♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3296 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 05:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46597 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Một lúc nào đó, nghe giọng hát này, nhất là một đêm mưa...cứ như mọi cảm xúc chai sạn trong lòng bỗng sống dậy. Cảm ơn bác zukov đã chia sẻ...Cứ như hôm nay, nghe lại bài này vậy...[};-

    ...Có những cánh buồm lạc hướng tâm hồn dạt sóng đi xa!!!
    Lênh đênh sông hồ để bến mong chờ từ bao năm qua

    Sao đi đi mãi không lạnh con tim
    Cho đây thương đấy, bao giờ thôi quên
    Ai nhớ ai tin trong giấc êm đềm tha thiết gọi tên!!!...


    Anh cứ như một cánh buồm, mải miết theo những cơn sóng, sóng biển, và sóng lòng...Em cứ khắc khoải chờ mong, nỗi nhớ âm ỉ mới là nỗi nhớ da diết, sâu thẳm trong lòng, nỗi nhớ mãi không thể thốt thành lời, chỉ có thể gọi tên trong giấc mơ, gọi tên trong thiết tha yêu thương!!![};-Em cứ như bến vắng, mỏi mòn mong chờ, hy vọng một ngày nào anh mệt mỏi, lại tìm đường trở về sau những tháng ngày lênh đênh sông hồ. Em chờ ngày cánh buồm chuyển bến, để không là cánh buồm lạc hướng tâm hồn dạt sóng đi xa nữa...[};-


    ...Có những cánh buồm, chuyển bến quay về, về với yêu thương!!!
    Bao năm mong chờ, giờ đã neo bờ mừng hoen đôi mi

    Mây giăng giăng lối...
    cho chiều nay mưa
    Cây đa bến cũ, con đò năm xưa,
    Sông nước lững lờ ...
    Ca khúc mong chờ xin ghép vào thơ ...


    Và rồi cánh buồm - là anh - đã chuyển bến quay về, về với yêu thương. Bến cũ - là em - sau bao nhiêu tháng năm mong chờ, đã vỡ òa trong hạnh phúc ngày buồm xưa chịu neo bờ. Từ đây, những chiều mưa giăng lối bên cây đa cũ, con đò xưa sẽ thôi không còn khắc khoải trong em nỗi nhớ, từng con nước ròng, con nước lớn, không làm em phải xao xuyến khôn nguôi vì nhớ anh, bởi vì, cánh buồm đã chuyển bến quay về với yêu thương[};-...
  2. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1


    ...
    Sớm mai thức dậy lòng này bỗng thấy bâng khuâng
    Có anh rất gần, mà chợt như rất xa
    Vết thương vỡ òa một lần đánh mất con tim
    Ngày đi qua, đêm vời vợi.

    Vắng anh mất rồi thì đời có mấy khi vui
    Cách xa mất rồi chẳng còn được nghe anh nói cười
    Với em ước mơ chỉ là bé nhỏ đơn sơ
    Ngày mai anh không ra đi
    ...



    Lâu lắm không nghe lại bản nhạc này :) :)
  3. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]Thơ với thẩn :) :) :)

    Mai
    [/FONT][FONT=&quot] anh đi rồi, bé có buồn không[/FONT][FONT=&quot]?
    [/FONT][FONT=&quot]Mai anh đi, anh nhớ bé vô cùng.
    Nhớ dáng học trò, em đến lớp
    Nhớ môi hồng, tóc xõa mắt nhung.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Mai[FONT=&quot] anh đi đường xa xa lắm
    Đời con trai như vó ngựa hồng
    Tuổi bé bình yên như cơn nắng
    Tuổi anh buồn như lá rụng ngoài sân. [/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [FONT=&quot]Mai[/FONT][FONT=&quot] anh đi bé buồn hay vui?
    Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
    Thành phố sớm mai thành kỷ niệm
    Anh đi rồi chắc nhớ khôn nguôi.[/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Mai[FONT=&quot] anh đi lòng không dám hẹn
    Bởi xa rồi kỷ niệm cũng phai
    Như giọt nắng phai nhòa trên tóc
    Như mưa chiều đổ xuống ngàn cây.[/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    Mai anh đi rồi bé có còn ngoan?
    Mai anh đi, anh nhớ bé vô vàn
    Nhớ mắt môi cười nghiêng nghiêng bóng xế
    Nhớ buổi chiều tóc xõa bay bay.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    Mai anh đi đường xa xa lắm...
    [/FONT]
  4. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Ờ, chị cũng lâu rồi hok nghe bản bày :p ; )

    Mà anh nào thế ML :p
  5. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1

    Hihihi, làm gì có anh nào đâu à chị. Đơn giản là em thích bài hát này và thích câu hát này thôi "Vắng anh mất rồi thì đời có mấy khi vui, cách xa mất rồi chẳng còn được nghe anh nói cười... " :) :)
  6. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2

    Không có anh nào có nghĩa là không gọi được thành tên.

    Chị gọi tắt là KHÔNG TÊN nhé [:p]
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chào Bi và ML, bạn new_days là bạn của em bé đấy, có gì Bi và ML giao lưu với bạn đó cho bạn vui nhé[r32)][};-
  8. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1

    Hahahahahaa chị thật là khéo tưởng tượng :)):)):)):))
  9. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2

    Chào bạn new-day, bạn của bạn em bé :)
  10. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn bản nhạc này nhé :) :) :)

    Tình Bạn - Đan Trường





    You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin
    You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau
    Và ta sẽ nhớ nhau trong đời
    Dẫu xa nhau muôn trùng, tình bạn thân thiết không bao giờ
    Sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta



    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[r32)][r32)][r32)][r32)]
    You are welcome :) :) :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này