Nguyễn Thị Phương: Tôi tưởng mình đã chết ở vạch đích!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vuadauco, 17/11/2011.

1806 người đang online, trong đó có 722 thành viên. 12:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2647 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. meomapqua

    meomapqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Thể thao thôi mà, thắng thua rồi cũng thế. Tôi nói thật, cô Phương này cố gắng lết về đích thì cũng chỉ là một nỗ lực thể thao thôi, không phản ánh được tư cách đạo đức của cô, có gì đâu mà ca ngợi ầm ĩ. Việt Nam chuyên đề cao những cái không đáng, như đá bóng thắng mấy đội siêu tép riu của châu Á (chứ chưa nói đến thế giới), bao năm rồi, tốn bao đầu tư tiền bạc của dân có thấy nâng tầm được tí gì đâu mà reo hò mừng rỡ, lại còn ra đường kêu gào ăn mừng, lại thêm chuyện nhắn tin bình chọn Vịnh Hạ Long, nào là nhắn tin là yêu nước, đúng là nhục éo chịu nỗi.
  2. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    thì cố gắng như thế còn không thể hiện tư cách đạo đức ạ
  3. meomapqua

    meomapqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Nói thật nhé, con **** phục vụ chú nó cũng sẽ cố gắng cho chú phọt ra dù bữa đó nó mệt, vậy nó có đạo đức à. Thể thao là nghề của cô Phương, cô ấy phải cố gắng để không lãng phí công sức tập luyện bấy lâu, hơn nữa huy chương đồng nghĩa với tiền thưởng, cố gắng là tất yếu.
  4. lagos18

    lagos18 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Tuy chỉ là hành động cố gắng trong thể thao nhưng nó đã chứng tỏ phụ nữ Việt thật đáng khâm phục, nhất quyết không chịu thất bại.
  5. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    thôi éo cãi nhau với anh nữa,,,ngang bỏ mịa:)) vic sai rồi nhá[:D]
  6. meomapqua

    meomapqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Há há, mới tăng 2k, hàng chưa về mà phởn chí sớm thế. Mai nó giảm cho 1 phát 3k là teo trym ấy chứ :)):)):)):)):)):))
  7. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    nhìn diễn biến chả nhẽ anh ko đoán đc 2 phiên nữa à:))
  8. Alexf319

    Alexf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2011
    Đã được thích:
    68
    Mặc dù xung quanh còn quá nhiều điều làm ta mất niền tin vào cuộc sống , trái tim ta trở nên chai sạn nhưng tôi thấy nhận thức của bạn về vấn đề này quá phiến diện và lệch lạc . Dù vì bất kỳ lý do gì thì hành động của Phương cũng vô cùng đáng trân trọng và cảm phục vì không phải ai cũng có quyết tâm và nghị lực để làm được như vậy . Tự đáy lòng mình tôi rất cảm phục Phương .
  9. meomapqua

    meomapqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Tôi không mất niềm tin, tôi không chai sạn, mà tôi hiểu rõ bản chất con người, hiểu rõ những động cơ, những nguyên tắc trong cuộc sống. Phương cố gắng lết về đích chỉ là phản xạ của 1 con người tham gia vào cuộc chơi mong muốn giành chiến thắng, chiến thắng trước hết là giành cho bản thân, đi kèm tiền thưởng. Tôi không chê bai, coi thường cô Phương nhưng tôi cũng chẳng cảm phục gì cô Phương cả, vì quá bình thường.
  10. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.635
    Khâm phục phụ nữ Việt Nam

Chia sẻ trang này