Nguyễn Thị Phương: Tôi tưởng mình đã chết ở vạch đích!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vuadauco, 17/11/2011.

1806 người đang online, trong đó có 722 thành viên. 12:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2647 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. lapthien

    lapthien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1
    ko có từ nào để ddĩn tả, rất tự hào và khâm phục tinh thần của VDV đó[};-[};-[};-
  2. Kate_Upton

    Kate_Upton Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/11/2011
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  3. lijin235

    lijin235 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Ông này nói vừa cùn vừa ngụy biện bỏ xử, làm nghề nào mà giữ được đạo đức nghề nghiệp thì đã là cao quý và có nhân cách rồi. Trong xã hội này còn có bao nhiêu người giữ được đạo đức nghề nghiệp đâu. Gặp bọn công quyền nó vừa ăn tiền lại còn hành cả mình ý chứ.
  4. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    anh chưa nói hết mài vờng òi
    hết 1 xu kia thì về .........xin các cụ.....chơi típ
    sợ cái giề
    khà khà
  5. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.472
    Thật đáng khâm phục và rất đáng để chúng ta tự hào, đặc biệt là những vận động viên nữ của chúng ta.

    Còn với những cầu thủ bóng đá nam, nhiều khi làm cho chúng ta quá thất vọng. Đá thì chẳng ra gì, lại còn bán độ lên, bán độ xuống.

Chia sẻ trang này