♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4514 người đang online, trong đó có 397 thành viên. 16:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 46582 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Thôi cứ đổ cho ML cũng được, có gì ML chịu tội hộ cho nhé :) :) [r32)][r32)]
  2. .....

    ..... Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-



  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    [};-[};-[};-

    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Cho-Hoang-Oanh/IWZEZOO8.html




    ...Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi
    Về đâu ngang qua hãy dừng lại
    Dừng lại để tôi nhắn ai vài câu
    ....

    ...Thuyền ai trôi êm trên sông vắng
    Dường như vô tư không lo lắng
    Hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tan
    Nhìn theo xa xa ai buông lái
    Mà đi đi sao không dừng lại
    Để người chờ như hoa héo màu phai!!!
  4. .....

    ..... Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    0
    IL Divo Nella Fantasia







    Giám khảo rơi lệ vì chàng trai Hàn mồ côi hát hay


    Choi Sung Bong, thí sinh Korea's Got Talent, được gọi là 'Susan Boyle Hàn Quốc' bởi bề ngoài mập mạp. Chàng trai từng lang thang kiếm sống nhưng có lòng đam mê ca hát khiến giám khảo Song Yun Ah và nhiều khán giả bật khóc.

    Choi Sung Bong, 22 tuổi, xuất hiện tại vòng một chương trình Korea's Got Talent của Hàn Quốc hôm 6/6. Anh kể trong chương trình trước khi biểu diễn: “Tôi bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi khi mới 3 tuổi. Năm 5 tuổi, tôi bỏ trốn khỏi trại trẻ vì bị đánh đập. Tôi đã bán kẹo cao su và đồ uống trên đường phố để kiếm sống”. Tự gọi mình là “một người lao động chân tay”, anh từng ngủ trong những ngôi nhà chung dành cho người vô gia cư, trên các bậc thang hoặc nhà vệ sinh công cộng. Cuộc sống đó kéo dài khoảng 10 năm. Trong những năm khó khăn đó, Choi Sung Bong không thể đến trường, anh phải trải qua các kỳ thi GED (kỳ thi dành cho những người bị gián đoạn việc học) để có bằng tiểu học và trung học. Sung Bong chỉ thực sự trở thành học sinh khi anh đến tuổi và theo học một trường trung học.
    Giám khảo Song Yun Ah hỏi: “Em có thích hát không?”, Sung Bong trả lời: “Không chỉ đơn giản là thích hát, em muốn nói rằng hát là thứ đầu tiên em yêu thích sau những ngày tháng phù du đó”.
    “Giọng hát em không hay, nhưng em yêu thích ca hát”, thí sinh 22 tuổi phát biểu. Và Song Yun Ah nói: “Vậy hãy để tôi nghe em hát”. Sung Bong bắt đầu cất giọng hát ca khúc tiếng Italy Nella Fantasia (tên tiếng Anh In My Fantasy). Từ lúc đó, nhiều khán giả trong khán phòng đã không thể cầm được nước mắt. Cả các thành viên ban giám khảo cũng đỏ hoe mắt. Sau khi Sung Bong ngừng hát, giám khảo Song Yun Ah, nước mắt vẫn còn chảy dài, nói với anh: “Tôi rất muốn ôm lấy em”.
    Kết thúc phần biểu diễn của mình, Sung Bong kể, hồi nhỏ anh từng nghe một ca sĩ hát tại câu lạc bộ đêm và cảm thấy rất xúc động. Với anh, ngay cả ở những nơi như câu lạc bộ đêm vẫn có những con người say mê ca hát thực sự, hát bằng cả trái tim chân thành. Đó là khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời anh và chính những người như ca sĩ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.
    Với màn biểu diễn này, Choi Sung Bong đã vượt qua vòng một của Korea's Got Talent và trở thành một thí sinh đầy triển vọng trong cuộc thi.





  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Minh-ben-nhau-mai-My-Dung/IW6DWOIC.html







    ...Sao thời gian không quay trở lại, như ngày xưa, như lúc ban đầu, anh và em tình cờ bên nhau??? Cơn mưa chiều như giấc chiêm bao, mưa ngừng rơi cầu vồng lung linh toả sáng, phút giây này mình đã, yêu nhau...yêu nhau!!!...

  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Mình online trể nên rượt theo Na từ topic này sang pic khác mà vẫn không gặp............
  7. zukov

    zukov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đáng khâm phục tài năng và ý chí của chàng thanh niên này
    Thế giới quả là rộng lớn và lắm điều bất ngờ
  8. zukov

    zukov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    0
  9. zukov

    zukov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    0
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [};-[};-[};-[};-[};-

    @ zukov để Ava cũ ấn tượng mê hồn đấy [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này