Nhà cái đã thay đổi cách đánh mà anh em không nhận ra

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaoxuvinhduc, 05/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5513 người đang online, trong đó có 539 thành viên. 18:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10780 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Tuần trước nó cho anh margin mấy con lởm 7/3....giờ nó cắt mẹ nó hết 4 con của sàn HO rồi. Giờ chỉ cho 6/4....a đang tìm bến mới đây...ai bik chỉ dùm[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Bài học trong Uptrend

    Hãy cắt máu ăn thề, viết lên 3 chữ:

    KHÔNG CHẦN CHỪ



    Con KSA em theo dõi rình rập, hăm he nó từ vùng giá 5.000 - 6.000....

    Vậy mà vì CHẦN CHỪ nên đành bỏ lỡ CHUYẾN TÀU VĨ ĐẠI... Lúc nó tăng từ 3.800 lên 5.000 em tính vào rồi mà CHẦN CHỪ chờ nó điều chỉnh về 4.6... cuối cùng nó đâu chịu về giá em kỳ vọng...loay hoay sideway khoảng 5 phiên MẤY THẰNG LÁI ĐIÊN KHÙNG đánh thốc KSA lên 9.7 - ĐẾN ĐÂY EM LẠI CHỬI THỀ VÌ GHEN ĂN TỨC Ở....Haizzzzzzzzzzzzz
  3. aduc5678

    aduc5678 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Chú Chun bị khóa nick kia lâu rồi ah.
  4. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Đời chơi chứng của em thích nhất 3 câu này:

    Muốn nhanh phải từ từ.

    Cho Chết cái lũ oánh bạc.

    Tham thì thâm.
  5. Linhanbinh

    Linhanbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Đã được thích:
    2
    Spam nhiều quá bị ******* nhốt vào khám roài....=))
  6. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Linhanbinh

    Linhanbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Đã được thích:
    2
    Dù sao anh cũng phải vote cho chú vì cái công chú pót bài, chú pót quá dài, quá lủng củng, chữ nghĩa xanh đỏ, to nhỏ ko đều nhau.
    Anh để ý mấy lần gần đây cứ hễ chú xuất hiện pót bài, TT đang ngon lành xuôi chèo mát mái đi theo chiều của nó là y như rằng TT chuẩn bị gẫy. Rất mong lần này lày anh đoán sai

    Rượu nhạt uống lắm cũng say
    Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

  8. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    6 tháng nay NGÀY NÀO EM CŨNG GÀO THÉT ĐIÊN CUỒNG TRÊN 180 DIỄN ĐÀN BẰNG 180 CÁI NICK khác nhau anh giai ạ....
  9. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    (tiếp ...)

    Cơ mà mạ ơi, gái Huệ răng xậu rựa trời. Bé tí, đen như chí mén. Mỗi tội giọng êm, ngọt, nghe như thơ. Được tí thanh âm thì lại mất nết, í quên, mất nét. Chán chán là...


    Thôi thì mấy khi..., Anh nổ zăng miểng về Huế. Mót được tí văn chương của con Lợi Thái Bá trong " Minh sư" nên đùng đoàng, chát chúa ra phết. Nhưng được tí đầu thôi. Tí sau thì mệt rũ. Tự dưng anh muốn về. Vì nhớ nhà.


    12h đêm, xe giường tầng đưa anh rời bến. Tạm biệt nhé phố biển êm đềm.


    Anh nằm bất động ở chỗ của mình, không biết giăng sao giời đất. 7h sáng mai thức dậy đã thấy ở Đồng Hới - Quảng Bình. Nói là anh thức dậy là để cho nó liền mạch câu cú văn chương, chứ thực tình anh phải nhờ đến cú đập vai nhè nhẹ mới tỉnh. Gái các bạn ạ. Đời anh sao khốn khổ, *** đâu cũng gái là sao?


    Uể oải mở túi lấy khăn mặt, bàn chải. Anh bước xuống xe mà hồn vía trên mây trong cái nắng chói chang ban mai đất Quảng bọ. Rôm bắt đầu nổ trên da, ngứa rát như hậu môn mắc trĩ. Người anh có mùi của dấm, thoảng qua còn có cả mùi chuột chết lâu ngày nơi đôi bàn chân dễ đến hơn tuần chưa đánh rửa. Thôi thì tắm cái cho bớt bụi trần ai. Lại leo lên xe lấy đồ xuống tắm.


    Mua một bánh xà bông 10 nghìn bạc. Chờ cho thiên hạ bớt cơn gột rửa bụi đường. Anh đi tắm. Mặc mẹ thiên hạ uống ăn, dòm ngó. Anh tụt quần đến bẹn dội nước hả hê. Xứ này nóng giời nhưng nước mát. Anh tỉnh hẳn. Lần đầu tiên trong đời, anh liều mạng semi nude ( nút bán thân) trước những lữ khách đường xa lạ hoắc. Sợ *** gì, ai nhìn *** con nít, ai nhìn đít người già, haha...


    Bữa sáng như thông lệ. Cốc cafe đen và điếu thuốc thơm đốt vội. Anh quanh lưng với số đông. Ngồi một góc trầm ngâm bú rít. Nhưng anh vẫn cảm giác, có mắt ai đó dõi theo. Phải rồi, mắt gái. Và cảm giác của anh đã đúng.


    Xe rùng mình khởi hành đường xa thiên lí. Giường gái ngay cạnh giường anh, song song. Vẫn mệt nên anh kệ mẹ, không thèm thổn thức. Một tay vắt trán thanh cao, một tay đặt ngang bụng bia chó mẹ. Chân thì vắt chữ ngũ, thi thoảng đổi thế một cụp, một xòe. Cho ra dáng..., Làm quan thì phải có dạng, làm dáng phải có hình. Trong khi anh, giả chết để bắt một con quạ xinh trên hành trình dài rộng, thì ngủ ghê nó cũng phải có thế một tí, mới hay.


    Thế mà cũng say sưa ra phết. Chỉ lại đến khi có cú đập vai nhè nhẹ mới tỉnh. Vẫn bàn tay của gái. Có điều lần này, sau khi đã hành động xong thì gái cất tiếng " Anh say xe ạ. Xuống ăn trưa đi. Xe họ dừng rồi.". Dụi mắt làm duyên, anh cất nhời cảm ơn khe khẽ.


    Mả mẹ cái bọn nhà xe. Chúng lùa 6 đứa một mâm trong cái nắng như rang Hà tĩnh. Một đĩa trứng tráng, khúc cá biển kho, vài miếng đậu xốt hành, đĩa rau muống luộc và bát nước rau không chanh. Mọi thứ trông như đồ cúng. Thế mà chúng lấy 40 nghìn một đứa. May mắn làm sao anh lại ngồi cùng mâm gái. Gái chia cơm đều từng người, không quên nhắc anh ăn nhiều kẻo mệt. Thích thế. Nên anh phấn khích mời gái lon cooca. Sự tử tế luôn có quà.



    [​IMG]

    Nhúc nhắc ăn lấy lệ. Thi thoảng lại nhăn mặt điệu đà ra í mệt. Anh gẩy từng hạt cơm nguội nát, ơ hờ đưa mõm tanh tao. Gái khéo léo ráy cá, gắp rau cho anh. Ân cần như vợ chăm chồng ốm. Lòng anh sinh hoài nghi. Tốt quá hóa lưu manh thì bỏ mẹ.


    Còn hơn 300 cây số nữa là lại về với vợ. Bấm giờ cũng phải đến đêm. Nửa ngày đường cũng xa nhưng không hẳn là dài rộng lắm. Anh bắt đầu chim gái bằng những thứ cũ rích quen quen. Hóa ra gái người Hà nội. Nghỉ lễ rong ruổi một mình đi Huế chơi. Gái bảo em lên xe ở Huế, nằm cạnh anh không sao chợp mắt. Anh tưởng gái bồi hồi, dồn dập hỏi sao sao. Gái bảo, anh ngáy to như sấm. Bỏ mẹ thật. Tại anh có cái tật, cứ mệt hay rượu nhiều là ngáy. Chứ bình thường ra, có thế đâu. Anh đùa, sao không đi giường khác mà nằm. Gái ngượng nghịu, thế em đi ngủ lang à. Ừ nhỉ, giường đó của em mà.( còn dài, anh phắn kiếm ăn tí. Tối biên nốt.)
  10. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    @trongvcbs

    Em có ý tưởng thế này

    Trong năm nay, em sẽ tập hợp 80.000 bài viết, tổng hợp từ 800 cái diễn đàn chứng khoán của Chunjunxo trong 9 năm qua... Xin giấy phép xuất bản thành sách, dày khoảng 500 trang thôi.... lấy tiêu đề đại loại là: GIẤC MƠ CON XÉ NÁT CUỘC ĐỜI CON - hoặc BÍ QUYẾT ÚP SỌT

    Anh em thấy thế nào? Cho ý kiến nhé.

    TRÂN TRỌNG !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này