Nhà đầu tư chứng khoán ở làng - zời ạ - anh em vào học hỏi đê...PV Hoàng Thắng viết hay vãi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dreammoney, 01/06/2007.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1542 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. BeerGirl

    BeerGirl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Đã được thích:
    11
    Đúng là bó tay với mấy bác phóng viên. Các bác ấy viết về chơi chứng khoán mà cứ như là viết các phóng sự điều tra về cướp - giết - hiếp ấy. Hình như bác phóng viên nào được cử viết bài về TTCK đều bị thiểu năng trí tuệ hay sao ấy.
  2. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    436
    Bà Nguyệt này có khi là mẹ anh Hoàng Thắng đấy
  3. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    em có đọc bài này trên An ninh thế giới thứ tư 23/5/07 ; ngay tuần đó thứ 7 26/5 nó cũng có bài viết Ck VN và NN .
    Cũng định post lên, nhưng thấy nó giống đống c.... wá nên em không post !
    Bao nhiêu người cần chỗ trống của 4r mà cứ đưa cái nhảm nhí lên thì có lỗi với ACE lắm.
    Vứt mấy thằng nhà báo đi bác ạ, cho tên nông dân hay bác tphố nào ngu vứt tiền vào sàn cũng được. Nguồn vốn của TT đang cạn, có người fải nghèo đi thì mới có người giàu lên được.
  4. guneu

    guneu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Đã được thích:
    92
    Em lại nghĩ đây là vấn đề đạo đức của nhà báo chứ không hẳn chỉ là kiến thức.
  5. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý vói bác, nó có thể bơm vá....vv và vv.
    Nhưng nó viết ngu vãi, ngu hết phần thiên hạ, thế mà vẫn đăng chềnh ềnh trên báo, ai mà chả bức xúc.
  6. viti

    viti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thật:
    * Hỏi một PV Tuổi Trẻ gặp ở đám cưới:
    - Ông được giao viết về CK, sao không đi học hành bài bản để viết cho đúng?
    - Cần mẹ gì học. Thị trường lên thì đưa tin lên, thị trường xuống thì viết xuống.
    - Nhưng nó điều chỉnh lại viết là "tháo chạy" hay là "tăng mạnh" thì nhiều người nhào theo đấy.
    - Ai chạy thì chạy thôi.
    * Câu hỏi của một PV VietnamNet viết về CK, thành viên của CLB đầu tư CK:
    - Sao nhiều người dại thiệt, cứ mua cổ phiếu giá cao. Mua những thằng như BBT, LAF rẻ và ít rủi ro hơn nhiều
    * Phát biểu của một phó TBT báo Tuổi Trẻ:
    Chơi chứng khoán là chơi bài bạc, tại sao lại khuyến khích? Phãi đưa tin cho người ta sợ người ta mới không dám chơi nữa. Chỉ nên mua cổ phần công ty, an toàn hơn. Còn mua cổ phiếu trên sàn, thế nào cũng sạt nghiệp. (Phải chú thích thêm là Tuổi Trẻ có vốn đầu tư lớn ở Cty Thế kỷ 21, và các sếp ở Tuổi Trẻ nắm tỉ lệ chi phối).
    Các bác thấy mấy gã PV dốt nguy hiểm hơn hay sếp của nó đặc cán mai nguy hơn?
  7. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh "PHƯỚC" hay anh ''TRUYỀN"N trả lời vậy bác???

Chia sẻ trang này