Nhà magicsword và anh em: chẹp chẹp, mưa bão vẫn vần vũ đều

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi magicsword, 18/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3892 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 08:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 37666 lượt đọc và 1077 bài trả lời
  1. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    :-":-":-":-":-"
    đẹp phải ko em
    nữ hoàng tuyết thích màu tím, yêu thơ.. chứng tỏ em vẫn còn đang cô đơn
    chăc s giỏi quá ko anh nào dám yêu ;))
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Hổng dám cô đơn mô ! Anh là đào hoa lém ! Nghe giang hồ F319 đồn đại thía ! :p:p:p

    Tham tiền , tham cả gái tơ ...
    Ngẫn ngơ thơ thẩn vẫn vơ suốt ngày ...
    Đêm về mơ mộng Thiên Thai ...
    Đào Nguyên tiên cảnh lạc loài mình Tham ...

    Nghe mà ham !!! :)):)):)):)):))
  3. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    anh bảo em ấy...em yêu màu tím:p
    hok dám đào hoa...hihi.. đào hoa mà gặp cao thủ như em... mất điện..ẹc ẹc

    Lại mùa đông giá tuyết phủ đầy
    Quanh ta rét buốt đã bao vây.
    Mỏn mỏi trông chờ sao chẳng thấy
    Một làn hơi ấm để vui vầy? ;))
    ở bên em chết cóng mất =))
  4. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    2 người 1 mình 1 chợ roài :))
    đã đạt 108 trang, mai mở nhà mới trung lập nhé. Nhà này ko dám nâng topic nhiều vì hàng đầu Topic ko giữ đủ, nhiều bác lại hiểu nhầm mình còn đang lái API, SRB
  5. an_khanh

    an_khanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường đang hồi phục khá vững vàng. Xin chúc mừng các NĐT và tiện thể chúc cả mình luôn! [r32)]

    - Ngày mai VN-Index lấy lại mốc 500 thì càng có nhiều ý nghĩa bởi nó thuận cho cả lý lẫn tình, làm cho NĐT an tâm và hy vọng hơn khi bước qua năm mới 2011 với nhiều khó khăn,thách thức còn đó.

    - CP ngành ngân hàng sẵn đà hồi phục hy vọng sẽ dần lấy lại phong độ nhằm duy trì,dẫn dắt TT như xưa? Có lẽ đã đến lúc phải nghĩ và chờ đợi cái ngày như vậy.

    - CP bluechip (tạm gọi là các cp hàng đầu) thì sao đây? Sau một thời gian dài oằn lưng nâng đỡ TT nên không giảm sâu, nay đã bị các cp nhỏ hơn hồi phục tăng rồi hối thúc đến lưng rồi, chẳng lẽ nó vẫn ì ạch hay nằm im. Ngoài một hai mã chạy trước quá “siêu”, nhóm cp quan trọng này đang là ẩn số đáng giá cho NĐT cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn sắp đến.
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Mùa Đông giá tuyết phủ đầy ...
    Quanh Tham rét buốt bao vây lạnh lùng ...
    Mỏi mòn mong đợi hoài công ...
    Một làn hơi ấm mãi trông không về ...
    Bên nàng mà dạ tái tê...
    Sống không ra sống ... hồn mê mẫn buồn ...

    Hic hic !!!

    ~X~X~X~X~X~X~X~X~X
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Nghe bảo ... em yêu màu tím ...
    Hồn anh nghiêng ngã đắm say ...
    Ngắm nhìn môi em chúm chím ...
    Đào hoa mất điện ban ngày ...

    Tham ơi !... Quả thật bi hài !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p



  8. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Dài quá 100 trang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này