1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Ngyuyên nhân tụt giảm liên tục của Cổ Phiếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pdahanoi, 25/07/2006.

756 người đang online, trong đó có 302 thành viên. 20:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5304 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ở chỗ là các cp đâu có giống nhau. Cùng có mệnh giá 10k như nhau, nhưng có thằng lên sàn với giá gấp 2, có thằng gấp 12 lần ????
    Mà Khoai tây có ngu gì mà mua cái loại phọt phẹt đâu??? Nó không biết tiếng Việt, nhưng mà nó cũng biết thuê người dịch bản cáo trạng của cty ra tiếng Việt cho nó chứ???
    Thị trường lại bị ảnh hưởng nhiều bởi mấy loại cp chính , mà chúng nó thì không ngu (còn dân mình thì còn dưới cả amater).
    THẾ MỚI NÓI CHƯ ??????
  2. black_white2983

    black_white2983 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Đã được thích:
    31
  3. pinkcafe

    pinkcafe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói nghe buồn cười wa'' Ngược lại thì mới đúng...Cầu nhiều hơn cung---> thị trường khan---> giá cứ gọi la`...
  4. chien_1411

    chien_1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Một cơ hội quá tốt cho các nhà đầu tư NN......nhưng tại sao lại vẫn dư bán trong khi tiền của họ vẫn còn khá nhiều??đây là 1 chiêu thức rất cơ bản ai chơi chứng khoán cũng đều biết, đều nhận ra nhưng áp dụng trong thời điểm này là quá hợp lý....không tội gì họ phải mua với giá cao...tiếp tục đánh vào tâm lý hoảng loạn của các NĐT nhỏ lẻ, tiếp tục dồn NĐT nhỏ lẻ đến bước cuối cùng buộc phải bán tháo cp để trả nợ...Quá hay!
    Trong thời điểm hiện nay điều cần nhất đối với NĐT là cần phải bình tĩnh suy xét và tính toán cho các quyết định của mình. "hiện nay thị giá cp đã xuống dưới giá trị của DN"
    Và hãy nhớ 1 điều: "Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng......"
  5. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Vừa qua, Thái lan đã có một phóng sự về thảm hoạ sóng thần, trong đó có nói Phuket sau thảm hoạ đã có những bước phát triển vượt bậc, còn hơn cả trước khi thảm hoạ xẩy ra...

    Trông người lại nghĩ đến ta...

    Một trận sóng thần đã đổ bộ vào TTCK VN và phiên hôm nay đã có những dấu hiệu cho thấy đợt sóng thần sắp đi qua...một cơ hội phát triển mới đang chờ đón trước mắt...
  6. black_white2983

    black_white2983 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Đã được thích:
    31
    Chết , em gõ nhầm ngại quá : Cung nhiều hơn cầu
  7. haihaigio

    haihaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    1
    =========================================
    mua cp quan trọng là giá trị thực của nó,các cty làm ăn kết quả đèu tốt .nhưng khổ nỗi nhiều người vn lại theo tây đánh ta,toàn tung tin tạo tâm lý ,làm cho nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chạy mất dép.còn cái bác UBCK thì hô hào lung tung ...trình độ thấp mà quản lý thì khổ thế
  8. cunhanh

    cunhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    1
    bác này nói đúng, mầy thằng cha bên UBCK trình độ lùn, toàn quản lý trên giấy, trên lý thuyết thôi ... không có thực tế. Kinh nghiệm có được là từ vài chuyến đi study tour nước ngoài không mất tiền (study thì ít mà tour thì nhiều) mang về áp dụng máy móc ... kiểm này chỉ có làm hỏng thị TTCK thôi
  9. aluckymen

    aluckymen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Mấy lão già nhà mình chỉ biết nói theo đuôi thôi chứ có bao giờ phân tích đúng tình hình đâu và không có biện pháp, kế hoạch để phát triển ổn định thị trường bền vững. Đến thời điểm này mà mấy lão vẫn cấp phép tăng vốn ào ào và còn hô hào thị trường quá nóng muốn nó nguội. Nếu các lão còn có các quyết định kém cỏi như vậy, không có lộ trình tốt cho các công ty niêm yết lên thị trường một cách từ từ thì có lẽ sẽ làm thị trường đang từ bong bóng sang đóng băng như mấy năm vừa qua đấy.

  10. pdahanoi

    pdahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Nói đến mấy cái chuyện quản lý lại thêm bực cả nửa cái mình !

    Rồi lại giống vụ nhà đất ! Mấy chú thích cho nó đóng băng thì bây giờ nó ngủ luôn. Báo chí, TV ghào thét thế nào thì nhà đất vẫn ngủ yên măc dù không tuần nào là không có bài báo hay TV loan tin nhà đất tan băng. Liệu kịch bản tương tự có xảy ra với TTCK ?

    Lại nhớ đến chuyện năm xưa, mấy đồng chí quan chức sang châu Âu và Hà Lan để thăm quan học hỏi kinh nghiệm quản lý và quy hoạch. Khổ nỗi sang học hỏi thì ít mà thăm thú thì nhiều. Huớng dẫn đi bằng xe buýt và tàu điện để mấy đồng chí học hỏi về cách quản lý phương tiện giao thông công cộng thế nào thì mấy đồng chí lại thích đi bằng xe hơi cho tiện. Cái cần thăm như Đê Biển và các công trình thuỷ lợi thì các đồng chí chỉ ra thăm chưa đẩy 5 phút để hóng gió chụp hình, trong khi đi thăm khu Đèn Đỏ ở Amsterdam tới tận mấy lần của 45 phút. Chẳng hiểu học cái gì trong cái Nhà Thổ đấy ??? !!!

    TTGDCK HCM thì đi xin lại hệ thống cũ của Thái Lan để rồi bây giờ rơi vào thế bị động, cứ gặp sự cố hay cần phát triển thì lại phải mời mấy chú chuyên gia người Thái sang khắc phục. May mà còn được cái TTGDCK HN sinh sau đẻ muộn và hoàn toàn do người VN thiết kế, lắp đặt nên vận hành cũng tốt.

Chia sẻ trang này