Nhà cấp 4 đội Seal

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi jara, 18/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
175 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 368931 lượt đọc và 2430 bài trả lời
  1. TurkishMarch

    TurkishMarch Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Đã được thích:
    526
    trả lời nhanh nó thế,lỗi tại tay thư kí đánh máy.hố hố!
  2. jara

    jara Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2016
    Đã được thích:
    10.241
    Thấy chữ ký tiếng Anh nên có điều muốn tâm sự luôn, chẳng ai lại đi nói change your thoughts cả, nghe nó y như mới dùng google dịch, nên là change your mind. Đó là về câu từ.
    Xét về mặt nội dung thì có ý chí cầu tiến là tốt, nhưng nên hạ thấp mình xuống và thực hành như câu chữ ký. Đời sẽ bớt cái xấu đến cho mình hơn. Cứ như vậy mãi thì không khá lên đâu, thực lòng. Thay đổi thực sự đi.
    ARA_1987, SuperChick, biditi3 người khác thích bài này.
  3. jara

    jara Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2016
    Đã được thích:
    10.241
    Lại tay nhanh hơn não, cố gắng sống chậm lại rồi suy nghĩ thêm một chút rồi nói cũng chả muộn. Không phải là lỗi về chữ sai mà là cách đặt dấu câu, sau dấu phẩy hoặc chấm câu thì cách ra rồi mới viết từ tiếp theo.
    Tôi thấy cách bạn viết câu như vậy thì chỉ thấy buồn thôi chứ không còn ý tưởng gì tức giận bạn nữa. Nói thật tôi cũng chẳng muốn đôi co gì, bạn tốt lên thì tốt cho bạn thôi.
    --- Gộp bài viết, 20/10/2018, Bài cũ: 20/10/2018 ---
    Thôi bỏ qua sến quá, bàn chuyện chứng khoán.
    ARA_1987, magnolia14vothuong06 thích bài này.
  4. TurkishMarch

    TurkishMarch Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Đã được thích:
    526
    có biết câu này là của ai không?có biết phân biệt sống khiêm nhường với cúi mình không,thừa hơi tâm sự với kẻ đần độn.
    Last edited: 20/10/2018
  5. jara

    jara Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2016
    Đã được thích:
    10.241
    Vậy là danh ngôn à, vậy cái tay nói câu này cũng không sâu sắc lắm đâu. Thay đổi tâm trí nó cao và sâu sắc hơn thay đổi suy nghĩ. Không phải ai nói thành sách cũng là hay đâu.
    Vậy thôi nhé, không thừa hơi với nhau nữa.
    ARA_1987, magnolia14vothuong06 thích bài này.
  6. TurkishMarch

    TurkishMarch Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Đã được thích:
    526
    nhất trí không đôi co nữa.
    @:câu châm ngôn trên xuất hiện tại một diễn đàn Forex nổi tiếng thế giới,miễn bình luận thêm.
  7. jara

    jara Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2016
    Đã được thích:
    10.241
    Mind = Tâm Trí = Tâm + Trí
    Though = Suy Nghĩ.
    --- Gộp bài viết, 20/10/2018, Bài cũ: 20/10/2018 ---
    Diễn đàn nổi tiếng thế giới nghe thì ghê đấy, nhưng nó cũng như cái F319 được viết tiếng anh thôi chứ có gì đâu mà. Đời cứ sợ cái gì nó nổi tiếng đến nổi không còn tin vào chính mình.
    chuoichip, ARA_1987, lecung1921 người khác thích bài này.
  8. TurkishMarch

    TurkishMarch Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Đã được thích:
    526
    f319 đa phần hô hào spam còn các diễn đàn trên thế giới họ chuyên về mổ xẻ strategy và hoàn thiện nó,không ai bắt mình phải sợ,chỉ đừng giống như kẻ điếc ko sợ súng.
  9. lecung192

    lecung192 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Đã được thích:
    9.634
    Em cảm ơn các bác. Em có hay đọc nhận định của hội mình nhưng em chủ yếu bên ps. Hâm mộ các bác từ lâu nhưng em kinh nghiệm và kiến thức còn non kém nên chỉ làm tàu ngầm. Các bác cứ chia sẻ là em vui lắm rồi. Còn bác nào cứ thích đâm chọt nhà mình thì các bác kệ đi nhé. Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ ạ.
  10. jara

    jara Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2016
    Đã được thích:
    10.241
    Đội seal nghe tiếng súng nổ bên tai cứ như tiếng đàn piano đệm điệu valse thôi. Mượn lời cổ nhân nói cách đây mấy ngàn năm:
    "Xuống nước mà không sợ giao long là cái dũng của người đánh cá. Lên núi mà không sợ hổ là cái dũng của thợ săn. Dao bén kề trước cổ mà không sợ chết là cái dũng của kẻ sĩ. Vào trận chứng khoán không sợ bất cứ thứ gì là cái dũng của đội Seal."
    ARA_1987, lecung192, leanhngan5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này