Nhà đầu tư nên cảnh giác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnstockvn, 03/10/2008.

4214 người đang online, trong đó có 443 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2549 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. DongChiMoi08

    DongChiMoi08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Có chí khí. Nhưng những người như bác khó chết lắm. Thần chết lại cứ thích đùa với ai sợ chết
  2. quangphuwings

    quangphuwings Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác bài viết của bác rất có tâm
  3. hqnam1981

    hqnam1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Đã được thích:
    35
    Nghe theo lời hô hào của người khác cũng không phải là cách đầu tư hay!!
  4. vnstockvn

    vnstockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn các bác cảnh giác trước những thông tin cố tình gây hoang mang thái quá vô căn cứ, còn tốt nhất là chúng ta tự đưa ra quyết định cho riêng mình và tuân thủ nghiêm ngặt theo nguyên tắc đề ra. Tôi không thể tạo ra tâm lý hưng phấn thái quá vì tôi không có khả năng đó nhưng topic này của tôi thể hiện quan điểm về tính ổn định và cơ hội của VN và trách nhiệm cũng như cơ hội của mỗi chúng ta. Tôi xin nhắc lại 1 đoạn trong 1 topcic khác của tôi như thế này:

    Một thực tế mà nhiều khi chỉ người can đảm mới nhìn thấy: Đó là cái suy thoái của kẻ này lại là cơ hội bùng lên của kẻ khác. Khi mà toàn bộ dây chuyền Domino liên thông trực tiếp Mỹ bị đổ đè lên nhau thì đó chính là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay để VN bùng lên nhanh chóng, và sớm vượt mặt nhiều con hổ châu Á hiện nay như Thailand, Malaysia. Tất cả những phản ứng trong vài ngày qua ở Việt Nam chỉ là tâm lý, giống như 1 con chim nhỏ bé, đậu trên 1 cành cây nhìn thảm cảnh động đất trước mặt, cả bầy voi, hổ báo, hươu nai ... dẫm lên nhau mà chết, con chim sợ run bắn lên cho tới khi đất dưới cây nứt ra, thân cây chìm xuống lòng đất, nó mới giật mình đập đôi cánh tung lên không trung. Bây giờ trong vùng Đông Á, tiền chỉ còn 1 điểm sáng duy nhất để đổ về: Việt Nam.
  5. vnstockvn

    vnstockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn các bác cảnh giác trước những thông tin cố tình gây hoang mang thái quá vô căn cứ, còn tốt nhất là chúng ta tự đưa ra quyết định cho riêng mình và tuân thủ nghiêm ngặt theo nguyên tắc đề ra. Tôi không thể tạo ra tâm lý hưng phấn thái quá vì tôi không có khả năng đó nhưng topic này của tôi thể hiện quan điểm về tính ổn định và cơ hội của VN và trách nhiệm cũng như cơ hội của mỗi chúng ta. Tôi xin nhắc lại 1 đoạn trong 1 topcic khác của tôi như thế này:

    Một thực tế mà nhiều khi chỉ người can đảm mới nhìn thấy: Đó là cái suy thoái của kẻ này lại là cơ hội bùng lên của kẻ khác. Khi mà toàn bộ dây chuyền Domino liên thông trực tiếp Mỹ bị đổ đè lên nhau thì đó chính là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay để VN bùng lên nhanh chóng, và sớm vượt mặt nhiều con hổ châu Á hiện nay như Thailand, Malaysia. Tất cả những phản ứng trong vài ngày qua ở Việt Nam chỉ là tâm lý, giống như 1 con chim nhỏ bé, đậu trên 1 cành cây nhìn thảm cảnh động đất trước mặt, cả bầy voi, hổ báo, hươu nai ... dẫm lên nhau mà chết, con chim sợ run bắn lên cho tới khi đất dưới cây nứt ra, thân cây chìm xuống lòng đất, nó mới giật mình đập đôi cánh tung lên không trung. Bây giờ trong vùng Đông Á, tiền chỉ còn 1 điểm sáng duy nhất để đổ về: Việt Nam.
  6. silverwave09

    silverwave09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    FDI đã lên gần 60tỷ gấp rưỡi con số hàng năm của China.
  7. ngaynha

    ngaynha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Đã được thích:
    0
  8. songheikyo

    songheikyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chung chung quá.. thiếu dẫn chứng.
  9. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác này là điển hình của mua đỉnh bán đáy.
    Giận quá mất khôn.
    Đề nghị bác đeo thêm cặp kính này để lấy lại bình tĩnh.
    Tặng bác bó hoa hồng tươi thắm để sưởi ấm con tim giá lạnh.
  10. vnstockvn

    vnstockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Thời gian qua chúng ta trách chính phủ chậm chân như rùa nên không kịp hợp tác gì nhiều với Mẽo. Nay chúng ta lại thấy trong hoạ có phúc. Chúng ta là rùa nhưng mai rùa đã bảo vệ chúng ta khỏi tan xương nát thịt từ những mảnh đất đá bắn ra từ những ngọn núi đang sụp đổ phía bên kia.
    Mốc 430 là rất tốt đẹp cho cả BBs, chim lợn, khoai tây nếu chúng ta kiểm soát được điểm giới hạn của lòng tham. Cũng là mốc tốt đẹp cho những ai đang trên tàu nếu chúng ta kiên định.
    Còn nếu dưới 420 đi về đâu nữa, tôi bảo vệ quan điểm của mình sẽ là thảm hoạ cho tất cả chúng ta. Khi đó chỉ có lớp khoai tây mới đến sẽ là chim kền kền mà thôi.

Chia sẻ trang này