Nhà tôi dùng 100% hàng Việt ... thế còn bạn ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NYSE6868, 09/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2861 người đang online, trong đó có 1144 thành viên. 09:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 908 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. supermantm

    supermantm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Đã được thích:
    0
    bác ý có chú trym việt
  2. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi 100%...người Việt...
  3. lyka

    lyka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại Ông ấy đang gọi,cái mắt kính đang mang mà là Viet Nam em đi đầu xuống đất!!!!!!!!!!!!!!!1
  4. hotgirck

    hotgirck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 câu nữa vào:
    Không có j là muộn có nghĩa là QÚA MUỘN
  5. hotgirck

    hotgirck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Đối với tầng lớp bình dân:
    HÀNG TQ OÁNH BẬT ĐÍT HÀNG VN NGAY TẠI SÂN NHÀ

    Đối với tầng lớp trung lưu:
    HÀNG NHÁI, HÀNG HIỆU SX TẠI CHÂU Á MÀ NHẤT LẠI CÒN VÀO ĐỢT SALLE OFF THÌ...MÁU LÊN NÀO LÀ MÁU LÊN NÀO

    Đối với tầng lớp thượng lưu:
    HÀNG HIỆU CHÂU ÂU LUÔN KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC PHONG CÁCH CỦA HỌ
  6. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Sao nhiều thằng nói phét thế nhỉ?
    Mà càng làm to càng nói phét, MK nghe chỉ muốn .... một phát vào mồm.
  7. nocash

    nocash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Nó ăn mịa vào "Phong cách" rồi, bây chừ thì sửa sao đây
  8. tien0hontinh

    tien0hontinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhà em 100% Việt:
    - Vợ Việt, chồng Việt, con Việt, cha mẹ ông bà đều Việt.
    - Nhà thì Việt xây nhưng Việt không biết thiết kế phải thuê Tây, xi măng do Việt SX nhưng máy móc công nghệ lại Tây, gỗ thì Việt chặt sạch rừng rồi nên đồ toàn đóng bằng gỗ nhập,...
    - Cơm ăn gạo Việt, nồi cơm Nhật, đũa Việt SX từ gỗ rừng Tây Bắc nhưng do Nhật đầu tư, rau do Việt trồng nhưng giống nhập từ Trung Quốc, thịt do Việt nuôi nhưng thức ăn cho lợn gà đều nhập từ ngô đến bột đậu.
    - Xe em do Việt lắp ráp nhưng từ động cơ đến khung sườn, vỏ ghế đều nhập hết.
    Nói tóm lại bác ấy vận động dùng hàng Việt là hơi ng...u vì thời nay người ta int''l hết rồi.
    Để tiêu thụ được hàng nhất là lúc recesion thì phải biết làm ra SP/DV giá thành thấp, phải có thương hiệu mạnh, phải vì người tiêu dùng,... chứ còn ai chẳng yêu nước nhưng hàng nội có hợp với dân không và thế nào là hàng nội????



  9. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4
    Nhà tôi toàn hàng Việt nhưng tôi xài thì toàn tiền đô!
    phét
  10. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    14.211
    Khoá topic với lí do: Chủ đề không hữu ích.


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này