♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1021 người đang online, trong đó có 408 thành viên. 07:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 49204 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Vô nhà người ta rồi welcome người ta khác ngon ơ thôi . [:D]

    Thiệt đúng là em :x
  2. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    :"> :"> :"> :">
    Chết thật, em vô tâm quá thôi [r32)][r32)][r32)][r32)]
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    ML bài lâu nghe lại thấy hay nhỉ[};-
  4. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    @RedLantern

    Lâu lắm không gặp bạn [r32)][r32)][r32)] :) :) :)
  5. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Ý bạn Embe là khen bài hát hay hay là khen bài thơ hay :) :)
    Sở dĩ mình hỏi bạn vậy vì không phải ai cũng biết bài thơ này :)
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bài thơ hay [};-
  7. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Vậy là bạn cũng biết bài thơ này sao :) :)
    Mình biết nó từ khi mình còn là học sinh cơ.
    Mình cũng sửa một vài chỗ vì thấy bản copy trên mạng không đúng so với trí nhớ của mình lắm :) :)
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cho Em Một Ngày - Đàm Vĩnh Hưng
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không khắc khoải chờ đợi
    Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi
    Một ngày không tê tái heo may
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không có đêm vời vợi
    Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi
    Đường về không có lá thu rơi

    Là một ngày em đến không trễ hẹn cùng anh
    Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay em nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng
    Là một ngày em đến như ước nguyện của anh
    Ngày trời xanh trong vắt như tiếng cười của em
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay em nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng



  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Có Em bé biết, EB là người thích thơ mà,[};-
  10. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Em tặng chị Bi, bạn Embe, bạn @New_days , bạn RedLantern, bạn COE bài hát này nhé :)

    Bài này hôm trước em ngồi quán Vũ nghe bản không lời cũng hay :) :)

    Còn Tuổi Nào Cho Em - Khánh Ly







    Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
    Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
    Tay măng trôi trên vùng tóc dài
    Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
    Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này