][r37)]
  2. bazan0_0

    bazan0_0 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Đã được thích:
    524

    Hỏi Trọc hình như cũng là dân IT thử xem,tôi thì làm ba thứ vớ vẩn trong mảng này cũng ngót 15 năm rồi.
  3. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    có mang về dc cái sừng tê nào ko bác[:D][:D][:D]
  4. manminh89

    manminh89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    207
    FPT chỉ là công ty tư nhân doanh thu lớn nhất thôi. Nó còn thua bọn VNPT và Viettel.
  5. Smiley109

    Smiley109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    1.149

    Thằng con giai bà sếp của tôi, nặng khoảng 88kg khi bước chân sang Mali, chơi fitness hơn chục năm. Đến tháng thứ 5 thì cậu chàng bị viêm gan, da vàng ệch, cân nặng còn 64kg. Dân bản địa bảo chắc bị ruồi vàng tỉn. Tôi nghĩ đời là mấy tí không nên khổ thế nên té.

    Có rất nhiều chuyện tôi có thể kể về phi Châu. Chẳng hạn nhé! Chúng tôi đánh 3 công hàng từ Việt nam sang Mali xuất cảng từ tháng 8, tính bán phục vụ dân bản xứ dịp lễ Noel. Cứ tin vào mồm bọn ở đó thì phải lãi gấp 4-6 lần. Xứ này hầu như không có hàng hóa tiêu dùng, toàn dân trông chờ chủ yếu vào viện trợ từ thế giới. Dù quan hệ cực tốt với chính quyền bản địa - do sở trường của bà sếp tôi - cuối cùng chúng tôi nhận được 3 công hàng vào tháng 5 năm sau. Chưa hết, chúng tôi bị bọn Li băng ép bán buôn hết sạch cho chúng nó hàng hóa với lợi nhuận chả đáng quái gì.
  6. uptrend2020

    uptrend2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    199
    Đồng ý Bác: "FPT chỉ là công ty tư nhân doanh thu lớn nhất thôi". Cuối tuần làm vài ly [r2)][r2)][r2)]
  7. hungpvd

    hungpvd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 6 năm mình cũng có sang Bir Se Ba (Algeria) 3 tháng; khổ lắm mặc dù lương mỗi thằng gần 100 chai.
    Mr Nam sang Châu phi là đi đày đó.

  8. minhmot

    minhmot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    9
    Nhìn chung cũng là vắt chanh bỏ vỏ thôi. Dừng đúng lúc và chấp nhận thực tế để ko bị sốc, thậm chí bị tâm thần.
  9. jaguar.

    jaguar. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Đã được thích:
    71
    Trọc chắc éo làm đc việc ở FPT nên phải ù té hả...hố hố hố...Thành Nam ra đi là đúng rồi, với tính cách và phong cách lãnh đạo của TN (dù rất tốt và được lòng dân ) ở lại thì FPT có mà loạn, cần 1 bàn tay sắt như ê kip của ĐA để chỉnh đốn FPT đi trở lại đường ray...Trọc đừng tỏ ra mình biết nhiều về FPT nhá...nghe hơi nồi chõ thì chém ít thôi...há há há >:)>:)>:)
  10. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Hy sinh lợi ích cá nhân để lấy tiền lopby đới =));))[:D]

Chia sẻ trang này