Nhà đất bình dương: Sốc toàn tập!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 17/12/2011.

7098 người đang online, trong đó có 833 thành viên. 13:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21711 lượt đọc và 244 bài trả lời
  1. hoangvp

    hoangvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đẹp nhỉ. Bao nhiêu tiền 1 căn vậy bác?
  2. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21

    Thanh bình quá mình rất thick sống ở những khu như thế này nhẹ nhàng, không khói bụi:x
  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa rực rỡ ngàn hoa

    Cập nhật ngày: 23/01/2012 09:36:18
    (BDO) Tối qua (22-1), hàng ngàn người dân đã tụ họp về Thành phố mới Bình Dương để đón thời khắc chuyển giao của năm cũ qua năm mới. Mọi người ai cũng náo nức chờ đón thời điểm bắn pháo hoag tại tòa nhà TDC Plaza.
    Trước đó có rất nhiềuchương trình vui chơi như Lễ hội đường phố, ca nhạc tại sân khấu ngoài trời Thành phố mới với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng… đã làm cho ngày hội thật sự sôi động và cuốn hút. Khoảng 10 giờ, cơn mưa bất chợt đến, rồi tạnh. Mọi người tiếp tục vui chơi cho đến thời điểm đón giao thừa. Khi tiếng đồng hồ điểm 0 giờ, bầu trời rực rỡ sắc màu với màn trình diễn pháo hoa kéo dài 30 phút. Hàng ngàn cây hoa đã trổ ra giữa lòng thành phố trong sự trầm trồ và lời vỗ tay tán thưởng của đông đảo người dân. Một năm mới an lành, vui tươi, hạnh phúc điểm trên đôi môi của tất cả mọi người.
    Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận không khí tại đêm giao thừa ở Thành phố mới Bình Dương:

    [​IMG]Múa rồng
    [​IMG] Niềm vui của bé

    [​IMG] Rất đông mọi người đã hào hứng tham gia lễ hội [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] Hàng ngàn đóa hoa trổ ra giữa bầu trời thành phố, thời điểm được mong đợi nhất trong đêm giao thừa
    Ngọc Trinh
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Đường hoa Bạch Đằng - Điểm du xuân mới của Bình Dương

    Cập nhật ngày: 21/01/2012 06:53:01
    (BDO) Nhằm tạo không khí vui tươi, hạnh phúc để người dân đón xuân Nhâm Thìn 2012, bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng xuân, năm nay, Bình Dương có thêm lễ hội đường hoa Bạch Đằng ở TX.TDM. Đến đây, người xem sẽ bị cuốn hút trước không gian đặc sắc của mùa xuân. Trước kia, để ngắm được những đóa hoa sặc sỡ, người Bình Dương phải xuống TP.HCM tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, nay chỉ cần vài phút là có thể tham quan đường hoa đẹp lộng lẫy bên bờ sông thơ mộng. Dưới đây là một số hình ảnh BDO ghi nhận được tại đường hoa Bạch Đằng:
    [​IMG]
    Biểu tượng Bình Dương được xem là điểm nhấn chính của đường hoa.

    [​IMG] [​IMG]
    Xen lẫn vườn hoa là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.
    [​IMG]

    Con đường hoa như một bảo tàng ngoài trời với hàng loạt tác phẩm nghệ thuật.
    [​IMG]
    Ý tưởng con đường hoa với những chiếc xe nhỏ làm say mê các em nhỏ.
    [​IMG]

    Nắng xuân làm vườn hoa thêm lộng lẫy.
    [​IMG]
    Đường Bạch Đằng vốn đẹp nhất Bình Dương, nay càng thêm đẹp với đường hoa khoe sắc.
    [​IMG]
    Cổng hoa với lời chào của đôi rồng sinh động...
    [​IMG] ... cùng số năm 2012 cách điệu hình rồng.
    [​IMG]
    Đường hoa Bạch Đằng đưa người xem vào thế giới yên bình với cổng chào bằng tre…
    [​IMG]
    ... và xe bò cùng đàn trâu thoải mái gặm cỏ.

    [​IMG]
    Độc đáo nhất là dưa hấu đặt giữa đôi rồng thật to nằm dọc đường Bạch Đằng.

    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Xuân Nhâm Thìn nên thanh long được xem là trái cây biểu tượng.
    [​IMG]
    Đường hoa Bạch Đằng thu hút trẻ em trong và ngoài nước đến chụp hình

    lưu niệm.
    [​IMG]
    Trường Mỹ thuật Bình Dương tô thêm nét đẹp cho đường hoa.

    [​IMG]
    MINH PHƯỚC
  5. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc Hội hoa xuân và đường hoa Bạch Đằng

    Cập nhật ngày: 22/01/2012 10:05:32
    (BDO) Tối 21-1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp), Hội Hoa Xuân Nhâm Thìn Bình Dương 2012 do UBND tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương. Đến tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam, Huỳnh Văn Nhị cùng đông đảo người dân đến thưởng lãm.


    Tham dự Hội Hoa xuân năm nay có hơn 800 tác phẩm của hàng trăm nghệ nhân đến từ trong và ngoài tỉnh, tham gia tranh tài ở 6 thể loại: hoa phong lan, bonsai, hoa mai, tiểu cảnh, kiểng cổ và hoa quả tạo hình.
    Ông Lê Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Dương, Trưởng Ban tổ chức Hội hoa xuân nhận định: Hội hoa Xuân Nhâm Thìn Bình Dương 2012 có nhiều điểm nhấn ấn tượng, không chỉ tăng về số lượng tác phẩm tham dự mà chất lượng cũng cao hơn các năm trước. Nơi đây sẽ là điểm tham quan đầy ý nghĩa cho người dân trong dịp tết. Hội Hoa Xuân Bình Dương kéo dài từ ngày 21-1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) đến ngày 28-1 (nhằm ngày 6 tháng Giêng). Cũng tại Hội hoa Xuân, Ban tổ chức còn kết hợp tổ chức triển lãm Hội báo xuân (200 tác phẩm) và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật-nhiếp ảnh.
    *Ngay sau đó, Ban tổ chức đã cắt băng khai mạc Đường hoa Bạch Đằng tại khu công viên bờ sông Bạch Đằng, đoạn sông Sài Gòn (Phú Cường, TX.TDM). Đường hoa Bạch Đằng là công trình nghệ thuật kết hợp từ 2 yếu tố là hoa và những hình ảnh ngày xuân, tập trung phản ánh chủ đề “Sắc xuân Bình Dương” 2012. Đây là nơi thưởng ngoạn du xuân ngắm cảnh dành cho các bạn trẻ nói riêng và người dân trong và ngoài tỉnh nói chung. Đây cũng là một trong những nét mới, điểm nhấn ấn tượng mà Bình Dương mang đến trong dịp xuân về , mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh.
    BDO giới thiệu một số hình ảnh tại lễ khai mạc:
    [​IMG]
    [​IMG] Lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc Hội hoa xuân và đường hoa Bạch Đằng [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] khách tham quan khu trưng bày hoa phong lan và đường hoa Bạch Đằng
    QUỐC CHIẾN-CHÍ THANH
  6. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    các ngày này có lẽ BD alf tỉnh nhộn nhịp nhất với du khách đi chuà bà BD

    Hàng ngàn người đến lễ chùa Bà đầu năm mới

    [​IMG] -
    Theo thông lệ hàng năm, ngay sau lễ Giao thừa đón mừng năm mới Nhâm Thìn 2012, hàng ngàn khách hành hương trong và ngoài tỉnh Bình Dương đã đến thắp hương tại chùa Bà Thiên Hậu (trung tâm thị xã Thủ Dầu Một) với tâm nguyện cầu mong quốc thái dân an, gia đình an khang thịnh vượng.


    [​IMG]
    Người dân đến lễ tại chùa Bà, Bình Dương. Ảnh: Đỗ Ngọc Giang - TTXVN

    Từ lâu, Chùa Bà Thiên Hậu là nơi tổ chức lễ hội truyền thống Rằm Tháng Giêng (còn gọi là lễ hội Chùa Bà) của địa phương nhưng luôn được khách hành hương trong và ngoài tỉnh đến viếng thắp hương từ ngày mùng Một Tết.

    Để phục vụ chu đáo và an toàn cho khách thập phương, UBND phường Phú Cường (thị xã Thủ Dầu Một) đã phối hợp bố trí các lực lượng bảo vệ trong và ngoài khuôn viên chùa, tổ chức các điểm giữ xe các loại, sắp xếp các hàng mua bán nhang, đèn, hoa tại cổng chùa đồng thời đảm bảo lực lượng và các thiết bị chữa cháy.

    Khách hành hương sẽ viếng chùa liên tục cho đến ngày cao điểm là lễ rước cộ Bà vào ngày Rằm Tháng Giêng với hàng trăm ngàn người tham dự.

    Quách Lắm
  7. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng một Thành phố mới Bình Dương

    Cập nhật ngày: 18/01/2012 10:00:03
    [FONT=&quot]Trong sắc nắng vàng tươi xuân mới, đến Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương (KLH) do Becamex IDC làm chủ đầu tư, chúng tôi choáng ngợp trước tốc độ đầu tư hạ tầng nhanh chóng và mạnh mẽ của một dự án có quy mô thuộc top những công trình hàng đầu đất nuớc. Chứng kiến sự thay đổi này thì mới thấy được giá trị đích thực của KLH, một dự án đem lại nhiều lợi ích cho nước, cho dân giờ đã thành hiện thực.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG] [FONT=&quot]Một góc Khu liên hợp[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]Sự đổi thay kỳ diệu[/FONT]
    [FONT=&quot]Một mùa xuân nữa lại về, KLH lại có thêm tuổi mới. Chỉ có thể nói là diệu kỳ trước tốc độ thay đổi của nơi đây, nào các khu công nghiệp, nào các khu thương mại, đô thị... tất cả đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Quả là khó tin nhưng là sự thật, một vùng đất rộng 4.196 ha của vùng quê thuần nông nghiệp, 8 năm trước chỉ toàn đất gò đồi sỏi đá, đất đai không màu mỡ, thu nhập của người dân bấp bênh. Thế nhưng hôm nay, sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân Bình Dương mong muốn nâng tầm cho khu vực này trở thành một vùng công nghiệp và trung tâm đô thị hiện đại, kết nối quốc tế, nơi tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và đào tạo nguồn nhân lực mới... giờ đã thành hiện thực và khoác lên mình sức sống mới mãnh liệt. Ở đây, bóng dáng của một thành phố mới cũng đang dần hiện hữu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tại KLH, dự án tổ hợp sân golf Twin Doves 27 lỗ trên diện tích rộng 165 ha với tổng số vốn đầu tư hơn 250 triệu USD đã đi vào hoạt động giai đoạn I. Kế cận, các khu công nghiệp như VSIP II, Đồng An II, Sóng Thần 3, Đại Đăng, Kim Huy... đang thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Tại đây, Tập đoàn Mapletree (Singapore) đã đưa vào hoạt động khu kho vận 68 ha với vốn đầu tư 110 triệu USD. Cũng Tập đoàn Mapletree, hiện đã đầu tư 400 triệu USD xây dựng khu công nghệ kỹ thuật cao trên diện tích 75 ha. Mục đích của khu này là chuyển giao công nghệ và quy trình kinh doanh hiện đại cho Việt Nam, phục vụ các công ty trong lĩnh vực phát triển phần mềm công nghệ cao, phát triển sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao. [/FONT]
    [FONT=&quot]Nằm trong KLH, dự án Thành phố mới Bình Dương với quy mô 1.000 ha nhằm phục vụ cho 125.000 người định cư và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc hiện đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật và quan trọng nhất của toàn KLH. Cùng với trường Đại học Quốc tế Miền Đông quy mô 24.000 sinh viên đã đi vào hoạt động, các công trình phụ trợ và các dự án bất động sản cũng được triển khai nhanh chóng. Đến nay hàng loạt các công trình đã hoàn chỉnh và đi vào sử dụng giúp bộ mặt KLH thay đổi từng ngày như: Công viên hồ sinh thái rộng 120 ha; Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Lucky Square; Trung tâm thể thao đạt chuẩn quốc tế: sân bóng đá, tennis, hồ bơi...; Trường Quốc tế Kinderworld. Các dự án bất động sản như căn hộ cao cấp dành cho chuyên gia IJC Aroma đã đi vào sử dụng đón những công dân mới; Phố thương mại Gold Town đã xong và được bàn giao cho khách... Bên cạnh đó, dự án Đông Đô Đại Phố đang được đẩy nhanh tiến độ thi công; dự án Sunflower Villas đang thu hút khách hàng... Ngoài ra, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, văn phòng, khách sạn; khu sinh hoạt thể thao... tất cả cũng đang hình thành. [/FONT]
    [FONT=&quot]Công trình trọng điểm[/FONT]
    [FONT=&quot]Nổi bật tại Thành phố mới Bình Dương cũng như KLH là dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung của tỉnh, dự án được Tập đoàn Thiết kế CPG (Singapore) thực hiện hoàn chỉnh. Dự án đã được khởi công xây dựng trong năm 2010; hiện đã xây dựng đến tầng 5 - 6. Dự án được xem là công trình trọng điểm trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu hành chính tập trung vừa thuận tiện cho nhân dân giao dịch hành chính vừa đáp ứng sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan công quyền, hướng tới nền hành chính hiện đại, tập trung chuyên nghiệp, là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ cho các hoạt động kinh tế, giao lưu quốc tế ở trình độ cao. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG][FONT=&quot]Bộ mặt đô thị tại thành phố mới đang dần hiện hữu[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]Theo Giám đốc Ban Quản lý kiến trúc và xây dựng Thành phố mới Bình Dương tại KLH Kwek Su Ngi, Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung Bình Dương lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam trên cơ sở ý tưởng kiến trúc hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường và người dân. Được thiết kế theo lối mở, tạo sự dễ gần, thoải mái, thân thiện và tiện lợi cho người dân. Nơi đây sẽ xứng tầm là công trình cửa ngõ, chào đón các loại hình dịch vụ công nghệ cao, quảng bá thương hiệu Bình Dương và giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với một nền hành chính thân thiện và hiệu quả. [/FONT]
    [FONT=&quot]Có thể nói KLH được xem là công trình trọng điểm trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương. Với kinh nghiệm trong đầu tư phát triển hạ tầng và tiềm lực mạnh, Becamex IDC đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thành công công trình mang tính đột phá cũng như kỳ vọng của nhân dân Bình Dương này. Đến nay KLH đã phát huy hiệu quả và đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Theo nhận xét của Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn, đây là công trình tầm cỡ quốc gia và được quy hoạch bài bản, khi hoàn thành chắc chắn sẽ là trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại hàng đầu của đất nước và mang lại nhiều ích nước lợi dân. Q[/FONT]
    [FONT=&quot]Trịnh Bình[/FONT]
  8. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Cây mai vàng hơn 100 tuổi

    Đường kính khoảng 60 cm, cao hơn 5m, tán rộng, xum xuê nụ, cây mai cổ ước "thọ" hơn một thế kỷ ở Bình Dương đang chờ khoe sắc vào ngày Tết.

    Sáng 20/1, sau nhiều giờ vận chuyển với hơn 20 người tham gia cùng sự trợ giúp của một xe cẩu, cây mai cổ được đặt trong chiếc chậu quá khổ với đường kính lên đến 2 m, chưng ở một quán cà phê tại thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương).
    Theo ông Phùng Minh Tâm, chủ nhân của cây mai quý, đây là thành quả ông có được sau nhiều năm lặn lội tìm để chiêm ngưỡng và được “hậu duệ” chủ cây mai tuổi đời hơn một thế kỷ này trao tặng lại.
    [​IMG]
    Cây mai "cổ thụ" đã sống hơn một thế kỷ. Ảnh: Duy Ánh Ông Tâm cho biết, cây mai thuộc sở hữu của gia đình một nghệ nhân ở Cần Thơ. Nghệ nhân này năm nay 84 tuổi, thừa kế cây mai từ gia đình và đã trực tiếp chăm sóc nó 60 năm qua. Ông Tâm nhiều lần ngỏ ý xin được nhượng lại để đưa về Bình Dương, thế nhưng vị chủ nhân quyết không bán. “Năm nay, khi tôi trở lại thăm, thấy niềm đam mê, thích cây kiểng của tôi; mặc khác do tuổi cao sức yếu nên ông cụ mới trao tặng tôi để tiếp tục chăm sóc mai”, ông Tâm cho hay.
    Khi mai vừa vận chuyển về Bình Dương, một số thương lái ra giá 1,2 tỷ đồng nhưng chủ nhân mới của cây mai từ chối không bán.
    “Cái đẹp của thiên nhiên là dành mọi người, tôi chỉ muốn giữ gìn và chăm sóc mai để mọi người đều có thể thưởng lãm khi tết đến xuân về như một lời chúc đầu xuân”, vị chủ nhân mới của mai chia sẻ cùng VnExpress.net.
    Duy Ánh
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bình Dương 15 năm lấp lánh sắc mầu công nghiệp
    Cập nhật lúc 02:15, Thứ ba, 17/01/2012 (GMT+7)
    [​IMG]

    Thành phố mới Bình Dương.



    Không giống như TP Hồ Chí Minh, hay Ðồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, điểm xuất phát của Bình Dương là một tỉnh thuần nông nghèo khó. Mới 15 mùa Xuân trong hành trình của 20 năm đổi mới tính từ khi tái lập tỉnh, nay thành tỉnh phát triển công nghiệp trong tứ trụ vùng kinh tế trọng điểm phía nam với Bình Dương là sự phấn đấu "vượt thời gian"...
    Bản lĩnh và "tầm nhìn mở"
    "Từ thuở mang gươm đi mở cõi", vùng đất đỏ miền đông nay thật sự khác xưa, như thị xã Thủ Dầu Một đã là thủ phủ của tỉnh Bình Dương văn minh, hiện đại đang phát lộ thành phố mới Bình Dương công nghiệp hóa tương lai. Song vẫn còn đó di tích nhà tù Phú Lợi khét tiếng về sự tàn ác dã man, hàng trăm chiến sĩ cách mạng đã bị đầu độc, tra tấn. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, cái định đề tưởng như không có gì mới đó lại chính là "thần khí" của Bình Dương vượt lên gian khó trong đấu tranh và dũng cảm trong xây dựng.
    Nhớ khí thế "mở cờ" ngày khởi công KCN Việt Nam - Xin-ga-po, làm quốc lộ 13 (có người gọi là Ðại lộ Bình Dương) những "mốc son" Bình Dương "chập chững" bước vào công nghiệp hóa (CNH). Nhìn nét mặt rạng rỡ mỗi con người trên đường phố, nhất là đội ngũ chỉnh tề của lực lượng công nhân, thanh niên trẻ, thấy ngay một sức bật Bình Dương vượt qua thách thức. Niềm tin của tôi càng được kiểm chứng mỗi dịp tiếp xúc với cán bộ, công nhân, viên chức trong tỉnh. Không một ai kêu ca phàn nàn, bi quan với thực trạng nghèo khó. Ngược lại còn hồ hởi, tự tin sẽ là "cơ hội vàng" để Bình Dương thoát nghèo... Nói về thành tựu Bình Dương tiến vào CNH với tinh thần "đi trước đón đầu", chắc không ai hiểu bằng người trong cuộc. Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Minh Phương cho rằng: Sau tái lập tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm phía nam được Trung ương xác định chỉ có tam giác TP Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu Bình Dương cũng đi các bước bình thường như các địa phương khác thì không thể có "đột phá". Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung khái quát: Nhận thức được những khó khăn thách thức, tập trung chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Ðảng và Nhà nước, cụ thể hóa bằng những chính sách thông thoáng, mở đường cho CNH, HÐH. Từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, Bình Dương đã khơi dậy dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực từ khắp nơi tụ về.
    Có thể nói, "Tầm nhìn Bình Dương" là yếu tố quan trọng để Bình Dương làm nên thắng lợi. Năm 1997-1998, giữa lúc thế giới khủng khoảng kinh tế, tình hình đất nước khó khăn, Trung ương chưa có cơ chế, chính sách về KCN, song nhờ chủ trương "chớp thời cơ", "trải chiếu hoa" thu hút đầu tư mà Bình Dương có ngay Thanh Lễ "một mình một ngựa truy phong" trực chỉ xây dựng KCN Sóng Thần và Becamex đi đầu liên doanh làm KCN Việt Nam - Xin-ga-po, xây Ðại lộ Bình Dương mở bước đột phá cho Bình Dương "cất cánh" có được nhân hòa - thiên thời - địa lợi "thần tốc" đi vào hội nhập. Tiếp đó là sự thai nghén một khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Ðô thị Bình Dương "Tầm nhìn thế kỷ" hơn 4.000 ha, trong đó có thành phố mới Bình Dương, để thuận đà phát triển công nghiệp lên phía bắc (Bến Cát) sang phía đông (Tân Uyên).

    Nhìn lại những con số phát triển kinh tế - xã hội Bình Dương lúc tái lập tỉnh, có 845 doanh nghiệp đầu tư trong nước vốn đăng ký 8.900 tỷ đồng, 163 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký hơn 1,253 tỷ USD. Năm đó tổng sản phẩm tăng 17,7%, sản xuất công nghiệp tăng 48%, tổng thu ngân sách chỉ đạt 817 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 363 triệu USD, GDP đầu người đạt 5,8 triệu đồng... Ðến năm 2011, dù gặp đúng lúc khủng khoảng tài chính toàn cầu, kinh tế cả nước khó khăn, song tổng sản phẩm GDP Bình Dương vẫn tăng 14%, quy mô GDP gấp 6,5 lần năm 1997 với cơ cấu kinh tế: công nghiệp 62,2%, dịch vụ 33,7%, nông nghiệp 4,1%, GDP bình quân đầu người tăng 6,4 lần đạt 36,9 triệu đồng. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 31 lần, đạt hơn 123.201 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 10,342 tỷ USD, thu ngân sách đạt 22,500 nghìn tỷ đồng... Quan trọng hơn là đời sống xã hội được nâng cao, chỉ còn dưới 1% số hộ nghèo theo tiêu chí T.Ư (nếu tính theo tiêu chí mới của tỉnh còn 2,58%), 92,2% số hộ được sử dụng điện, 96% số hộ dân có nước sạch, 100% số xã có đường nhựa đến trung tâm xã, 100% số xã có trạm truyền thanh, mạng viễn thông, in-tơ-nét... đối với Bình Dương là điều kỳ diệu được khơi nguồn từ lòng tự tin không hề ỷ lại. Hơn mười năm qua, Bình Dương biết tạo sức bật cho mình, coi đồng vốn của Nhà nước như một "cú hích", "làm mồi" để khơi dậy các nguồn lực, thu hút đa dạng các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng hàng loạt công trình giao thông, bệnh viện, trường học, điện lưới, bưu chính - viễn thông, công trình thủy lợi, khu dân cư, khu vui chơi giải trí, du lịch, công trình văn hóa - lịch sử... Nhiều công trình được xây dựng theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó giai cấp công nhân, CBCNVC Bình Dương góp phần xứng đáng. Sự phát triển vượt bậc tới mức không chỉ ba thị xã Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và các thị trấn mới là đô thị mà xã nào cũng mang dáng dấp đô thị hiện đại: đường nhựa rộng thênh thang, thẳng như kẻ chỉ. Hai bên đường mọc lên những ngôi nhà cao tầng: công sở nhà nước, trụ sở công ty, khu thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu dân cư... cũng mái bằng, hình vòm, mái chóp, đủ kiểu Á-Âu, cũng ngựa xe như nước, dập dìu tài tử giai nhân... Thêm vào đó còn một thành phố Bình Dương mới hiện đại, sẽ là biểu trưng của TP Bình Dương CNH trực thuộc Trung ương trong tương lai. Nếu như năm 1996-1997, Bình Dương chỉ mới sơ khai hai KCN Sóng Thần, Việt Nam - Xin-ga-po thì nay Bình Dương đã có 28 KCN và tám cụm công nghiệp diện tích gần 10 nghìn ha thu hút hơn 13 nghìn dự án đầu tư trong nước và hơn 2.000 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 91 nghìn tỷ đồng và hơn 14,580 tỷ USD, tăng 12 lần khi mới tái lập tỉnh bao gồm cả một vùng đất mênh mông: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên hòa làm một, không còn ranh giới đâu là nông thôn, đâu là thành thị... Kinh tế nông nghiệp chỉ còn tỷ trọng hơn 4% GDP, nhưng nông dân Bình Dương đã khác xa xưa, ngày càng gắn kết với phong cách cuộc sống công nghiệp, thoát thai hẳn tư duy lạc hậu sản xuất tự cung, tự cấp, đi lên làm ăn lớn, hướng vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, cùng với giai cấp công nhân xây dựng nông thôn đô thị trên quê hương Bình Dương CNH, thân thiện môi trường...
    Bản lĩnh của người Bình Dương biểu hiện rất rõ ở tâm lý không tự ti, ỷ lại mà coi chính sách đổi mới của Ðảng và Nhà nước là "cơ hội vàng" để khẳng định mình. Những tên tuổi "nổi cồn" thời đổi mới có thể kể đến như: Becamex, Thanh Lễ, Công ty 3-2, Công ty Vật liệu xây dựng, Cao-su Dầu Tiếng, Gốm sứ Minh Long I, Cục Thuế, Bưu chính-Viễn thông, KCN VSIP, Mỹ Phước, Khu liên hợp CN-DV-ÐT, thành phố mới Bình Dương... Trong đó có sự đóng góp của hàng chục nghìn hộ dân đồng thuận hy sinh hàng chục nghìn ha vườn ruộng từng gắn bó với đời sống kinh tế, văn hóa của họ từ bao đời để Nhà nước có đất làm công nghiệp thật sự lớn lao. Những Anh hùng Lao động như Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Lý Ngọc Minh, Phạm Văn Khoa... và hàng trăm, hàng nghìn cá nhân tiên tiến xuất sắc, chiến sĩ thi đua... không chỉ là những nhà quản lý giỏi, tận tâm với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với dân, với Ðảng, mà còn là tấm gương cuốn hút lớp trẻ say mê học tập, nghiên cứu khoa học, sống có trách nhiệm với công việc, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Từ đó tạo dựng nên hàng trăm, hàng nghìn điển hình tiên tiến, trăm hoa đua nở chiến công, góp phần quan trọng cho "sức bật" Bình Dương trở thành thương hiệu CNH thời đổi mới.
    Trách nhiệm của người mở "chìa khóa vàng"
    Hơn 20 năm đổi mới, Bình Dương xây dựng và phát triển, so với lịch sử chỉ là gang tấc thời gian. Mới hôm qua, nhiều vùng đất Bình Dương còn là "xóm núi" nay đã là thị tứ, thị trấn, thị xã. Con cháu của những phu phen ngày nào bây giờ đi làm đã bằng xe gắn máy, ô-tô. Họ thật sự kiêu hãnh về cung cách làm ăn hiệu quả của mình, tạo nên những khu du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia, quốc tế, những trường đại học, trường phổ thông, bệnh viện... hiện đại mọc lên ngày càng nhiều. Tất cả tạo ra "lưng vốn" để Bình Dương đi vào hội nhập. "Ngày mai bắt đầu từ hôm nay" là vậy ! Song sẽ là ấu trĩ, chủ quan nếu chỉ say sưa với thành tựu đổi mới, mà không khách quan đánh giá đúng giá trị bài học thực tiễn từ đổi mới chỉ ra. Người Bình Dương CNH, hơn ai hết hiểu rất rõ đói nghèo luôn là lực cản của sự phát triển. Với "Tầm nhìn mở" và không hề tự ái, Bình Dương luôn tự đặt câu hỏi với mình, hơn 20 năm đổi mới đã làm được những gì, còn gì làm chưa tốt?
    Tại lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh và Tết doanh nghiệp Bình Dương 2012, đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thành tựu 15 năm phát trển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương là tiền đề và điều kiện để tỉnh phát triển bền vững cho thời kỳ mới với những đột phá quan trọng: Phát trỉển các ngành dịch vụ có chất lượng cao, gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Ðầu tư xây dựng khu đô thị thành phố mới, trung tâm chính trị hành chính tập trung của tỉnh gắn với nâng cấp chỉnh trang đô thị Thủ Dầu Một và các đô thị vệ tinh thị xã Thuận An, Dĩ An theo hướng hiện đại, văn minh, sạch đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình mang tính động lực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và công nhân lao động...
    Ðể đạt được những mục tiêu nêu trên, tất nhiên là cả núi công việc mà Bình Dương phải phấn đấu. Cùng suy ngẫm với cán bộ, đảng viên, nhân dân Bình Dương, ************* Trương Tấn Sang cho rằng: Sau thành tựu 15 năm, thời gian tới với Bình Dương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thời kỳ mà Ðảng bộ, nhân dân Bình Dương phải phát huy thành quả đạt được, phân tích đánh giá, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp và các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để thực hiện mục tiêu CNH, HÐH và đô thị hóa. Gắn phát triển kinh tế nhanh, bền vững với đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, phát triển công nghiệp nhanh nhưng phải chọn lọc, thu hút công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, ít ô nhiễm môi trường, có giá trị gia tăng lớn. Tạo bước phát triển nhanh về dịch vụ theo hướng chất lượng cao, phát triển nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa công nghệ. Phát triển kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Muốn vậy phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh, kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự - an toàn xã hội...
    Với Bình Dương, các Nghị quyết của Ðại hội Ðảng đang đi vào cuộc sống. Bởi lẽ, trách nhiệm đã thấm vào máu thịt người Bình Dương, cán bộ, đảng viên luôn xứng đáng với tầm nhìn xa trông rộng, cống hiến hết mình cho đất nước và làm tròn sứ mạng tìm chìa khóa giải mã bài toán phát triển Bình Dương thế kỷ 21. Thật đáng mừng, Bình Dương sau 15 năm phát triển đã khẳng định được thương hiệu và sức mạnh vươn ra biển lớn.

    TRỌNG ÐẠT
  10. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đông đảo người dân vào Thành phố mới Bình Dương đón giao thừa.
    [​IMG]

    Văn nghệ chào mừng thời khắc giao thừa tại Thành phố mới Bình Dương.
    [​IMG] Pháo hoa trong thời khắc giao thừa, chuyển sang năm mới Nhâm Thìn 2012.

    N.Tùng - N.Trinh - Q.Chiến

Chia sẻ trang này