nhà đầu tư ck sa cơ lỡ vận,

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hama83, Apr 11, 2008.

2181 người đang online, trong đó có 872 thành viên. 16:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    nhà đầu tư ck sa cơ lỡ vận,

    Bán người yêu lấy tiền... mua xe máy
    10:22'' 11/04/2008 (GMT+7)

    - ******* huyện Tam Đường (Lai Châu) vừa bắt đối tượng Lý Vần Sín (SN 1985), thường trú bản Móng Sến 2, xã Trung Trải, huyện Sa Pa về hành vi mua bán phụ nữ. Sín đã vờ yêu rồi mang bán người yêu sang Trung Quốc.

    Lý Vần Sín sinh ra trong một gia đình 3 anh chị em, mẹ Sín là đối tượng liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, đang trong thời gian hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát thì tự tử trong nhà tạm giữ ******* tỉnh Lào Cai.

    Do chơi bời lêu lổng, lại không có người chăm sóc, giáo dục, học hết lớp 5, Sín bỏ học lang thang. Một lần sang biên giới Trung Quốc chơi, hắn gặp người người đàn ông tên Nhà. Sau vài cuộc nói chuyện, Nhà đặt vấn đề với Sín nếu mang được con gái sang bán cho hắn, hắn sẽ trả giá cao.

    l
    Đối tượng Sín và chiếc xe mua từ tiền... bán người yêu.

    Hám lợi, lại không có tiền ăn tiêu, Sín đồng ý. Với vẻ ngoài đẹp trai, khoác trên mình bộ quần áo dân tộc Mông, Sín đã đi hết bản này đến bản khác tán tỉnh các cô gái trẻ. Có rất nhiều cô gái Mông mới lớn ở huyện Sa Pa đã yêu hắn say đắm, trong đó có 2 cô gái trẻ sinh năm 1992 và 1994 đã mất tích, hiện không rõ ở đâu.

    Chị Cứ Thị H., sinh năm 1988, thường trú tại bản Sang Phàn Cao, xã Khun Há, huyện Tam Đường là con cả trong một gia đình 6 chị em, sống dựa chủ yếu vào việc đi nương làm rẫy. Vì thương cha mẹ, đang học lớp 9, H. phải bỏ học lên chợ Tam Đường xin một chân bán giầy dép, quần áo thuê để kiếm tiền cho cha mẹ nuôi các em ăn học. Trong một lần ế khách, H. gặp Sín, hai người nói chuyện thân mật. Sau khi đi ăn cùng nhau về, Sín cho H. số điện thoại để khi cần có thể gọi hắn bất cứ lúc nào.

    Qua một vài lần tiếp xúc, đi chơi, Sín đã tỏ tình và H. nhận lời. Thấy con gái lớn có bạn trai, lại thường xuyên từ xa đến chơi, gia đình H. không mảy may suy nghĩ. Đến một ngày cuối tháng 1/2008, Sín bắt xe từ Lào Cai sang Lai Châu hẹn gặp H. ở nhà nghỉ Xuân Quỳnh tại thị trấn Tam Đường. Sáng sớm hôm sau, H. cùng một người bạn ra đó sớm. Hai người yêu nhau lâu ngày mới gặp nên H. quyết luyến, vui mừng ra mặt. Để bạn ra về, H. lững thững theo Sín lên xe khách.

    Sau khi mời được bạn gái về thăm gia đình ở Sa Pa, Sín đã nói ngon ngọt để H. theo mình về thành phố Lào Cai. Hắn thuê nhà nghỉ để H. nghỉ trưa rồi bí mật liên hệ với đối tượng tên Nhà. Sau khi nhận được hướng dẫn, Sín rủ H. sang biên giới mua đồ nhân tiện thăm người "chú họ" ở xa. Không mảy may nghi ngờ, cô gái theo người yêu và bị bán.

    Khi nhận được thông tin quần chúng cung cấp, ******* huyện Tam Đường đã tiến hàng thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lý Vần Sín. Tại cơ quan điều tra, Sín khai: sau khi đưa H. sang bên kia biên giới, người đàn ông tên Nhà đã đồng ý mua H. với giá 8.000 NDT (17.6 triệu VNĐ). Nhận được số tiền lớn, về đến Lào Cai, Sín đi mua luôn một chiếc xe nhãn hiệu YAMMAHA - Sirius.

    Theo ông Trần Văn Biên - Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội ******* huyện Tam Đường, đây là một đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới đã tồn tại một thời gian dài, nạn nhân H. không phải là người đầu tiên bị đường dây này lừa.

    ******* huyện Tam Đường cũng vừa tiếp nhận hàng loạt thông tin của gia đình bị hại nghi ngờ chính Sín đã lừa bán con gái họ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Share This Page